Càng khó khăn, càng ngời sáng tinh thần Việt Nam

Càng khó khăn, hoạn nạn, tinh thần chia sẻ, tương thân tương ái của người Việt Nam càng được nhân rộng, lan tỏa. Đó là truyền thống, là tinh thần Việt Nam.

Cang kho khan, cang ngoi sang tinh than Viet Nam
 
Cuối tháng 8 vừa qua, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội đã lặng đi vì xúc động khi câu chuyện về anh Vũ Quốc Cường- một người làm thiện nguyện nổi tiếng qua đời vì Covid-19 được lan truyền, chia sẻ. Anh Cường sống tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
Với hơn 20 năm làm công tác thiện nguyện bằng 2 quán cơm chay hỗ trợ người nghèo, khi dịch bệnh bùng phát, anh Cường và bạn bè mở bếp cơm từ thiện để cung cấp các suất ăn cho tuyến đầu chống dịch. Sau 2 tháng lăn lộn với bếp cơm thiện nguyện, anh nhiễm Covid-19 rồi qua đời ngày 22/8.
Cang kho khan, cang ngoi sang tinh than Viet Nam-Hinh-2
Khi còn sống, anh Vũ Quốc Cường nổi tiếng là người có đam mê làm từ thiện. Anh mở quán cơm chay xã hội để giúp người nghèo. (ảnh: Vietnamnet) 
Xúc động về sự ra đi của anh Vũ Quốc Cường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên gia đình anh vượt qua nối đau mất mát. Ông cũng ca ngợi những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh như những bông hoa sen, sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội.
"Hình ảnh kiên cường, tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện trong xã hội"- Chủ tịch nước viết trong thư, đồng thời tin rằng, những con người bình dị nhưng phi thường đó đã sống và làm theo tấm gương của cha ông mình, những người anh hùng vệ quốc thời chiến.
Cang kho khan, cang ngoi sang tinh than Viet Nam-Hinh-3
Hơn 350 tấn hàng hóa của người dân tỉnh Bắc Kạn gửi hỗ trợ người dân TPHCM (Ảnh: Công Luận) 
Theo nhà văn Nguyễn Quang Vinh, một điều rất đáng tự hào về người Việt, đó là bất cứ khi nào đất nước gặp những biến cố lớn, như chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay thiên tai, bão lũ và giờ là đại dịch, không cần chờ đến sự phát động hay kêu gọi, một làn sóng mạnh mẽ là lòng trắc ẩn của người dân bùng lên, lan tỏa từ người này sang người khác, hội nhóm này sang hội nhóm khác, cứ thế hành động.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh coi đó là điều hết sức đặc biệt, mà chắc trên thế giới này không đâu có được điều đó. Và dẫn chứng rõ nét nhất theo ông Nguyễn Quang Vinh là trong việc quyên góp vào Quỹ vaccine, Chính phủ hẳn không thể tưởng tượng được sự đóng góp mạnh mẽ đến thế.
“Tôi cho đó là sức mạnh tiềm ẩn và sức mạnh ấy chứng minh một điều là cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì người Việt vẫn luôn bên nhau, tạo thành sức mạnh dân tộc, hỗ trợ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giải quyết hàng loạt những khó khăn”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh khẳng định.
Cang kho khan, cang ngoi sang tinh than Viet Nam-Hinh-4
Điểm tiếp nhận hàng nông sản hỗ trợ người dân thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Long Phi) 
Những lúc khó khăn, cam go nhất, phẩm chất tốt đẹp của người Việt luôn bừng sáng, mà không hề có sự suy tính, đắn đo. Đó chính là truyền thống nhân nghĩa, tương thân tương ái của người Việt đã được hun đúc, đắp bồi qua nhiều thế hệ. Những câu thành ngữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” hay “Lá lành đùm lá rách”… là dẫn chứng sinh động cho tinh thần ấy.
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng cho rằng, phương châm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ “không bỏ ai lại phía sau” đã thể hiện cao nhất tinh thần tương thân tương ái đó.
“Tôi gọi đây là báu vật của dân tộc, báu vật ấy là điểm tựa vô cùng to lớn cho những người yếu thế”, ông Vinh chia sẻ.
Cang kho khan, cang ngoi sang tinh than Viet Nam-Hinh-5
Người lao động khó khăn ở các khu dân cư ở Bình Chánh, TPHCM được hỗ trợ gạo, thực phẩm (Ảnh: Vinh Quang) 
Cũng như nhà văn Nguyễn Quang Vinh, theo dõi công cuộc chống dịch đầy gian nan của đất nước, Tiến sĩ Sử học Ngô Vương Anh bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ lẫn nhau của người dân. Mỗi người bằng những hành động, việc làm cụ thể đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của mình, góp một phần công sức vào công cuộc chống dịch chung của đất nước.
“Chúng ta hiểu được căn cốt của tinh thần đó, nó luôn thường trực trong tim của mỗi người Việt và được phát huy cao độ trong những hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Trong khó khăn, nếu biết cách khơi gợi tinh thần đó, chúng ta có thể mạnh mẽ vượt qua. Những bài học trong lịch sử đã chứng minh điều đó”, Tiến sĩ Ngô Vương Anh chia sẻ.

Cận cảnh hồ câu tấp nập ở Hải Dương, vi phạm phòng dịch COVID-19

Mới đây, UBND TP Hải Dương đã xử phạt hành chính 15 triệu đồng chủ hồ câu 87 ở Bến Hàn do mở cửa đón khách dù việc kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng vẫn đang bị tạm dừng hoạt động để phòng dịch.

Can canh ho cau tap nap o Hai Duong, vi pham phong dich COVID-19

Theo đó, ông Nguyễn Đình Dương ở khu 4 (phường Thanh Bình) – chủ hồ câu 87 bị xử phạt do có hành vi vi phạm: không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.

Can canh ho cau tap nap o Hai Duong, vi pham phong dich COVID-19-Hinh-2

Vào khoảng 14h ngày 31/8, đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố qua kiểm tra đã phát hiện tại Hồ câu 87 ở Bến Hàn, phường Bình Hàn do ông Dương làm chủ đã tổ chức cho 22 khách hàng câu cá có thu tiền.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 dùng xe thồ đưa thực phẩm vào ngõ hẻm TP.HCM

Chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) sử dụng xe đạp thồ để chuyển thực phẩm cho các hộ dân trong ngõ hẻm tại TP.HCM.

Chien si Su doan 5 dung xe tho dua thuc pham vao ngo hem TP.HCM

Khi đưa lực lượng đến TP.HCM hỗ trợ chống dịch, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) mang theo 27 xe đạp thồ. Đây là phương tiện vận chuyển vũ khí, đạn dược của sư đoàn, được trưng dụng cho nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ người dân TP.HCM.

Chien si Su doan 5 dung xe tho dua thuc pham vao ngo hem TP.HCM-Hinh-2

Quận Bình Thạnh nhận 9 xe thồ và phân bổ về các phường. Phương tiện này được ưu tiên phân về các địa bàn có ngõ hẻm nhỏ, khó tiếp cận bằng xe tải.

Một hộ dân ủng hộ 4,5 tỷ quỹ vaccine phòng COVID-19 tiêm cho cả xã

Gia đình ông Lê Văn Đệ, một thương binh ở Hải Dương vừa ủng hộ 500 triệu đồng và 4.000 tấn xi măng (trị giá gần 4 tỷ) cho xã bán hỗ trợ quỹ vaccine phòng COVID-19 với mong muốn tiêm cho toàn bộ người dân trong xã.

Chiều 7/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Đoàn Đình Goòng, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày gia đình ông Lê Văn Đệ (ở thôn Tráng Liệt) đã trao tặng 500 triệu đồng tiền mặt cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của xã Thanh Sơn.