
Ông Nguyễn Văn Ngọ (Thạch Thất, Hà Nội) được giới chơi cây cảnh biết đến khi sở hữu khế cổ thụ khoảng 300 năm tuổi. Cây được ông mua lại của một nghệ nhân ở Tiền Giang. Ảnh: Dân trí

Tháng 11/2016, ông Ngọ phải chi tới 300 triệu và mất nhiều thời gian để thương lượng mới sở hữu được cây khế cổ thụ này. Ảnh: Người đưa tin

Cây khế thuộc vào loại "hiếm có, khó tìm" bởi hình dáng tự nhiên, độc đáo. Ảnh: Dân trí

Cây có chiều cao gần 3m, toàn thân phủ mốc trắng, rêu phong. Ảnh: Thuonghieusanpham

Từ rễ hàng chục các nhánh cây đua nhau mọc lên tựa như những con rồng uốn mình bay lượn. Ảnh: Dân trí

Từ ngọn cây khế cổ thụ mọc tua tủa các mầm lá non. Ảmh: Dân trí

Các ngọn cây, ngọn cành uốn lượn đẹp mắt. Ảnh: Người đưa tin

Bộ rễ cây xù xì giống như móng vuốt của rồng bám chặt xuống đất. Ảnh: Dân trí

Đã có khách trả tới 500 triệu đồng để sở hữu cây khế cổ thụ về chơi Tết nhưng ông không đồng ý bán. Ảnh: Dân trí

Ông Ngọ cho biết, để tìm được một cây khế có hình dáng độc đáo, tuổi đời lâu năm như thế này không phải dễ dàng. Hơn nữa, ông Ngọ vẫn muốn giữ lại cây để cắt tỉa, tạo thế thêm cho hoàn chỉnh rồi mới nhượng lại. Ảnh: Thuonghieusanpham