Cán bộ phường bị nhốt khi kiểm tra xây nhà trái phép

Khi tổ công tác tới kiểm tra tình trạng căn nhà xây dựng trái phép thì bị chủ nhà khóa cổng lại không cho ra ngoài.
 

Chiều 5/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu phối hợp Công an phường 10 (TP Vũng Tàu) đã làm việc với ông Đinh Tiến Quang (55 tuổi) cùng vợ là bà Trần Thị Chiến (ngụ phường 10, TP Vũng Tàu).
Ông Quang cùng vợ đã có hành vi khóa cổng, nhốt cán bộ phường bên trong, không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi tiến hành kiểm tra căn nhà xây dựng trái phép.
Thông tin ban đầu, gia đình ông Quang xây dựng một căn nhà trái phép phía sau số 414/15/17F, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu. Khi căn nhà vừa được cất lên, UBND phường 10 đã có thông báo yêu cầu không được thi công và ông Quang phải tự tháo dỡ nếu không phường sẽ tiến hành cưỡng chế.
Căn nhà gia đình ông Quang đang xây dựng trái phép.
 Căn nhà gia đình ông Quang đang xây dựng trái phép.
11h trưa 5/10, khoảng 8 người bao gồm lực lượng đô thị, dân quân tự vệ phường 10 (TP Vũng Tàu) kiểm tra căn nhà xây trái phép của ông Quang thì phát hiện không những chủ nhà không tự tháo dỡ mà cho thợ tiếp tục làm việc, dựng mái lên căn nhà trái phép.
Thời điểm trên, 2 thợ sắt đang làm việc bên trong. Khi lực lượng chức năng vào yêu cầu không được xây dựng và lập biên bản cưỡng chế thì bà Chiến gọi chồng trở về để giải quyết.
Ông Quang quay về nhà, dùng ổ khóa khóa cổng ngoài không cho cán bộ đô thị phường làm việc và yêu cầu phải có công an phường đến giải quyết. Ông Quang đã dùng điện thoại gọi cho trưởng công an phường 10 là ông Nguyễn Hiệp Chính đến hiện trường để xử lý.
Khi ông Chính tới nơi yêu cầu ông Quang mở cửa để cán bộ đô thị ra ngoài và tiếp tục nhiệm vụ thì chủ nhà cho rằng vị trưởng công an phường là giả, phải xuất trình thẻ ngành. Ông Chính xuất trình thẻ ngành, bảng tên và tiếp tục yêu cầu ông Quang mở cổng nhưng chủ nhà vẫn không chấp hành.
Sau đó, lực lượng công an, biên phòng, UBND phường 10 nhận được tin báo cũng tới hiện trường yêu cầu ông Quang mở cửa. Đến khoảng 12h30, ông Quang mới mở cửa để lực lượng chức năng đi ra ngoài.
Trước đó, tháng 1/2015, cũng tại phường 10 (TP Vũng Tàu), một tổ công tác khi kiếm tra căn nhà xây dựng trái phép cũng bị 4 người nhốt vào bên trong, ngay cả khi lực lượng cảnh sát 113 xuống thì các đối tượng trên vẫn không chịu mở cửa. Bốn đối tượng trên sau đó đã bị bắt giữ và xét xử về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Ảnh kỷ yếu thời bao cấp của teen Chu Văn An

Để có bộ ảnh kỷ yếu thời bao cấp, lớp 12D1, THPT Chu Văn An đã mượn trang phục của cha mẹ và chọn khu tập thể cũ làm địa điểm chụp.

Anh ky yeu thoi bao cap cua teen Chu Van An
 Bộ ảnh kỷ yếu được thực hiện trong một ngày, tại khu tập thể Vọng Hà cũ, Hà Nội. 50 học sinh lớp 12D1 đã tốn không ít công sức để có thể tái hiện thời cắp sách đến trường ở những năm bao cấp.

Ảnh kỷ yếu “dạ tiệc châu Âu sang chảnh” của teen Thái Bình

(Kiến Thức) - Bộ ảnh kỷ yếu của teen lớp 12A11 trường Lê Quý Đôn - Thái Bình khiến nhiều người lầm tưởng "lạc" vào một buổi dạ tiệc châu Âu cực sang chảnh. 

Anh ky yeu “da tiec chau Au sang chanh” cua teen Thai Binh
Thời gian qua, ngày càng nhiều những bộ ảnh kỷ yếu "độc - lạ" được ra đời xuất phát từ ý tưởng của các bạn trẻ năng động và sáng tạo. Ảnh: Halo Studio. 

Hậu trường kinh hoàng ít biết sau những bức ảnh kỷ yếu

(Kiến Thức) - Đằng sau những bức ảnh kỷ yếu đẹp mắt là những khoảnh khắc mệt nhoài, hò hét mỏi miệng của của ekip chụp, sự lộn xộn của các sinh viên... 

Hau truong kinh hoang it biet sau nhung buc anh ky yeu
Đang trong mùa các sinh viên trên cả nước chụp ảnh kỷ yếu trước khi tốt nghiệp và ra trường. Đã có rất nhiều bộ ảnh kỷ yếu đẹp mắt, đầy phong cách, được đầu tư rất kỹ lưỡng trình làng khiến đông đảo dân mạng, các bạn trẻ phải trầm trồ... nhưng ít ai biết đằng sau những bộ ảnh như vậy, ekip chụp chính bản thân các bạn sinh viên đã vất vả đến mức nào. Hậu trường ảnh kỷ yếu thực sự khác xa so với những gì hiện trên những bức ảnh thành phẩm cuối cùng được lưu giữ. Ảnh trong bài: Hoàng Điệp.