Câm lặng nhìn chồng và sếp nữ đong đưa ngay trong nhà mình

Tôi đau lòng vô cùng, thật không ngờ anh lại dễ dàng bán rẻ nhân cách của mình như vậy.
 

Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm, có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Chồng tôi là người gia trưởng, anh thích mọi thứ phải theo ý của anh. Ngày trước chồng tôi làm trong một công ty chuyên về thiết bị y tế, nhưng gần đây công ty làm ăn không được tốt nên anh bỏ việc, sang làm văn phòng trong một công ty xây dựng.
Anh được cái phong độ, đẹp trai, ăn nói đâu vào đấy nên mới tiếp xúc rất được lòng mọi người. Trong khi đó ở nhà, anh thường hay cáu kỉnh, nhiều lúc mắng mỏ tôi không ra gì.
Dù mới đi làm được mấy tháng nhưng tôi thấy công việc của anh có vẻ khá thoải mái. Tôi nhìn trộm được trong tin nhắn báo lương của anh, con số cao hơn nhiều so với thu nhập cũ. Tất nhiên chồng chẳng bao giờ cho tôi cầm tiền, chỉ khi nào cần chợ búa hay công việc anh mới đưa mà thôi.
Một ngày cuối tuần vừa rồi, bà ngoại đón cu con về bên nhà chơi, nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng. Tôi đang loay hoay cơm nước thì có tiếng chuông cửa. Thấy chồng xăng xái chạy ra, nhìn dáng vẻ của anh tôi thấy hơi lạ. Bước vào nhà là một người phụ nữ trung niên, chắc phải ngoài 40, trang điểm đậm và ăn mặc sành điệu. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng đon đả, chị vào đây, vợ con em sang ngoại, còn mỗi giúp việc ở nhà.
Cam lang nhin chong va sep nu dong dua ngay trong nha minh
Ảnh minh họa 
Tôi đang cầm ấm trà trên tay mà suýt rơi. Chị ta bước vào, chồng quay ra nói: “Cô vào bếp lo cơm nước đi, lát nữa tôi nói chuyện với cô sau”.
Tôi ứa nước mắt, nhìn lại mình đầu bù tóc rối, mùi dầu mỡ nấu nướng khác hẳn người đàn bà là sếp nữ của chồng. Chẳng nhẽ anh xấu hổ nên nói thế sao. Tôi nhìn ra phòng khách, thấy anh và sếp nữ chuyện trò vui vẻ, người đàn bà thỉnh thoảng còn đong đưa, cố tình chạm vào anh.
Hôm đó khi người phụ nữ đó về, tôi giận nên đã cãi nhau với chồng. Anh nói thẳng, người đó thích anh, anh buộc phải làm thế để có vị trí tốt trong công ty. Tôi nghe mà chết đứng,, không ngờ chồng tôi lại dễ dàng bán rẻ nhân cách của mình đến vậy. Anh nói tôi không kiếm ra tiền thì phải chấp nhận, còn không thì khăn gói mà về ngoại.
Tôi đau lòng vô cùng, anh gọi tôi là giúp việc, còn công khai đong đưa với sếp nữ hơn anh 5, 7 tuổi. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Sếp nữ hẹn chồng đi xem ô tô ở nhà nghỉ, vợ chết lặng chứng kiến cảnh khó tin

Lúc từ nhà nghỉ bước ra chồng tôi vẫn ôm eo sếp nữ say đắm khiến tôi sôi máu. Tôi hùng hổ chạy tới, túm tóc đẩy chị ta ngã sóng soài ngay lề đường. 

Chồng là nhân viên phục vụ tàu, tôi làm kế toán cho đại lý vật liệu xây dựng gần nhà. Cuộc sống còn khó khăn nhưng chúng tôi khá hạnh phúc.

Bỏ trốn bất thành trong đêm tân hôn với chồng già và cái kết...

Nếu không phải gia đình nợ nần, Tú sẽ chẳng chấp nhận lấy một người đáng tuổi chú mình như thế…

Mẹ Tú mất sớm, một mình kinh tế phụ thuộc vào bố Tú. Tú phải nghỉ học sớm để phụ bố nuôi 2 em nhỏ ăn học. 18 tuổi, Tú trông phổng phao và có vẻ chững tuổi hơn các bạn đồng trang lứa. Giá kể bố Tú cũng lo lắng cho nhà Tú thì còn đỡ nhưng ông lại sa đà vào cờ bạc, trong nhà có bao nhiêu đồ đạc đều ra đi hết.

Bị phát hiện lên chức nhờ ngoại tình, sếp nữ hành xử không ngờ

Nghi ngờ chồng cặp bồ, người vợ này thuê thám tử theo dõi chồng. Sau đó, chị ta gọi tôi ra quán cafe nói chuyện...

Trước kia, Linh - vợ tôi làm văn thư tại một xí nghiệp nhỏ. Khi chán cảnh đồng lương bèo bọt, không có cơ hội thăng tiến, cô ấy quyết định đi học thêm bằng quản trị.