Cảm động đám cưới với cô dâu hôn mê

Câu chuyện một người phụ nữ trải qua 2 năm trong tình trạng hôn mê được tổ chức đám cưới ngay trong bệnh viện khiến không ít người cảm động.

Cô Jingjing và vị hôn phu của cô, Lục Lai, ở Quảng Đông, Trung Quốc từng có những tháng ngày hạnh phúc. Năm 2011, cả 2 tìm được việc làm ưng ý trong chính quyền địa phương tại Quảng Châu. Họ đã mua một căn nhà và đang có kế hoạch kết hôn.
Đám cưới cảm động với cô dâu đang bị hôn mê.
 Đám cưới cảm động với cô dâu đang bị hôn mê.
Nhưng kế hoạch của họ không bao giờ trở thành sự thật khi bất ngờ Jingjing bị ngất xỉu tại nơi làm việc. Cô rơi vào tình trạng hôn mê trên đường đến bệnh viện và từ đó không bao giờ tỉnh dậy.
Hai năm sau, gia đình tụ tập bên cạnh giường để kỷ niệm sinh nhật 28 của cô với một chiếc bánh. Sau đó mọi người cùng tổ chức đám cưới - hoàn thành ước mơ dang dở của 2 người.
Theo nguyện vọng gia đình, nội tạng của cô hiến tặng cho bệnh viện để giúp đỡ những người có nhu cầu.
Lu Lai cho biết: "Tôi rất hạnh phúc. Cô ấy sẽ giúp những người khác tiếp tục sống. Còn tôi, tôi sẽ không lấy ai nữa, cô ấy mãi trong trái tim tôi".

Ngoại tình một lần, có sao đâu!

Em cho rằng anh sẽ tha thứ vì anh nợ em nhiều như vậy mà không thể bù đắp. Em cũng chỉ ngoại tình một lần, có sao đâu chứ!

Em được nuông chiều từ nhỏ, hiện đang làm ở một công ty tư nhân, lương không cao. Khi bạn bè giới thiệu em với anh, họ đều nói anh và em đều ăn nói nhẹ nhàng, sẽ rất hợp nhau.

Căn nhà nợ nần

(Kiến Thức) - Cậu em họ khoe đã xong thủ tục để mua nhà dành cho người thu nhập thấp. Hai vợ chồng đều ở tỉnh khác lên Hà Nội lập nghiệp.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lấy nhau được 6 - 7 năm, lương tháng cả hai vợ chồng được hơn chục triệu, hai đứa con đang tuổi nhà trẻ mẫu giáo, nhà đi thuê... vậy mà cũng dành dụm được hơn 100 triệu đồng.