Cãi nhau với chồng, vợ ôm con 8 tháng tuổi nhảy từ tầng 9 chung cư

Một người phụ nữ Thái Lan đã ôm đứa con 8 tháng tuổi nhảy từ tầng 9 chung cư dẫn đến cả hai mẹ con cùng tử vong.
 

Cảnh sát nhận được thông báo vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 1/9. Tại chung cư 21 tầng trên đường Soi Mahatlek Luang 3, quận Pathumwan, Bangkok, tìm thấy thi thể của một người phụ nữ và em bé trên một phần nhô ra của tầng 2.
Người phụ nữ mặc áo phông và quần lửng, còn đứa trẻ mặc quần áo màu xanh trắng.
Cai nhau voi chong, vo om con 8 thang tuoi nhay tu tang 9 chung cu
Nhân viên cứu hộ đưa thi thể người phụ nữ và đứa bé ra khỏi phần nhô ra của tầng hai chung cư. 
Theo lời cảnh sát, người phụ nữ 37 tuổi và đứa con 8 tháng tuổi, sống cùng người chồng quốc tịch Australia ở trên tầng 3.
Họ cãi nhau và người phụ nữ tức giận, bế đứa con lên tầng 9 rồi gieo mình tự vẫn.
Cảnh sát tìm thấy thuốc điều trị chứng trầm cảm và căng thẳng trong phòng của họ và đang tra hỏi người chồng.
Người phụ nữ thiệt mạng được xác định là Pranaiya Oulapathorn. Đại diện truyền thông cho biết, Pranaiya Oulapathorn điều hành một công ty kinh doanh kim cương.
Được biết, cha mẹ cô điều hành Sumipol Corporation Ltd, một nhà phân phối các công cụ và máy móc công nghiệp.
Theo Bangkok Post, Pranaiya Oulapathorn đã tốt nghiệp Đại học Oxford và kết hôn với Hamish Magoffin (học cùng trường) năm 2017.

Giận chồng, vợ ôm con 8 tháng tuổi nhảy lầu tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi cãi nhau với chồng, người vợ tức giận bế đứa con 8 tháng tuổi lên tầng 9 của một tòa chung cư ở Bangkok, Thái Lan, rồi nhảy xuống khiến hai mẹ con tử vong.

Bangkok Post đưa tin, danh tính người mẹ bế con 8 tháng tuổi nhảy lầu tự tử ở Thái Lan được xác định là Pranaiya Oulapathorn, 37 tuổi.

Mỹ phản đối luật an toàn giao thông hàng hải Trung Quốc

Mỹ lên án, kịch liệt phản đối quy định mới đây của Trung Quốc về việc tất cả các tàu nước ngoài phải đăng ký khi đi vào vùng biển nước này tự nhận là "lãnh hải".

Hôm 1/9, Lầu Năm Góc bác yêu cầu mới của Bắc Kinh rằng tất cả các tàu nước ngoài phải đăng ký với chính quyền Trung Quốc khi đi vào vùng biển nước này tự nhận là "lãnh hải", gọi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với tự do hàng hải và thương mại.

Chị bỏ trốn theo người yêu, em gái uống thuốc độc tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi chị gái bỏ trốn theo người yêu, Shweta Yattinamani đã tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc.

Trang Times Now News đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra tại Byadagi Taluk, Haveri, Ấn Độ. Shweta Yattinamani, 17 tuổi, đã uống thuốc độc tự tử sau khi chị gái cô, Anita, bỏ trốn theo người yêu.
Shweta nghĩ rằng cô khó có thể kết hôn sau này vì hành động của chị gái.