Cãi nhau với chồng, vợ leo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống

Sau một cuộc cãi nhau với chồng có thể dẫn đến ly hôn, một người vợ đã leo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống.

Sự việc cãi nhau với chồng, vợ leo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống diễn ra ở một khu ngoại ô thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào khoảng 11 giờ sáng ngày 3/12. Người phụ nữ, rõ ràng là không mong muốn một kết cục li dị, đã phá hủy tất cả thiết bị điện trong nhà trước khi leo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống.
Ông chồng và người nhà không có cách gì ngoài việc đứng nhìn bởi vì khi họ đến gần, cô ta sẽ ném ngói xuống. Bố mẹ chồng người phụ nữ này đã quá sợ hãi và bỏ về nhà của họ.

Sau đó, khi cảnh sát và lính cứu hỏa leo lên mái nhà để trò chuyện và đưa cô xuống, người phụ nữ này vẫn không thỏa hiệp mà cô vẫn tiếp tục tháo ngói ném vào họ.
Hồi tháng 8, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Trong đó, một người chồng đã dùng xe Mercedes của mình đâm vào chiếc BMW của vợ để ngăn cản quyết định ly hôn của cô vợ.

Truy bắt kẻ đánh chết cháu 4 tuổi vì cãi nhau với mẹ vợ

(Kiến Thức) - Công an huyện Thanh Chương Nghệ An đang khẩn trương truy tìm kẻ đã nhẫn tâm đánh chết cháu bé 4 tuổi chỉ vì cãi nhau với mẹ vợ.

Kinh hoàng nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ tre đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.

Sáng 6/12, công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra vụ án “con giết cha trong lúc nhậu” xảy ra tại xã Khánh Hội, huyện U Minh. Nghi phạm là Nguyễn Chí Nguyện, 29 tuổi.

Nghi án con rể giết mẹ vợ rồi tự tử

Do có mâu thuẫn trước, Tường đã đâm trọng thương mẹ vợ và 2 người khác rồi bỏ trốn. 

Công an phát hiện nghi can này trong tình trạng bất tỉnh bên bờ đê. Ông Đỗ Quang Tuấn - Trưởng công an xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Trần Thị Huệ (58 tuổi), nghi bị con rể Nguyễn Trọng Tường (ở xã Quảng Vọng, Quảng Xương) sát hại.
Trước đó, do có mâu thuẫn nên chị Lê Thị Hương (vợ Tường) bỏ về nhà bố mẹ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn. Tối 4/12, Tường đến nhà bà Huệ để đưa vợ về. Khi đi, anh ta mang theo một con dao. Tại đây, Tường ép mọi người có mặt im lặng để mình nói chuyện với vợ.