Cái kết không ngờ cho kẻ trộm... trẻ em, viết sẵn giấy tống tiền

(Kiến Thức) - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ “hành nghề” bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc, gã thanh niên không thể ngờ bị chủ nhà tóm gọn ngay khi y đột nhập vào nhà…

Ngày 5/12, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi đột nhập nhà dân, bắt cóc trẻ em để tống tiền.
Theo hồ sơ của CQĐT, nghi can Hùng từng ngồi tù về tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên sau khi mãn hạn tù, Hùng tiếp tục có ý định “kiếm sống” bằng chính hành vi y từng lâm cảnh tù tội.
Ngay khi vừa chui vào nhà dân, đối tượng định bắt trộm trẻ em đã bị chủ nhà tóm gọn. Ảnh minh họa.
Ngay khi vừa chui vào nhà dân, đối tượng định bắt trộm trẻ em đã bị chủ nhà tóm gọn. Ảnh minh họa. 
Cuối tháng 11 vừa qua, khi đi ngang nhà anh Trần Thanh Duy (35 tuổi, ngụ ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom), Hùng nhìn thấy 2 con gái nhỏ của anh Duy (6 và 8 tuổi) đang chơi trước sân nên nảy ý định bắt cóc tống tiền.
Quan sát thấy nhà anh Duy có nuôi chó nên Hùng đã lên kế hoạch chi tiết đi mua bả, kìm, tuavít, băng keo, găng tay, dây dù… chuẩn bị gây án. Đối tượng này còn viết sẵn tờ giấy cất vào túi quần với nội dung cho gia đình nạn nhân biết việc con gái bị bắt cóc và đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng.
Khuya 30/11, Hùng chạy xe máy đến gần nhà anh Duy rồi dấu vào bụi rậm, y ném bả chó vào hiên nhà rồi tìm nơi ngủ chờ chó chết để đột nhập gây án. Đến 4h30 rạng sáng ngày 1/12, phát hiện chó trúng bả chết, Hùng liền dùng kìm cắt hàng rào rồi phát hiện cửa sau nhà anh Duy có có lổ hỏng trên cửa nên y đưa 2 chân chui vào.
Điều không thể ngờ đã xảy ra khi anh Duy nghe tiếng động đã thức giấc kiểm tra nên lúc Hùng vừa chui vào đã bị gia chủ nắm chặt 2 chân rồi tri hô, kêu gọi mọi người đến bắt giữ và báo tin cho Công an xã Hưng Thịnh đến lập biên bản quả tang.
Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều dụng cụ mà Hùng chuẩn bị thực hiện vụ bắt có trẻ em cùng tờ giấy viết sẵn nội dung “tống tiền”.

Người lạ đến xin lỗi hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc

(Kiến Thức) - Một số người lạ đã đến gia đình bà Phúc - một trong hai phụ nữ bị đánh nghi bắt cóc trẻ em để xin họ rút đơn gửi cơ quan công an.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi bán tăm bị đánh hội đồng vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 25/7, bà Phúc cho biết: “Trưa nay (25/7), có 4 người phụ nữ lại xuống gia đình tôi, giới thiệu là người nhà của những người đã đánh tôi và chị Bảy. Họ nói, đọc được những thông tin về người thân họ đã làm với chúng tôi qua mạng xã hội nên bức xúc dẫn đến có những hành vi không phải với tôi và chị Bảy”.
Hai nguoi phu nu bi danh vi nghi bat coc tre: Nguoi la xin rut don
 Khuôn mặt của bà Phúc bị đánh bầm tím cả trong lẫn ngoài.

Những vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động gần đây

(Kiến Thức) - Nhiều vụ bắt cóc trẻ em táo tợn với thủ đoạn tinh vi đã xảy ra thời gian gần đây. Thậm chí, kẻ thủ ác còn ra tay sát hại các nạn nhân thương tâm.

Nhung vu bat coc tre em gay chan dong gan day
Thời gian qua, nhiều vụ bắt cóc trẻ em một cách táo tợn đã xảy ra gây chấn động dư luận. Với nhiều mục đích, động cơ khác nhau, hung thủ còn tàn ác ra tay sát hại các em nhỏ. Gần đây nhất, dư luận không khỏi thương cảm cho vụ việc bé Trần Trung Nghĩa (Quảng Bình) bị mất tích và bị sát hại một cách dã man. 
Nhung vu bat coc tre em gay chan dong gan day-Hinh-2
Ngày 3/7, bé Nghĩa đang chơi trước nhà thì đột nhiên mất tích. Sau nhiều ngày gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm, thi thể của bé được phát hiện tại khu vực cách nhà khoảng 2km. Cơ quan điều tra cho hay, trên cơ thể bé Nghĩa có nhiều vết đâm. Vụ việc đã gây rúng động dư luận, nhiều người không khỏi xót thương và chia sẻ với gia đình nạn nhân. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: NLĐ.