Cái kết của tên khủng bố... tự mua tên lửa để bắn máy bay

Muốn hoàn lương làm lại cuộc đời, ai ngờ doanh nghiệp sửa ống nước của tên khủng bố năm nào nhận loạt đánh giá một sao từ người dùng trực tuyến.

Kazi Rahman, 44 tuổi nhận bản án 9 năm tù vào năm 2007 cho âm mưu khủng bố của mình khi cố gắng mua một khẩu súng máy và đạn dược tiểu liên Uzi từ cảnh sát chìm. Tên này cũng sẵn sàng chi 70.000 Bảng Anh để “tậu” một quả tên lửa Sam-7 và lựu đạn phóng từ tên lửa phục vụ cho kế hoạch bắn hạ máy bay.
Cai ket cua ten khung bo... tu mua ten lua de ban may bay
 Kazi Rahman từng là một tên khủng bố với bản án 9 năm tù
Sau khi ra tù, Rahman quyết tâm làm lại cuộc đời khi bắt đầu trở thành một thợ sửa ống nước, làm việc cho ít nhất 6 công ty kinh doanh hệ thống ống nước ở phía Tây Nam London, Anh. Tuy nhiên, các bình luận chỉ trích từ người dùng trực tuyến đã khiến Plumbers in Putney – một doanh nghiệp trong số đó nhận xếp hạng một sao trên Google vì dịch vụ quá tệ và mức phí “trên trời”.
Bài đánh giá có nội dung: “Đừng sử dụng dịch vụ của công ty này. Họ tính phí tới hơn 500 Bảng Anh để sửa nhà vệ sinh nhà tôi nhưng sau đó nó còn rò rỉ tồi tệ hơn. Điều này khiến tôi phải chi thêm 2.500 Bảng Anh để sửa chữa lại. Đúng là một doanh nghiệp đáng xấu hổ!”
Cai ket cua ten khung bo... tu mua ten lua de ban may bay-Hinh-2
Quyết tâm hoàn lương, ai ngờ doanh nghiệp sửa ổng nước của Rahman lại bị đánh giá một sao vì dịch vụ quá tệ và mức giá "trên trời". Ảnh: The Sun
Một người khác phàn nàn về việc phải chi tới 900 Bảng Anh chỉ để sửa một đường ống rò rỉ. “Đó là một công ty lừa đảo. Hãy tránh xa nơi này!”, người này viết. 
Trái lại với những bình luận và xếp hạng thấp được đưa ra, tên khủng bố năm nào cho biết hắn điều hành công việc kinh doanh nhưng không trực tiếp sửa chữa. Rahman còn một mực khẳng định những đánh giá tiêu cực trên là “giả mạo”. 

Camera giấu kín ghi lại cảnh thú cưng "làm loạn" trong đêm

Sau khi làm đổ nước lên đầu cô chủ, chú mèo cưng bình thản nằm ngoan ngoãn trên tủ vờ như chẳng liên quan gì đến sự cố dở khóc dở cười.

Cư dân mạng Thái Lan đang rầm rộ chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con mèo liều lĩnh hất cốc nước lớn lên đầu chủ nhân vào giữa đêm. Sự việc “dở khóc dở cười” này được ghi lại bởi camera an ninh tại nhà của một cô gái trẻ và được chính chủ nhân đăng tải lên mạng xã hội.
Camera giau kin ghi lai canh thu cung
Chú mèo cố gắng chui đầu vào cốc của chủ nhân uống nước 
Đoạn video bắt đầu với cảnh chú mèo nghịch ngợm trèo lên đầu giường nơi đặt chiếc cốc đầy nước của cô chủ. Sau khi thò đầu vào uống nước trong cốc, nó nhảy qua để đi về phía chiếc đèn ở bên trái đầu giường để chơi đùa một thứ gì đó. 

Người đàn ông sống trong nhà rách nát hàng thập kỷ chờ... tận thế

Người đàn ông 53 tuổi tin rằng chúa Giê-su sẽ trở lại Trái Đất và thế giới sẽ tận thế sau 7 năm nữa.

Ông Leslie Southam, 53 tuổi sống cùng cha mẹ già trong một ngôi nhà đổ nát ở điền trang Brynmefys, cách trung tâm thị trấn Llanelli, Wales, Vương quốc Anh không xa. Gia đình ông đã sống ở đây vào giữa những năm 1970, từ khi Brynmefys còn là một cộng đồng dân cư nhộn nhịp cho đến nay đã hơn 5 thập kỷ và nơi này trở thành khu đất bỏ hoang. 
Nguoi dan ong song trong nha rach nat hang thap ky cho... tan the
Ông Leslie Southam sống cùng cha mẹ già trong căn nhà mục nát ở khu đất hoang 

Italy công bố ảnh so sánh đột biến của biến chủng Omicron và Delta

Hình ảnh mô phỏng do các nhà khoa học tại bệnh viện Bambino Gesu, thủ đô Rome, công bố cho thấy vị trí các đột biến trên biến chủng Omicron so với Delta.

Trong bức ảnh mô phỏng do bệnh viện Bambino Gesu công bố, khu vực màu đỏ là nơi tập trung nhiều biến đổi sinh học so với chủng virus ban đầu. Đột biến giảm dần ở các vùng màu cam, vàng và xanh, theo RT.