Cá voi sát thủ “nói” hello, bye-bye

Nói đến khả năng nhại lại tiếng người ở động vật, chúng ta thường nghĩ ngay đến loài vẹt. Tuy nhiên, một chú cá voi sát thủ tên Wikie cũng không tỏ ra thua kém.

Những từ chú cá voi sát thủ Wikie có thể lặp lại bao gồm “hello”, “amy”, “bye-bye”, và một số tiếng động khác.
Wikie, chú cá voi sát thủ có khả năng bắt chước tiếng người. Ảnh: Sciencemag
Wikie, chú cá voi sát thủ có khả năng bắt chước tiếng người. Ảnh: Sciencemag 
Đầu tiên, các nhà nghiên cứu dạy cho Wikie hiểu và tuân theo một dấu hiệu có nghĩa là “Lặp lại cái này”. Ví dụ, một dấu hiệu khiến chú phun nước lên theo một con cá voi sát thủ khác. Sau đó, Wikie được nghe và yêu cầu lặp lại một loạt âm thanh – 5 tiếng từ các con cá voi khác và 6 tiếng nói của người huấn luyện.
Trong tất cả các thử nghiệm, Wikie đáp lại với âm thanh gần giống với âm thanh được yêu cầu – theo báo cáo của nhóm nghiên cứu tại Kỷ yếu của Hiệp hội hàn lâm khoa học (Royal Society B)
Thỉnh thoảng, cá voi Wikie phải mất đến 17 lần để lặp lại đúng. Tuy nhiên, chú cá voi đã làm đúng được 4 âm thanh với duy nhất một lần thử, gồm những tiếng như “hello” hoặc “one, two, three”.
Các đàn cá voi sát thủ có quan hệ mật thiết với nhau, và sử dụng “ngôn ngữ” đặc trưng cho mỗi đàn. Do đó, các nhà khoa học cho rằng khả năng học những âm thanh mới có thể là chìa khóa để khám phá cách cá voi giao tiếp và tương tác với nhau.

Kỳ bí “con cá voi sát thủ” khổng lồ trên sườn đồi ở Peru

Sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, ông Johny Isla – nhân viên của Bộ Văn hoá Peru đã phát hiện ra hình ảnh của chú cá voi sát thủ kỳ quái trền...sườn đồi.

Mời quý độc giả xem video: Thăm nghĩa địa cá voi linh thiêng nhất Việt Nam (Nguồn: Vietnamplus)
Theo tờ Daily Mail, bức khắc họa cá voi sát thủ này đã được các nhà khoa học người Đức phát hiện vào năm 1960 ở vùng Palpa thuộc miền Nam Peru. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà nó bị mất tích vài thập niên, cho đến tháng 1/2015 mới tìm lại được.

Thiếu tiền, quyết bắt trăn khổng lồ để trang trải, không ngờ...

(Kiến Thức) - Anh Zaim quay trở về nhà lấy đôi găng tay và một chiếc liềm nhỏ với hy vọng tràn trề rằng sẽ kiếm được món hời từ việc bán con trăn khổng lồ mà mình sắp bắt được, nhưng sự thực đau lòng...

Anh Zaim Khalis Kosnan, 35 tuổi, vốn là một người thất nghiệp thiếu tiền. Vì thế, anh luôn trăn trở, tìm mọi việc có thể làm để trang trải cuộc sống, giúp đỡ gia đình.
 

4 bí ẩn vũ trụ khoa học chưa thể giải thích

Dưới đây là bốn bí ẩn vũ trụ đã và đang khiến các nhà khoa học vô cùng đau đầu tìm lời giải.

Những tia vũ trụ năng lượng cao đến từ đâu?