Cả đàn cá chết "sặc" chỉ vì thứ người đàn ông lỡ cho ra này...

(Kiến Thức) - Vì không chấp hành nội quy khi đi spa ngâm chân cho cá rỉa, người đàn ông đã đi tiểu ra bể cá, cuối cùng khiến đàn cá cả ngàn con chết vì bị ngộ độc nước tiểu, vô cùng bi hài. 

Sự việc bi hài xảy ra ở Quảng Đông, Trung Quốc, khi một người đàn ông đi spa ngâm chân cho cá rỉa với bạn. Khi ngâm chân chưa được 5 phút, cả đàn cá cả ngàn con bỗng dưng lăn đùng ra chết. Đến khi tìm được nguyên nhân, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Được biết, để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, người đàn ông cùng với bạn quyết định lựa chọn dịch vụ trị liệu ngâm chân cá rỉa.
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, người đàn ông quên rằng phương pháp trị liệu này chỉ dùng để ngâm chân, trượt cả người xuống dưới nước.
 
Khoảng 5 phút sau đó, cả đàn cá hơn ngàn con đột nhiên chết, ngửa bụng trên mặt bể, khiến người đàn ông vô cùng sợ hãi, vội vàng cùng bạn bè đòi thanh toán để rời khỏi spa.
Tuy nhiên, trước khi kịp trốn đi, người đàn ông đã bị giữ lại bởi các nhân viên của spa. Các nhân viên này cho biết, khi kiểm tra lại bể, thấy toàn bộ cá đã chết, liền nghi ngờ người đàn ông đã đầu độc chúng, có thể là người cạnh tranh hoặc ý đồ xấu. Vì vậy, họ đã giữ anh ta lại và báo cho quản lý.

Mời quý vị xem video: Cách vệ sinh bể nuôi cá cảnh

Kiểm tra camera giám sát, phát hiện, hóa ra khi ngâm mình xuống bể cá, người đàn ông đã lén đi tiểu ra bể, khiến cả đàn cá bị độc chết. Quá tức giận, người quản lý yêu cầu bồi thường 30000 tệ (khoảng 100 triệu đồng).
Người đàn ông nghe thấy số tiền bồi thường quá lớn, liền tỏ thái độ không đồng ý và bực bội nói: "Tôi làm sao biết được những con cá của anh yếu đuối như vậy, tôi chỉ là bị đi tiểu không khống chế mà thôi. Cá này ở đâu chẳng có, anh kêu đắt tiền như vậy, muốn tùy tiện lừa đảo, chèn ép tôi đúng không?".
Thấy người đàn ông nói chuyện hoàn toàn không có lý lẽ, người quản lý spa đã quyết định báo cảnh sát. Hiện, vụ việc vẫn được điều tra làm rõ.

Người phụ nữ bị cấm hát, bị bắt giam bởi... tiếng hát "ma quỷ"

(Kiến Thức) - Cô Heather Webb, 48 tuổi, ở Norwich mới đây đã bị tòa án địa phương phán quyết không được phép hát tại nhà và bị bắt bởi vì tiếng hát kinh khủng của cô khiến hàng xóm xung quanh không thể chịu nổi.

Cô Heather Webb là một người rất yêu thích ca hát. Thế nhưng, trớ trêu thay, tiếng hát của cô không hề dễ nghe, thậm chí còn bị hàng xóm xung quanh nhận xét là tiếng hát kinh khủng,  "chẳng khác gì tiếng mèo kêu khi bị dìm chết đuối".

Họ gọi tiếng hát của cô Heather Webb là "tiếng hát ma quỷ". 4 năm trước, cô Heather đã từng bị chính quyền cảnh cáo vì gây ra âm thanh khó chịu, khiến hàng xóm phải làm đơn tố cáo.

Khu nhà mà cô Heather Webb sinh sống.
 Khu nhà mà cô Heather Webb sinh sống.

Sau khi bị cảnh cáo, cô Heather vẫn bất chấp sự khó chịu của mọi người, ca hát mỗi ngày.

Mời quý vị xem video: Vui độc lạ 8 có gì hot?

Hành vi của cô Heather chọc giận mọi người sống xung quanh. Có người tức giận đến mức kiên trì gửi đơn kiện lên tòa án suốt 2 năm qua. Cuối cùng, vào tháng 12 năm ngoái, thẩm phán địa phương đã đưa ra phán quyết cuối cùng, cấm cô Heather Webb không được ca hát tại nhà. Phán quyết có hạn định dài 24 tháng.

Giọng hát của cô Heather Webb khiến hàng xóm bị stress.
Giọng hát của cô Heather Webb khiến hàng xóm bị stress.  

Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, cô Heather Webb đối với lệnh cấm hoàn toàn không để tâm. Mới đây, hàng xóm của cô phát hiện, cô Heather vẫn ca hát tại nhà, họ đã ghi lại làm bằng chứng cô Heather vi phạm lệnh cấm. Theo đúng luật pháp, hành vi của cô đã cấu thành tội phạm hình sự, thẩm phán cuối cùng cũng đã ký lệnh bắt cô Heather và không cho bảo lãnh.

Có lẽ giọng hát của cô Heather Webb phải kinh khủng lắm mới có thể khiến hàng xóm phẫn nộ và bị bắt như vậy.

Bố mẹ khiến con chết thảm thương vì điều ai cũng thường làm này...

(Kiến Thức) - Chỉ vì muốn chụp ảnh tự sướng, một cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã khiến con gái 10 tuổi của mình chết thảm, rơi từ thang cuốn tầng 3 xuống tầng 1. Thảm kịch đau lòng gây xôn xao, khiến cho chúng ta phải suy ngẫm.

Mới đây, tại một trung tâm mua sắm ở Ganganagar, Rajasthan, Ấn Độ đã xảy ra thảm kịch đau lòng chỉ vì một cặp cha mẹ muốn chụp ảnh tự sướng, gây xôn xao dư luận.
 

Bắt được cá khổng lồ, loay hoay không mang nổi lên thuyền

(Kiến Thức) -  Mất rất nhiều công sức, ngư dân 25 tuổi Josh Robert cũng bắt được con cá cờ khổng lồ, dài hơn cả thuyền câu, nặng tới 146 kg. Vì con cá cá quá to, anh chàng loay hoay mãi mà chẳng thể đưa con cá lên thuyền.

Mới đây, anh Josh Robert, một ngư dân 25 tuổi ở New Zealand bất ngờ câu được một con cá cờ khổng lồ, nặng tới 146 kg.
Ngay khi xác định được mình câu được một con cá khổng lồ, anh Josh cho biết, anh vô cùng phấn khích. Mặc dù phải rất vất vả để khống chế con cá, Josh vẫn không hề bỏ cuộc. Cũng nhờ vậy, cuối cùng, anh đã chiến thắng con thủy quái có kích thước lớn hơn cả chiếc thuyền của mình.