Bức xúc trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark cho học sinh ăn bẩn

Nhiều phụ huynh lo lắng, bức xúc về chất lượng bán trú tại trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark.

Theo phản ánh của phụ huynh có con em đang theo học tại trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên), học sinh phải đóng tiền ăn bán trú đầy đủ nhưng suất ăn quá ít, nhiều cháu về nhà trong tình trạng đói lả, có cháu lại bị đau bụng.
Ngày 12/4, theo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bán trú năm học 2016-2017, tại trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark cho thấy dù nhà trường đã cam kết nhập toàn bộ thực phẩm tươi sống và rau quả từ nhà cung cấp Metro, trong trường hợp đơn vị này không đáp ứng đủ, sẽ nhập của các đơn vị tương đương. Tuy nhiên, thực tế là nguyên liệu chế biến thức ăn cho học sinh lại được nhập tại các cơ sở nhỏ lẻ, thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Buc xuc truong PT Doan Thi Diem Ecopark cho hoc sinh an ban
Phụ huynh lo lắng, bức xúc về chất lượng bán trú tại trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark.
Cũng trong đợt kiểm tra gần đây, đoàn kiểm tra cũng đã phải hủy bỏ lô cá nhập từ cửa hàng Hồng Vân do test formol vượt ngưỡng. Thêm vào đó, chất lượng thực phẩm sử dụng cho bữa ăn bán trú cũng bị phản ánh là không đảm bảo vệ sinh.
Đến đợt kiểm tra vào ngày 14/4 mới đây, phụ huynh lại phát hiện nhà trường vẫn tiếp tục nhập thực phẩm cá, thịt,.. từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ ở chợ, lượng thực phẩm thiếu (khi đoàn kiểm tra cân đo, đong đếm thực phẩm chỉ ra bị thiếu mới đi nhập thêm, nhập bù…), đơn cử như 3 rổ rau cải thái sẵn được dùng cho 1.200 suất ăn sáng của học sinh.
Chất lượng thức ăn được đánh giá là không đảm bảo khi sử dụng dầu ăn cháy đen, mánh mỳ được để trong tủ đông 10 ngày vẫn mang ra chế biến thức ăn cho học sinh.
Ngoài ra, nhà bếp cũng chưa thực hiện chế biến thức ăn 2 chiều, thức ăn sống chín được để cùng khu vực, không sử dụng dụng cụ nếm thức ăn riêng.
Thêm vào đó, đoàn kiểm tra cũng phát hiện dấu hiệu gian lận khi thay nhãn mác lô bánh mỳ dự định dùng làm pate vào ngày 16/3. “Khi kiểm tra tủ đông thì có 4 khay bánh mỳ trên ngăn thứ 2 tủ đông ghi nhãn mác là từ ngày 7/3-17/3, có 2 khay ghi nhãn mác từ ngày 7/3-010/3 để ngăn bên dưới cùng với 2 khay xương cá để đông từ hôm trước. Nhưng sau đó chúng tôi nghi ngờ về chất lượng của lô bánh mỳ này nên đã quay lại kiểm tra. Lúc này nhãn mác của lô bánh mỳ đã được đổi lại thành từ ngày 13/3-17/3”, một phụ huynh có mặt trong đoàn kiểm tra cho biết.
Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu hủy bỏ toàn bộ số bánh mỳ này, nhưng nhà trường vẫn không tiêu hủy, chỉ đến khi đoàn quay lại vào ngày hôm sau, kiên quyết yêu cầu hủy số bánh trên, nhà trường mới thực hiện.
Từ điển hình trên, vị phụ huynh này đặt ra câu hỏi, liệu có sai phạm gì trong việc nhập thực phẩm của học sinh hay không khiến nhà trường vội vã thay đổi lại nhãn mác sau khi được kiểm tra?
Theo chia sẻ của một phụ huynh, để vào trường kiểm tra, có lần phụ huynh đã hẹn từ 5 giờ sáng, nhưng phải đợi đến tận 13 giờ chiều mới được vào vì lý do ngoài giờ hành chính. Việc đưa ra những lý do để trì hoãn, gây khó dễ trong công tác kiểm tra của phụ huynh không chỉ diễn ra một lần khiến nhiều phụ huynh càng không khỏi nghi ngờ về chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú tại trường.
Chưa hết bức xúc, gần đây phía nhà trường lại ra một thông báo đến tay phụ huynh. Theo đó, học sinh bậc Tiểu học muốn học ở trường phải ăn bữa sáng và bữa trưa đồng thời phải đóng phí giữ chỗ là 5 triệu đồng.
Theo thông báo của nhà trường, phí giữ chỗ nộp trước 12/5 và nếu sau 15/7 cha mẹ không nộp phí giữ chỗ thì nhà trường sẽ trả hồ sơ học bạ khi năm học kết thúc. Nhiều cha mẹ học sinh không đồng tình với khoản đóng phí giữ chỗ này.
Được biết trước đó, hiệu trưởng nhà trường đã từng cam kết, nếu để xảy ra những vấn đề trong bữa ăn bán trú của học sinh, không đảm bảo chất lượng giáo dục, hiệu trưởng sẽ từ chức để nhận lỗi. Tại buổi họp ban phụ huynh ngày 16/4, một số phụ huynh bức xúc đã yêu cầu nếu nhà trường không thể giải quết những vấn đề này, ban phụ huynh sẽ đề nghị hiệu trưởng từ chức như đã hứa.

Ảnh: Bia hơi vỉa hè “dạt” phòng máy lạnh, đệm êm ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau một tháng triển khai chiến dịch "giành lại vỉa hè", cuộc sống sinh hoạt và kinh doanh của người dân Hà Nội đã có nhiều thay đổi tích cực.

Anh: Bia hoi via he “dat” phong may lanh, dem em o Ha Noi
Sau 1 tháng Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đường phố, vỉa hè đã được giải phóng, thông thoáng. Chiến dịch đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là những người từng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè trước đây.
Anh: Bia hoi via he “dat” phong may lanh, dem em o Ha Noi-Hinh-2
Cuộc sống cũng như công việc kinh doanh, buôn bán của nhiều người dân đã thay đổi so rất nhiều so với một tháng trước đó. Trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội), một quán bia vỉa hè đã dọn hàng vào trong nhà để bán. Thay vì ngồi vỉa hè, khách ngồi sofa, máy lạnh uống bia hơi bình dân.

Kỳ lạ: Phụ huynh đề xuất cho con đội mũ bảo hiểm trong lớp học

Nhiều năm qua, thầy trò trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Quảng Nam) dạy và học trong tình trạng lo sợ bởi trường có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ nằm cách hồ Phú Ninh (xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) chỉ vài chục mét. Đây được xem là "chiếc nôi" giáo dục của huyện Phú Ninh. Trường hiện có 324 học sinh học ở 5 cơ sở, riêng điểm trường chính có 88 em.

Ảnh: Những hiểm nguy tính mạng của nghề cảnh sát giao thông

(Kiến Thức) - Không ít lần, trong khi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải đối mặt với những nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Anh: Nhung hiem nguy tinh mang cua nghe canh sat giao thong
Vừa qua, thông tin sự việc một thiếu tá cảnh sát giao thông bị xe tải cán tử vong khi đang làm nhiệm vụ tại Đồng Nai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, thương xót. Đây không phải lần đầu, các chiến sỹ cảnh sát phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Ngày 15/4, trong lúc làm nhiệm vụ, thiếu tá L.Q.M đã bị chiếc xe tải mang BKS 60C – 10762 tông tử vong tại chỗ, ngay trước cổng vào trạm thu phí cầu Đồng Nai. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn. Ảnh: Vietnamnet.
Anh: Nhung hiem nguy tinh mang cua nghe canh sat giao thong-Hinh-2
Chiều 16/4, Phòng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai cho biết chủ phương tiện là bà Phạm Thị Thùy Trang đã đến cơ quan chức năng để hợp tác thông tin, xử lý vụ việc. Tài xế lái xe gây tai nạn Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã đến Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đầu thú. Ảnh chiếc xe gây tai nạn (nguồn: Lao động).