Bức xúc cảnh cậu bé 4 tuổi bị người thân xích cổ

Hình ảnh cậu bé 4 tuổi bị người thân xích cổ vào cây mỗi khi bé “không ngoan” khiến nhiều người bức xúc.

Cậu bé 4 tuổi bị người thân xích cổ này sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc cùng chú và dì. Mẹ bé đã qua đời hơn một năm trước do bị viêm màng não còn bố bé thì đang làm việc ở thành phố khác và không có điều kiện chăm sóc con.
Buc xuc canh cau be 4 tuoi bi nguoi than xich co
Cậu bé tội nghiệp bị buộc vào cây ở Trùng Khánh. 
Ông chú của bé thường dùng một sợi dây vải màu đỏ, một đầu buộc vòng quanh cổ luồn qua nách bé, đầu kia thì buộc vào thân cây để phạt mỗi khi ông ta cho là bé “nghịch ngợm”. Bà dì thì giải thích là họ buộc phải làm vậy vì cháu bé rất hay thích chạy nhảy lung tung thậm chí gần đây còn bị mất tích trong hơn 12h khiến họ phải đi tìm rất vất vả. Nếu đứa cháu tỏ ra ngoan ngoãn, họ sẽ thả cậu bé ra.
Cặp vợ chồng này còn cho biết, dù cháu bé đã đến độ tuổi đi mẫu giáo, nhưng do không có đủ khả năng chi trả, nên họ đành để cậu ở nhà. Năm nay cả hai người đều đã hơn 60 tuổi và họ thấy mình quá già để có khả năng chăm sóc cháu đúng cách.
Hàng xóm cho hay cha của cậu bé nợ hàng chục ngàn nhân dân tệ vay của bạn bè và người thân nên đã buộc phải trốn khỏi nhà và đi làm việc ở thành phố khác với thu nhập dưới 2 000 nhân dân tệ một tháng.
Nhiều người dân sống trong khu phố đã chỉ trích cách đối xử này của hai vợ chồng trên bởi nó sẽ khiến đứa bé ám ảnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
>>> Mời quý độc giả xem video Những vụ bạo hành trên thế giới (nguồn Youtube):

TT Philippines thách đố ông Donald Trump... đấm bốc

(Kiến Thức) - Đương kim Tổng thống Philippines Rodrigo R. Duterte đã lên tiếng thách đố ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia vào một trận đấm bốc.

Video những phát ngôn gây sốc của ông Donald Trump (Nguồn video VTV):

2.000 quân khủng bố bỏ mạng ở thành phố Aleppo

(Kiến Thức) - 2.000 quân khủng bố Jeish al-Fatah đã bỏ mạng trong cuộc giao tranh tranh ác liệt với quân đội Syria tại thành phố Aleppo trong 10 ngày qua.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 8/8, 2.000 quân khủng bố Jeish al-Fatah đã bỏ mạng và nhiều tay súng khác bị thương trong cuộc giao tranh ác liệt với quân đội Syria và lực lượng đồng minh ở khu vực phía nam và tây nam thành phố Aleppo trong 10 ngày qua.
2.000 quan khung bo bo mang o thanh pho Aleppo
Hàng nghìn tay súng khủng bố bỏ mạng trong cuộc giao tranh với quân đội Syria tại Aleppo trong 10 ngày qua. Ảnh: Fars News. 

Cuộc sống người tị nạn vạ vật giữa đường phố Italy

(Kiến Thức) - Các tình nguyện viện trung tâm Baobab đã dựng một khu trại tạm bợ dành cho những người tị nạn ngay trên đường phố ở Rome, Italy.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy
 Những người tị nạn trong khu trại tạm bợ ngay trên đường phố ở Gloomy Street, Rome, chủ yếu đến từ Eritrea, Somali và Sudan. Họ thường ở lại đây trong 2 hoặc 3 ngày rồi tiếp tục hành trình đến “miền đất hứa” khác ở châu Âu.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-2
Những người điều hành của trung tâm Baobab ước tính, 40 nghìn người đã ghé qua khu trại tạm bợ này trong năm qua. 

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-3
Tuần trước, khoảng 300 nam giới, phụ nữ, trẻ em và thanh thiếu niên ngủ ngay trên những cái đệm đặt ngoài đường tại khu trại trong khi nhiệt độ ngoài trời gia tăng. 

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-4
“Chúng tôi không thể mở cửa sổ vì mùi hôi thối. Các nhà vệ sinh ở khu trại này không được cọ rửa và nước bẩn chảy ra ngoài đường”, Valeria, một người dân sống sống cạnh khu trại ở Gloomy Street, bức xúc. 

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-5
 Điều kiện trong khu trại còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: Người phụ nữ đang tắm cho con trong một chiếc bồn nhựa tại khu trại. Theo số liệu chính thức, Italy đã tiếp nhận hơn 420 nghìn di dân kể từ đầu năm 2014.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-6
 Những người tình nguyện của trung tâm Baobab chia sẻ, những chỗ ở cho các di dân trong khu trại này là cần thiết không chỉ vì lý do nhân đạo mà còn giúp họ tránh rơi vào tay những kẻ buôn người.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-7
 Một di dân tâng bóng trên đường phố.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-8
 “Chúng tôi nghĩ rằng đây không phải một nơi ở thích hợp dành cho những người tị nạn. Chúng tôi không muốn thấy họ phải ngủ ngoài đường phố”, Francesca Del Giudice, một thành viên sáng lập Baobab, chia sẻ.

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-9
Các di dân tranh thủ ăn...

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-10
...và cắt tóc trong khu trại. 

Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-11
Được biết, người dân địa phương và các tình nguyện viên Baobab từng kêu gọi chính quyền thành phố Rome hỗ trợ một địa điểm phù hợp hơn cho những người tị nạn đáng thương này nhưng không có kết quả gì dù hơn 7 tháng đã trôi qua. 
Cuoc song nguoi ti nan va vat giua duong pho Italy-Hinh-12
Tuy nhiên, Thị trưởng mới của Rome Virginia Raggi đang làm việc với các cơ quan và tổ chức nhân đạo để đưa ra kế hoạch vào ngày 15/8, giúp các di dân này có một chỗ ở tốt hơn.