Bức xúc bị làm nhái, Gucci viết tâm thư gửi... hàng vàng mã

Hai cửa hàng bán đồ vàng mã ở Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đã nhận được tâm thư của hãng thời trang nổi tiếng thế giới Gucci.

Hai cửa hàng bán đồ vàng mã ở Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đã nhận được tâm thư của hãng thời trang nổi tiếng thế giới Gucci yêu cầu ngưng bán các sản phẩm vàng mã có hình thức giống với các món đồ đắt tiền của thương hiệu này.
Buc xuc bi lam nhai, Gucci viet tam thu gui... hang vang ma
 Các mặt hàng vàng mã có gắn logo Gucci.
Đại diện của hãng Gucci ở Hồng Kông cho biết họ vừa gửi thư cho 2 cửa hàng vàng mã ở Trung Quốc để nhắc nhở các cửa hàng này về việc vi phạm bản quyền sản phẩm. Thương hiệu thời trang Ý cũng yêu cầu hai cửa hàng ngừng bán các sản phẩm có đính logo Gucci, và cung cấp thông tin về nơi sản xuất các món đồ vàng mã này, nếu không hãng sẽ đâm đơn kiện.
Được biết, các sản phẩm vàng mã có hình giống túi sách, giày dép... của Gucci hiện đang được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng vàng mã ở Trung Quốc. Chúng thường được sản xuất tại Quảng Đông và các tỉnh lân cận.
Một trong số hai chủ cửa hàng sau khi nhận được lá thư của Gucci đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Tôi không trực tiếp sản xuất những thứ này, tại sao họ lại gửi thư cho tôi? Hơn nữa, tôi chừa từng sở hữu bất cứ món đồ nào từ thương hiệu sang chảnh này, nên tôi làm sao biết được những thứ mình bán đang vi phạm bản quyền?”
“Những thứ này là cho người chết, chứ có phải cho người sống dùng đâu. Tại sao chúng lại vi phạm bản quyền?”, chủ cửa hàng còn lại bức xúc nói.
Đại diện Gucci Hồng Kông cho biết hãng thời trang này hoàn toàn tôn trọng tục lệ đốt vàng mã của người Trung Quốc. Họ cũng tin rằng các chú cửa hàng này không có chủ ý xâm phạm bản quyền của Gucci.
“Do đó, chúng tôi mới chỉ gửi thư nhắc nhở các cửa hàng này chứ chưa kiện”, đại diện Gucci Hồng Kông nói.
Nhận định về vấn đề này, luật sư Albert Luk Wai-hung cho biết: việc một doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác mà không được doanh nghiệp này cho phép là một hành động vi phạm bản quyền, cho dù mặt hàng kinh doanh của hai doanh nghiệp là khác nhau.

Truy tìm đối tượng nháy máy, lăng mạ đường dây nóng ATGT

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng truy tìm đối tượng nháy máy, lăng mạ đường dây nóng ATGT.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị lực lượng chức năng của Bộ Công an vào cuộc điều tra xử lý một số đối tượng quấy rối, nháy máy và có những lời lẽ lăng mạ đối với các số điện thoại đường dây nóng ATGT.

“Hàng hiệu” Lacoste, Gucci giá rẻ như rau ở chợ cóc

Khoảng 15h30 ngày 26/6, tổ công tác Y4/141, đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, bất ngờ phát hiện xe ô tô mang BKS 30Y-4703 có dấu hiệu vi phạm do chở hàng quá khổ, quá tải. 

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa mang nhãn hiệu của những hãng nổi tiếng nhưng giá chỉ từ 2 triệu đồng cho đến vài ngàn đồng. Tất cả những mặt hàng nói trên không có tem phụ tiếng Việt.

Đứng hàng giờ che mưa cho người lạ gặp tai nạn

''Lúc đó nhìn nạn nhân thoi thóp, làm gì có tâm trí đâu mà sợ lạnh, tất cả đều mong một điều là nạn nhân sớm được đưa đi cấp cứu thôi''.

Rạng sáng ngày 25/4, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn gần ngã tư Rộ, thuộc thôn Trung Đức, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nhóm thanh niên đi đường đã phát hiện một người lạ nằm bất tỉnh giữa đường, xung quanh máu chảy lênh láng.

Ngay lúc đó, nhóm thanh niên lập tức gọi xe cấp cứu, liên hệ với công an và lần theo điện thoại của nạn nhân để gọi người nhà.

Đồng thời, giữa lúc trời đang mưa to, nhóm thanh niên này đã dùng dù và áo mưa mình đang mặc, che mưa cho người lạ gặp tai nạn hàng tiếng đồng hồ.

Ngày 27/4, trao đổi với pv, ông Bùi Xuân Linh, Trưởng công an xã Võ Liệt (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Tử Giang (25 tuổi) trú tại xóm 1 xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương.

Nhóm thanh niên dựng lều che mưa cho nạn nhân
Nhóm thanh niên dựng lều che mưa cho nạn nhân 

Người thân của nạn nhân cho biết, đêm 24/4 anh Giang đi chơi ở thị tứ Rộ, trên đường về do trời mưa, đường trơn trượt nên anh Giang đã gặp nạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

''Hiện tại anh Giang đã tỉnh lại sau khi bị hôn mê sâu, người nhà của anh này đã tới trụ sở công an xã để mang xe máy về. Rất may cho anh Giang là đã gặp được nhóm thanh niên vào đêm hôm xảy ra vụ việc. Hành động giúp đỡ người lạ cao đẹp của nhóm thanh niên này rất đáng được ghi nhận'' ông Linh nói

Cùng ngày, phóng viên đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Quốc Huy (27 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An) người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Anh Huy cho biết:

"Khi đang trên đường trở về nhà thì gặp nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Tôi đã tìm cách liên hệ với lực lượng chức năng và người nhà của nạn nhân trước, rồi chạy vào nhà dân ở ven đường để gọi thêm người hỗ trợ. Sau đó mọi người đã cùng nhau lấy áo mưa, dù, để tập trung che cho nạn nhân, giúp nạn nhân không bị nhiễm trùng và chờ xe cấp cứu tới.''

Anh Huy hồi tưởng: ''Đêm hôm ấy trời mưa to nên rất lạnh, toàn bộ chỗ áo mưa đã được dùng để che cho nạn nhân, mọi người cứ vậy đội mưa chờ xe cấp cứu đến. Khoảng hơn 1 tiếng sau thì nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Khi ấy chúng tôi mới có thể yên tâm ra về''

Khi được hỏi về việc đứng hàng tiếng đồng hồ giữa đêm khuya, trời lại mưa to có lúc nào thấy nản lòng thì anh Huy cười: ''Lúc đó nhìn nạn nhân thoi thóp, làm gì có tâm trí đâu mà sợ lạnh, tất cả đều mong một điều là nạn nhân sớm được đưa đi cấp cứu thôi.''