
Năm 1756, Vua Alaungphaya của Miến Điện đã gửi một lá thư cho Vua George II của Anh. Được viết bằng chữ Miến Điện, lá thư được khắc trên một tấm vàng nguyên chất và trang trí bằng 24 viên hồng ngọc, sau đó được bọc trong một chiếc ngà voi để gửi đi. Ảnh: @Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz.

Tuy nhiên, mặc dù được đóng gói rất ấn tượng, nhưng không ai trong triều đình của Vua George có thể đọc được chữ viết trong lá thư này. Cho nên vào năm 1758, Vua George đã chuyển lá thư đến Thư viện Công cộng Hoàng gia Công tước xứ Hanover, Đức, để lưu trữ. Bức thư được cất giữ trong hầm ở Hanover trong suốt 269 năm. Ảnh: @Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz.

Gần đây, các nhà sử học tại Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz, đã tiến hành giải mã bức thư vàng vốn đã bị lãng quên từ lâu. Ảnh: @Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz.

Được viết bằng chữ Miến Điện, sắc lệnh này được gửi đến “vị vua tối cao và công đức nhất, chúa tể của các mỏ hồng ngọc, vàng, bạc, đồng, sắt, hổ phách và đá quý”, như cách mà Vua Alaungphaya mô tả, khen ngợi Vua George II của Anh. Ảnh: @Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz.

Tiếp theo là lời chào trân trọng nhất tới vị vua Anh cai trị thủ đô nước Anh. Giữa những viên ngọc quý giá và ngôn từ hoa mỹ, Vua Alaungphaya đã xác nhận việc cho phép xây dựng một bến cảng tại thành phố Pathein để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Ảnh: @Thư viện Gottfried Wilhelm Leibniz.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống. Thiên Đăng - (Theo thehistoryblog)
https://www.thehistoryblog.com/archives/9473
https://www.thehistoryblog.com/archives/9473