Brazil: Đem đi hoả táng, cụ bà được phát hiện vẫn còn thở

Mới đây, một nhân viên lò hỏa táng ở Brazil gặp phải trải nghiệm kinh hoàng đến nhà xác bệnh viện để nhận thi thể của một cụ bà 90 tuổi và phát hiện ra rằng bà vẫn còn thở.

Tờ New York Post đưa tin cho biết vụ việc hy hữu xảy ra ở thành phố São José (Brazil) hôm 25/11, chỉ vài giờ sau khi các bác sĩ ở bệnh viện tuyên bố bà Norma Silveira da Silva (90 tuổi) đã qua đời.
"Thi thể" của cụ bà 90 tuổi được cho vào túi bảo quản và đưa xuống nhà xác để chờ đem đi hoả táng. Hai tiếng sau, nhân viên hoả táng đã phát hiện ra cụ bà vẫn còn thở.
Bà Jessica Martins Silvi Pereira, bạn của bà da Silva nói với hãng tin Brazil Estadão rằng cụ bà 90 tuổi đã được đưa vào Bệnh viện khu vực São José hôm 24/11 trong tình trạng rất tồi tệ. Bà Silva có vấn đề về gan và đã bất tỉnh.
Cụ Pereira đã đến thăm bà Silva vào chiều 25/11 và cho biết bà đã mở được một mắt và nhìn thấy mình.
Tối cùng ngày, người chăm sóc và con trai của bà Silva được thông báo rằng bà đã tử vong.
Brazil: Dem di hoa tang, cu ba duoc phat hien van con tho
Bệnh viện khu vực Sao Jose (Brazil), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Newsflash.
Giấy chứng tử đầu tiên của bà Silva được bệnh viện cấp lúc 23h40 tối 25/11, cho biết người phụ nữ tử vong vì "nhiễm trùng đường tiết niệu".
Bà Pereira cho hay thi thể của cụ bà được nhanh chóng đưa đến nhà xác, người thân cũng không có cơ hội được nhìn bà "lần cuối".
Sau đó, vào khoảng 1h30 sáng 26/11, nhân viên lò hỏa táng đến nhận xác thì nhận thấy bà da Silva vẫn thở, "thi thể" còn ấm và chưa có dấu hiệu cứng lại. Điều này thật đáng ngạc nhiên vì thời gian đã trôi qua khá lâu.
"Khi nhân viên lò hỏa táng mở túi đựng thi thể ra thì thấy bà ấy thở rất yếu. Do bà ấy không còn ý thức nên không thể yêu cầu giúp đỡ, bà ấy cũng cố gắng thở nhưng rất khó khăn", bà Pereira chia sẻ với trang tin NaTelinha.
Bà cho rằng người bạn của mình đã ở trong chiếc túi kín gần hai giờ đồng hồ và "gần như ngạt thở đến chết".
Người phụ nữ 90 tuổi sau đó đã được đưa trở lại phòng bệnh, tuy nhiên được xác nhận là đã chết vào sáng 27/11.
Hiện vẫn chưa rõ liệu bà da Silva chết vì không được điều trị kịp thời hay do bệnh lý tiềm ẩn.
Sau khi cụ bà được xác nhận "chết lần thứ hai", giấy chứng tử mới cho biết nguyên nhân cái chết của bà là do "sốc nhiễm trùng".
Sau vụ việc, gia đình bà da Silva đang chuẩn bị khởi kiện bệnh viện. Bà Pereira chia sẻ: "Đây là sự việc mà tôi không mong muốn xảy ra đối với bất kỳ ai".
Hiện Bộ Y tế tiểu bang đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Nhà xác hết công suất, New York ráo riết tìm nơi chôn cất tạm thời

Hoạt động tại các nhà xác ở thành phố New York kéo dài hàng giờ, hỏa táng vào ban đêm, trong khi quan chức đang khảo sát những nghĩa trang ở vùng ngoại ô để có chỗ chôn cất tạm thời khi số người chết vì COVID-19 còn tăng.

Sức hủy diệt của virus corona đối với thành phố New York chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng những nhân viên nhà xác chưa bao giờ bận rộn như lúc này.

Cụ bà bị tuyên bố qua đời, bỗng “sống lại” gõ quan tài

Một cụ bà 76 tuổi được tuyên bố là đã qua đời tại một bệnh viện ở Ecuador nhưng sau đó, người thân lại phát hiện bà "sống lại" và và gõ vào quan tài đòi ra.

Bella Montoya, một y tá đã nghỉ hưu, được đưa đến bệnh viện vào đầu ngày 9/6 sau khi bị ngừng tim và đột quỵ, AP đưa tin. Sau khi không đáp ứng với những nỗ lực hồi sức cấp cứu, bà được tuyên bố là đã qua đời.
Các bác sĩ thông báo cho gia đình Montoya, bao gồm cả con trai bà, Gilberto Barbera, rằng bà đã chết và trao giấy chứng tử. Gia đình đã đưa thi thể bà đến nhà tang lễ và tổ chức đám tang. Năm giờ sau, chiếc quan tài bắt đầu kêu lạch cạch.

Nhà tang lễ Mỹ nhận tiền nhưng không hoả thiêu 31 thi thể

Một giám đốc nhà tang lễ ở Mỹ nguy cơ lĩnh án 12 năm tù vì tội danh trộm cắp sau khi giấu 31 thi thể đang phân hủy mà không đem hoả táng mặc dù đã nhận tiền, theo hồ sơ tòa án.

Bị cáo Randy Lankford, giám đốc nhà tang lễ Lankford ở quận Clark của thành phố Jeffersonville thuộc bang Indiana, Mỹ, xuất hiện tại tòa án quận vào ngày 26/5. Ông này bị cáo buộc 40 tội danh trộm cắp nghiêm trọng, cùng bản án đề xuất 12 năm gồm 4 năm tù giam và 8 năm quản thúc tại gia.
Theo AP, Lankford bị buộc tội trộm cắp do không hoàn thành các dịch vụ tang lễ mà ông ta được trả tiền. Bị cáo phải bồi thường tổng cộng 46.000 USD cho 53 gia đình.