“Bốc bát họ” và những vụ vỡ nợ trăm tỷ chấn động Hải Phòng

Những năm gần đây, tại Hải Phòng, việc người dân “bốc bát họ” diễn ra khá phổ biến, cũng từ đó đã xảy ra nhiều vụ vỡ họ, vỡ nợ lên đến hàng tr tỷ đồng.

Đầu tháng 9/2022, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ “vỡ họ” ở xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng với số tiền khủng lên đến hơn 200 tỷ.
Từ sáng 8/9, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị T. (sinh năm 1972 ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, chủ họ) đã rời khỏi nhà, không rõ đi đâu và mọi thông tin liên lạc với bà T. đều không có kết quả. Cho rằng bà T. đã trốn họ, hàng trăm người dân kéo đến nhà bà T. ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc để mong lấy lại số tiền gửi, tuy nhiên chủ họ đã “bặt vô âm tín”, khiến người dân như ngồi trên đống lửa.
“Boc bat ho” va nhung vu vo no tram ty chan dong Hai Phong
 Người dân tập trung trước nhà chủ họ để mong lấy lại số tiền đã gửi
Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã giao lực lượng Công an xã Ngũ Phúc ổn định an ninh trật tự, hướng dẫn người dân liên hệ đúng quy định pháp luật, không có các hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động.
Cùng với đó, xã Ngũ Phúc thành lập tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến trình báo và kê khai số tiền mình đã đóng cho bà T.
Lãnh đạo xã Ngũ Phúc cho biết, đã có hơn 200 người chơi họ có đơn trình báo, với số tiền trên 30 tỷ đồng. Hiện tại, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin của chủ họ Nguyễn Thị T..
Cách đây không lâu, vào năm 2020, hàng trăm người thôn Bách Phương 3 (xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng, cho rằng họ có nguy cơ bị mất trắng số tiền lên tới gần trăm tỷ đồng, khi chủ họ đã bỏ trốn khỏi làng.
Theo đó, hàng trăm người dân đã thực hiện việc chơi họ góp cho chủ là bà Hoàng Thị Phượng - người cùng làng.
Bà Phượng đã huy động khoảng 300 bát họ, mỗi ngày có khoảng 10 bốc họ được thực hiện, số tiền giao dịch tạm tính trong ngày là 500 triệu đồng.
Mỗi bát có khoảng 15 - 30 chân (lần bốc) của hơn 10 người tham gia chơi. Đối tượng chơi là người lao động, công nhân, người già, viên chức tại xã… Định mức cho mỗi đối tượng tham gia từ 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu đồng.
Cụ thể, nếu một người chơi họ 2 triệu đồng và có tổng 26 người chơi, người này sẽ nhận tiền về là 2.000.000 - 200.000 x 25 = 45.000.000. Các tháng tiếp theo sau khi bốc, người chơi này đóng đủ 2 triệu đồng cho đến khi hết bát họ. Mỗi khi bốc bát họ bà Phượng nhận tiền trách nhiệm từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng từ người bốc. Việc bốc bát họ theo hình thức đấu giá mức lãi suất tự nguyện chi trả, ai trả cao nhất sẽ được bốc. Những người được bốc họ sẽ giao dịch tại nhà bà Phượng, sau đó bà này yêu cầu người được bốc họ ký vào sổ để chứng minh đã nhận tiền bốc họ.
Nhiều người chơi họ tại xã An Thắng cho biết đã rất tin tưởng ở bà Phượng khi xét về thể lệ chơi, cách thức chơi. Với mục đích giúp đỡ nhau về tài chính mà không cần nhiều thủ tục giấy tờ vay giống như ở ngân hàng. Hơn nữa bà Phượng còn quy định không cho người chơi nhiều chân (từ 2 chân) được bốc ở các kỳ gần nhau, mà người chơi phải đóng được tối thiểu 80% số chân còn lại mới được tham gia bốc ở chân tiếp theo.
Bà Phượng còn cam kết những người chơi là đảm bảo uy tín có danh sách, thông tin người chơi và chân tham gia rõ ràng, sổ sách ghi nhận đầy đủ. Sau mỗi phiên bốc họ tối đa 3 ngày bà Phượng thu đủ tiền từ những người chơi để trả cho người bốc. Do đó, nhiều người chơi tin tưởng giao tiền của mình cho bà Phượng trong nhiều năm qua, một số người đã giao nộp tiền không cần ký nhận.
Cũng theo đơn phản ánh, có khoảng chục đối tượng chơi và bốc họ nhiều lần. Người nợ ít nhất là hơn 1 tỷ đồng, người nhiều nhất gần chục tỷ đồng. Những người này hiện không còn ở tại nơi cư trú. Bởi vậy những người chơi họ sau nhiều lần liên lạc với bà Phượng và một số đối tượng khác bất thành, nên phải làm đơn gửi các cơ quan chức năng.
Hay như trước đó, vào năm 2013, cơ quan chức năng quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũng phải “đau đầu” vào cuộc điều tra vụ vỡ tín dụng đen hàng trăm tỉ, dẫn đến việc hàng trăm người dân tập trung gây náo loạn đường phố.
Sự việc xảy ra vào tối ngày 22/4/2013, tại trước cửa số nhà 158 phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng có nhiều người dân đã kéo đến ngôi nhà để đòi nợ. Chủ nhân của ngôi nhà này là vợ chồng ông bà Vũ Ngọc Tính - Đặng Thị Thành.
Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vợ chồng Tính – Thành kinh doanh trái phép được khoảng gần 3 năm với hình thức huy động, cho vay tín dụng. Với chiêu thức huy động tiền của dân với lãi suất cao, chủ cơ sở đã tạo ra được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ họ.
Kể từ đó, ngày nào cũng có vài chục người đến trước cửa số nhà 158 đường Hai Bà Trưng ngồi đợi, ăn ngủ tại chỗ với mong muốn có thể lấy lại được tiền, gây mất an ninh trật tự, giao thông trên đường Hai Bà Trưng ùn tắc.
Khi nhiều người dân kéo đến đòi nợ vào tối 22/4, thì vợ chồng bà Thành đã bỏ trốn khỏi căn nhà từ lúc nào không ai biết. Trước tình hình đó, Công an quận Lê Chân cũng đã niêm phong ngôi nhà bà Thành để phục vụ cho công tác điều tra.
“Boc bat ho” va nhung vu vo no tram ty chan dong Hai Phong-Hinh-2
 Để không trở thành nạn nhân, người dân cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về việc chơi họ góp.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, bà Đặng Thị Thành (SN 1953), có hành vi vay nợ của nhiều người với tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng, hiện chưa có khả năng thanh toán. Bà Thành cho biết, tiền vay nợ bà đã cho một số cá nhân khác vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng lợi. Bà Thành chưa có khả năng trả nợ vì những người vay tiền của bà chưa trả cho bà.
Từ những vụ “bốc bát họ”, vỡ nợ chấn động trên, là hồi chuông cảnh tỉnh và là bài học cho mọi người khi tham gia chơi họ góp. Do đó, để không trở thành nạn nhân, người dân cần hiểu rõ các quy định của pháp luật về việc chơi họ. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chơi họ để người dân nắm được, hạn chế việc rủi ro, gây mất an ninh trật tự…

>>>Mời độc giả xem thêm video Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá (Nguồn: THĐT)


Hải Phòng: Tổng kiểm soát mua bán, tàng trữ, sử dụng “bóng cười”

TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành tổng kiểm tra, rà soát việc mua bán, tàng trữ, sử dụng N2O vào mục đích vui chơi, giải trí.

Trước tình trạng còn nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở để mua bán, sử dụng trái phép “bóng cười” tràn lan, khó kiểm soát như hiện nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam vừa có Văn bản chỉ đạo, giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các hành vi vi phạm pháp luật trong mua bán, tàng trữ, sử dụng N2O vào mục đích vui chơi, giải trí. Chủ động tăng cường công tác điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.
Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng N2O, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng N2O.

Hải Phòng: Hàng nghìn CĐV đội mưa cổ vũ cho Vũ Bùi Đình Tùng

Hàng nghìn cổ động viên tại điểm cầu Hải Phòng đã đội mưa, có mặt từ sáng sớm tại nhà hát lớn thành phố để cổ cũ cho Vũ Bùi Đình Tùng trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng 2/10, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 diễn ra với sự tranh tài của bốn thí sinh xuất sắc nhất vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý.
4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 22 là: Vũ Bùi Đình Tùng (trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Vũ Nguyên Sơn (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Đặng Lê Nguyên Vũ (trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La).

Xúc động hình ảnh cảnh sát PCCC mệt nhoài sau chữa cháy

Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát PCCC mệt nhoài, nằm chồng lên nhau dưới sàn để ngủ sau một ngày miệt mài chữa cháy khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay

Khoảng hơn 8h ngày 3/10, tại khu vực Xưởng sản xuất mực máy in của Công ty Vật liệu in ấn Dụ Nguyên (thuộc Tổng kho An Hồng, Công ty CP Thương mại Minh Khai, xã An Hồng, An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV

Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-2

Lúc đó công nhân đang làm việc thì phát hiện cháy tại thùng hàng phía dưới nhà xưởng. Công nhân dùng thiết bị PCCC cá nhân dập lửa nhưng càng dập, ngọn lửa càng bùng phát dữ dội, đám cháy nhanh chóng lan ra cả khu vực nhà xưởng rộng vài trăm m2. Ảnh: CTV

Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-3
 Nhận được tin, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hải Phòng đã huy động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn đồng thời ngăn đám cháy lan ra khu vực nhà xưởng khác. Ảnh: CTV
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-4

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, vật tư trong khu nhà xưởng rộng hơn 300 m2. Được biết, tổng kho An Hồng thuộc Công ty CP Thương mại Minh Khai. Tổng kho là hệ thống hàng chục kho, nhà xưởng tiền chế rộng hàng chục nghìn m2. Công ty vật liệu in ấn Dụ Nguyên thuê một phần diện tích của Tổng kho làm nhà xưởng sản xuất mực in. Ảnh: CTV

Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-5
Do khu vực nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đến 13h30 vụ cháy cơ bản được khống chế, đến hơn 14h cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt. Ảnh: CTV
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-6
 Khi xảy ra cháy, trong nhà xưởng có hai công nhân đang pha chế nguyên vật liệu in và bị bỏng nhẹ nhưng đã được đưa ra ngoài cấp cứu kịp thời. Lực lượng PCCC đã khống chế, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các kho hàng, nhà xưởng liền kề.

Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-7
 Sau một ngày căng mình chữa cháy, các chiến sĩ cảnh sát PCCC của công an TP Hải Phòng ăn vội suất cơm hộp ngay tại hiện trường. Ảnh: CTV
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-8
Có đến hiện trường mới thấy được sự vất vả của các chiến sĩ cảnh sát PCCC. Ảnh: CTV
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-9
Ăn vội suất cơm đạm bạc để còn kịp làm nhiệm vụ. Ảnh: CTV 
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-10
 Cơm chan với khói...Ảnh: CTV
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-11
 Hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát PCCC mệt nhoài, nằm chồng lên nhau dưới sàn để ngủ sau một ngày miệt mài chữa cháy khiến cộng đồng mạng không khỏi thương cảm. Ảnh: page HP
Xuc dong hinh anh canh sat PCCC met nhoai sau chua chay-Hinh-12
Một tài khoản mạng bình luận đầy hài hước nhưng cũng rất ấm lòng: "Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, 21 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy, chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe, mệt lần này thôi, thất nghiệp mãi mãi nhé các đồng chí". 

Mời độc giả xem thêm video Vụ cháy ở TP.HCM, anh trai tử vong sau khi cứu em không thành (Nguồn: THĐT)