Công văn dẫn thông tin báo chí đưa về sự việc sản phụ Nguyễn Thị Như Mai vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới ngày 8/5/2014. Bà Mai được mổ cấp cứu ngày 12/5/2014 do BSCKII Phan Xuân Khôi và tử vong ngày 15/5/2014.
Sau khi sự việc sản phụ tử vong nói trên xảy ra, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn xem xét kết luận vụ việc. Song song với đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn số 745/KCB-NV ngày 23/7/2014 thông báo kết luận và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng chuyên môn đối với bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
![]() |
Hình minh họa |
Để làm rõ vụ việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục đề nghị Giám đốc bệnh viện báo cáo Bộ Y tế về quá trình kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý vụ việc nêu trên theo ý kiến kết luận của Hội đồng chuyên môn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/7/2015, để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trước đó, ông Lê Chiến Thắng trú ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, Bộ Y tế tố cáo ông Phạm Xuân Khôi, bác sỹ chuyên khoa II, Trưởng khoa Sản và kíp trực cấp cứu Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đã thiếu trách nhiệm trong công việc, dẫn tới tử vong đối với vợ ông là bà Nguyễn Thị Như Mai. Theo đó, ngày 8/5/2014, bà Nguyễn Thị Như Mai, vợ ông Thắng có biểu hiện đau bụng. Lập tức, ông đưa bà Mai đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới.
Tuy nhiên, do bà Mai có nhiều biểu hiện xấu về sức khỏe nên các bác sỹ đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để được xử lý kịp thời. Tại đây, bệnh nhân Mai được chuyển về khoa Phụ sản B nằm chờ.
Trước những dấu hiệu khá phức tạp về sức khỏe, cụ thể ngày càng đau dữ dội, vì vậy gia đình đã yêu cầu bác sỹ trực tiếp mổ cấp cứu, nhưng kíp trực không hề có biện pháp can thiệp cụ thể nào mà chỉ tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân.
Đến 14h ngày 12/5/2014, bà Mai mới được mổ, người trực tiếp mổ ca cấp cứu này là ông Phan Xuân Khôi, bác sỹ chuyên khoa II của bệnh viện.
Sau khi mổ xong, bà Mai có biểu hiện nôn ra nước dịch, bụng chướng to và liên tiếp xảy ra cơn đau dữ dội. Gia đình đã nhiều lần yêu cầu các bác sỹ tại đây kiểm tra, thăm khám, nhưng đáp lại là thái độ thờ ơ thiếu trách nhiệm. Chỉ đến khi bệnh nhân chịu đựng không nổi thì mới tiếp tục được tiêm thuốc giảm đau.
Đến ngày 15/5/2014, bà Mai có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, lúc này các bác sỹ mới đề nghị cho bệnh nhân được mổ lại hoặc chuyển lên tuyến cao hơn. Ca phẫu thuật lần thứ hai vừa dứt thì bà Mai tử vong.