Bố xử lý con gái 2 tuổi "ăn vạ" khiến nhiều người phì cười

Cô bé cố tình nằm ì xuống đất để ăn vạ bố ngay khi vừa bước xuống ô tô.

Một đoạn clip vừa được chia sẻ gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo đó, đoạn clip được mẹ cô bé ghi lại. Trong video, bé gái vừa được bố đón từ trường về nhà.
Bo xu ly con gai 2 tuoi
Người bố xách con gái trên tay đi vào nhà. Ảnh cắt từ clip 
Ngay khi vừa bước xuống ô tô, vì không muốn đi bộ vào nhà, cô bé đã cố tình nằm ì xuống đất và giang tay chân ra. Chứng kiến cảnh con gái "ăn vạ", ông bố sau đó đã 1 tay xách đồ, 1 tay xách bé vào nhà mà không cần nói năng gì.
Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những người thích thú với cách xử lý của người bố thì một số người cho rằng việc xách bé gái bằng một tay có thể gây nguy hiểm.
"Đây là màn xử lý "ăn vạ" dứt khoát nhất từ trước đến nay. Nhìn hai bố con mắc cười ghê. Yêu hai bố con quá", một người bình luận.
"Sợ áo khoác không đủ chắc chắn để giữ chặt bé gái thôi", một người có ý kiến.
Theo chia sẻ, đoạn clip được quay ngày 7/11 tại Quebec, Canada. Cô bé trong clip tên Juliette vừa tròn 2 tuổi vào tháng 10 vừa qua.
Mẹ bé cho biết cô bé chỉ cao 90cm và nặng 16kg nên chiếc áo khoác rất chắc chắn. Cô bé rất hay cười và cũng thích pha trò làm người khác cười nên rất thường xuyên làm kiểu "ăn vạ" thế này với bố mẹ mình.

Bị hủy hôn vì sẩy thai, cô dâu đến “ăn vạ” thợ chụp ảnh cưới

Cô dâu chẳng may bị sẩy thai sau buổi chụp ảnh cưới ngày nắng.

Chụp ảnh cưới đã trở thành công đoạn không thể thiếu trong hành trình kết hôn của các cặp đôi. Dẫu cho có nhiều yếu tố tác động như điều kiện kinh tế không cho phép, thời tiết không thuận lợi, sức khỏe không đảm bảo..., các cô dâu, chú rể vẫn cố gắng có được bộ ảnh cưới ưng ý nhất.
Câu chuyện cô dâu "ăn vạ" studio chụp ảnh cưới đang thu hút sự quan tâm của dân mạng
Câu chuyện cô dâu "ăn vạ" studio chụp ảnh cưới đang thu hút sự quan tâm của dân mạng 

Bà 70 tuổi nguyện đổi tính mạng, hiến gan cứu cháu thoát khỏi “tử thần"

Suốt 13 năm nay, bà Trần Kim Khánh (70 tuổi, Quận Long Biên, Hà Nội) là người đưa cháu nội ra vào bệnh viện. Bà Khánh bảo, nếu đổi được tính mạng của mình cho cháu được sống, bà cũng cam lòng.

Tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Teo mật bẩm sinh lần 2 với chủ đề “Gia đình BA nối vòng tay lớn” tổ chức sáng 18.11 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Trần Kim Khánh lúc nào cũng nắm tay đứa cháu gái bé bỏng. Ngồi kế bên, cháu bà chăm chú theo dõi các chương trình đang diễn ra.

Bồ của chồng vác bụng bầu đến ăn vạ, vợ nói một câu khiến xanh mặt

Ngay từ đầu, Phương đã biết việc nhân tình của chồng mang bầu chỉ là giả. Cô ta dùng cách này chỉ để moi tiền mà thôi.

- Anh đi theo cô ta luôn đi.