Bố chồng tuyên bố về đứa trẻ lạ khiến con dâu muốn ly hôn

Tôi đang sốc thì bố chồng lại thêm cho tôi nỗi thất vọng chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Bo chong tuyen bo ve dua tre la khien con dau muon ly hon
 Chồng có con riêng, bố chồng thách thức khiến con dâu chỉ muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn cách đây 8 năm, kể từ đó đến nay tôi sống cùng nhà với bố chồng và mẹ chồng. Nhìn chung, cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối êm đềm, ít xảy ra cãi vã, giận dỗi nhau. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh ấy chín chắn, cư xử đúng mực với vợ con.
Niềm hạnh phúc lớn nhất trong hôn nhân của tôi đó là hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Cả hai con rất ngoan và đều mang nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Công việc của hai vợ chồng cũng thuận lợi, thu nhập đều đặn hàng tháng chi tiêu có dư. Bố mẹ chồng tôi không quá khắt khe, tạo điều kiện cho tôi về quê ngoại khi có việc.
Hôn nhân của tôi tưởng chừng cứ thế phát huy, nhưng không ngờ lại có sóng gió. Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi bất ngờ bế về nhà một đứa bé trai tròn 2 tuổi. Mới đầu mẹ chồng tôi chỉ nói là con của người họ hàng, gửi nhờ mấy hôm.
Hai đứa con tôi quý bé lắm, trông bé trai đó cũng kháu khỉnh, đáng yêu. Đúng là họ hàng có khác, nhiều nét giống các con và nhà chồng tôi. Tôi cũng thấy quý mến đứa trẻ đó, mua đồ ăn ngon, đồ chơi cho bé nữa.
Từ lúc có đứa bé đến nhà, bố chồng và mẹ chồng tôi vui hẳn ra. Cả ngày ông bà chỉ quanh quẩn bên đứa bé, chiều chuộng hết mức. Kể cũng lạ, đứa bé rất ngoan, bám lấy hai ông bà như đã thân thiết từ lâu. Trong khi tỏ ra khó gần đối với tôi.
Chuyện cũng nghĩ là bình thường, ai ngờ chỉ sau hai hôm, bố mẹ chồng gặp riêng tôi. Mẹ chồng tôi nói rõ về thân phận đứa bé: "Chuyện đã đến nước này, trước sau gì con cũng biết nên mẹ nói luôn. Đứa bé là con riêng của chồng con, là cháu nội của hai bố mẹ. Mẹ đứa bé đi lao động nước ngoài, dự định nhiều năm không về nên bế con sang trả cho nhà mình. Đứa bé không có lỗi, mong con thương yêu nó như con của mình".
Tôi nghe mà choáng váng, không tin nổi vào sự thật trước mắt, cứ nghĩ là mẹ chồng trêu đùa. Chồng tôi quan tâm tới vợ con như vậy, sao mà có người khác được… Nhưng đến khi bố chồng nói ý kiến, tôi thực sự vừa lo, vừa thất vọng.
Bố chồng tôi quả quyết: "Dù có thế nào thì đứa bé nó là con cháu nhà này, là cháu đích tôn của tôi. Con không nuôi hay chăm sóc được thì chúng tôi nuôi nấng nó ngay tại ngôi nhà này. Chồng có người ngoài nhưng đã cắt đứt từ lâu, nên đừng có ghen tuông với chuyện đã kết thúc. Không chấp nhận được có thể ly hôn, thiếu gì người muốn thay con làm dâu nhà này".
Tôi cảm thấy rất sốc, chồng tôi cũng tỏ ý ăn năn muốn vợ bỏ qua. Chứng kiến cảnh hàng ngày ông bà nội cứ ôm lấy đứa cháu trai, không màng đến hai con của tôi mà lòng tôi đau thắt. Chồng ngoại tình còn có con riêng, bố chồng không tôn trọng con dâu khi buông lời thách thức. Tôi bỗng dưng rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Tôi rất buồn, chỉ muốn ly hôn, nhưng thương hai con nhỏ nên đành nín nhịn. Đang lạc lõng nơi nhà chồng, tôi phải làm gì vào lúc này? Hãy cho tôi lời khuyên!

Tháng trước hứa yêu vợ suốt đời, tháng sau chồng có con riêng

Đọc những tin nhắn ấy, mắt em nhòe đi. Dù có nằm mơ em cũng không nghĩ chồng mình lại ngoại tình.

Đúng là trên đời này, chẳng có gì là vĩnh viễn cả các chị ạ. Lâu nay em đọc tâm sự của mọi người, đồng cảm có mà bức xúc cũng có. Thế nhưng chưa bao giờ em nghĩ lại có ngày mình lên đây để than vãn về cuộc sống hôn nhân.

Vợ chồng em đến với nhau vì tình yêu. Quen nhau đến năm thứ 4 thì hai đứa bắt đầu tính đến chuyện đám cưới. Thế nhưng vì cả hai bên nội ngoại đều không có kinh tế nên tiền tổ chức đều do bọn em chi trả.

Cáu giận vì con riêng của vợ khóc nháo, người đàn ông làm điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Con trai út của cô Tạ khóc nháo, anh Trần dỗ mãi không được liền đánh, tát cậu bé. Đến rạng sáng ngày 15, anh Trần tàn nhẫn đem cậu bé ra ngoài đường, khóa cửa không cho vào nhà...

Sự việc xảy ra ở thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan. Anh Trần, 34 tuổi là trưởng nam trong nhà. Mẹ mất sớm, anh Trần cùng các anh em phải bươn trải cuộc sống từ nhỏ.
Trưởng thành, em trai và em gái của anh Trần đều lập gia đình rồi ra ngoài sinh sống, anh Trần ở lại nhà, hàng ngày đi làm công, thu nhập cũng không dư dả.

Từ chối yêu cầu vô lý của mẹ vợ, tôi bị đòi ly hôn

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm vẫn chưa có con, lý do chính là vợ tôi không chịu. Cô ấy đều đặn uống thuốc tránh thai mà không nói với tôi.

Tôi năm nay tuổi đã ngoài 30, mỗi lần ra ngoài nhìn người khác dắt tay con nhỏ đi chơi, trong tôi lại có chút chạnh lòng.

Vợ tôi là người mạnh mẽ, quyết đoán, còn tôi tính biết kiềm chế hơn. Bố mẹ vợ tôi ly hôn khi cô ấy 12 tuổi. Tôi không biết cụ thể, chỉ nghe người khác kể rằng mẹ vợ tôi ngoại tình.