Bình Phước: 4 học sinh đuối nước tử vong

Trưa 1-5, nhóm 9 học sinh đang học lớp 11 tại Trường THPT Bù Đăng rủ nhau vào nhánh sông Đồng Nai (thuộc thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước) chơi.

Khi vào đến bờ sông, 6 em rủ nhau xuống tắm và 3 em còn lại ngồi trên bờ nhặt củi đốt để nướng đồ ăn. Trong lúc tắm, cả nhóm bơi ra xa nên bị nước cuốn trôi, trong đó có 5 em bị nước nhấn chìm và chỉ có 1 em bơi được vào bờ, la hét kêu cứu.
Binh Phuoc: 4 hoc sinh duoi nuoc tu vong
 Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước.
Nghe tiếng la hét dưới sông, nhiều nhóm thanh niên đang chơi gần đó liền nhảy xuống sông trợ giúp các em bị đuối nước, nhưng chỉ cứu được 1 em đưa lên sơ cứu, 4 em còn lại thì không tìm thấy.
Nhận được tin báo, chính quyền xã Đồng Nai đã huy động lực lượng hơn 30 người gồm cán bộ UBND xã, dân quân tự vệ, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã... thành đội tìm kiếm cứu nạn tức tốc vào hiện trường để cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của 4 học sinh bị nước cuốn trôi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Phát hiện nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở Lạng Sơn

Ngày 1/5, một lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Thông tin ban đầu, đêm 30/4, rạng sáng 1/5, người dân xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên đoạn đường đi qua khu vực cây xăng địa phương.
Phat hien nam cong nhan tu vong trong tu the treo co o Lang Son
Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên. 

Xúc động cán bộ công an cứu cháu bé đuối nước ở Thanh Hóa

Sau khi Bí thư đoàn xã nhảy xuống vớt được cháu bé đuối nước, Thượng úy Hà Minh Hải đã tìm mọi cách sơ cấp cứu, giành giật lại sự sống cho bé.

Vụ việc cháu bé đuối nước xảy ra khoảng 10h45 ngày 1/11. Sau khi tan trường, cháu N.T.N (SN 2014, ở thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã cùng bạn đến hồ nước trong khuôn viên Công sở xã Nga Bạch chơi và hái hoa.
Trong lúc hái hoa, cháu N không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, bạn cùng lớp đi cùng đã chạy vào hội trường xã kêu cứu. Lúc này, các cán bộ của xã đang họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID -19 đã nhanh chóng chạy ra hồ nước để tìm kiếm cháu bé.