Bình Dương: Thi thể 2 phụ nữ dính chặt trong bánh xe tải

(Kiến Thức) - Vụ TNGT thương tâm khiến 2 phụ nữ chết tại chỗ, thi thể kẹt cứng trong bánh xe tải phải nhờ phương tiện cứu hộ nâng lên đưa ra ngoài.

Đến 15h ngày 6/11, các đơn vị nghiệp vụ công an, viện kiểm sát tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân làm 2 phụ nữ tử vong trên đại lộ Bình Dương sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện trường vụ TNGT.
 Hiện trường vụ TNGT.
Khoảng 12h30 cùng ngày, 2 người phụ nữ (chưa rõ danh tính, độ tuổi từ 20 đến 30) đi chung trên xe máy lưu thông trên đại lộ Bình Dương (hướng từ TP HCM về tỉnh Bình Phước).
Khi vừa qua ngã 3 giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thuận Giao, TX Thuận An), xe máy của 2 người đã bị xe tải nặng mang biển số tỉnh Bình Định chạy cùng chiều từ phía sau tông vào khiến các nạn nhân và xe máy lọt vào gầm.
Thi thể 2 phụ nữ dính chặt trong bánh xe.
 Thi thể 2 phụ nữ dính chặt trong bánh xe.
Chiếc xe kéo lê 2 người phụ nữ nhiều mét và cán chết tại chỗ. Thi thể các nạn nhân bị dính vào bánh sau và trước xe tải khiến ai chứng kiến cũng hết sức kinh hoàng.
Xe cứu hộ được đưa đến hiện trường nâng xe đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.
 Xe cứu hộ được đưa đến hiện trường nâng xe đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Xác 2 nạn nhân được chuyển về bệnh viện để công an làm thủ tục pháp y.
 Xác 2 nạn nhân được chuyển về bệnh viện để công an làm thủ tục pháp y.
Lực lượng công an phải điều xe cứu hộ đến hiện trường, nâng bánh đưa từng thi thể các nạn nhân ra ngoài và sau đó chuyển về nhà xác để làm công tác khám nghiệm tử thi.

Mẹ đi sinh em bé, con gái ở nhà chết thảm

(Kiến Thức) - Người mẹ đi sinh con thứ 2 ở BV Từ Dũ, cô con gái 9 tuổi ở nhà bị tai nạn chết thảm. Lo sản phụ sốc, người thân giấu kín. 

Suốt trọn tuần qua, chị Châu Thị Bích Lài (quê tỉnh Bình Thuận) nằm ở bệnh viện sau khi vượt cạn sinh đứa con trai cố hết sức năn nỉ cho được nói chuyện với con gái dù chỉ qua điện thoại vì quá nhớ nhưng đều bị người thân từ chối với nhiều lý do.
Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
 Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
“Con trai ơi, chị hai hư lắm không thương mẹ con mình. Chị hai ham chơi, chẳng muốn gọi điện cho mẹ làm mẹ nhớ chị hai quá chừng. Mai mốt về, con trai với mẹ không chơi với chị hai nữa…”, lời trách móc yêu thương của người mẹ khiến những người thân đau xé lòng, trái tim co thắt lại, ai cũng quay mặt nơi khác để cố giấu đôi dòng lệ trực chờ tuôn chảy…

Thương tâm thai nhi văng khỏi bụng mẹ sau vụ TNGT

(Kiến Thức) - Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM đang tích cực cứu chữa một bé trai sơ sinh sau vụ TNGT thương tâm làm người mẹ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h sáng nay (25/10), chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) chuyển dạ nên được chồng là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) chở trên xe máy đến BV Đa khoa TP Long Xuyên sinh con.