Bình Định: Tự thiêu làm 2 người chết, 1 người thương nặng

Đến chiều 11/10, nạn nhân vụ tự thiêu Phạm Thị Gái (48 tuổi, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Vương (Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bình Định), bà Gái nhập viện lúc 15h20 ngày 10/10 và được đưa vào khoa gần 30 phút sau trong trạng thái vật vã, diện tích bỏng phủ đến 98% cơ thể, tiên lượng có thể tử vong.
Bà Gái là nạn nhận vụ tự thiêu diễn ra tại quán cà phê Quốc Bảo ở Nhơn Bình do bà làm chủ.
Binh Dinh: Tu thieu lam 2 nguoi chet, 1 nguoi thuong nang
Bà Phạm Thị Gái tại bệnh viện đa khoa Bình Định ngày 11/10.
Khoảng 15h ngày 10/10, người thân phát hiện bà vùng chạy ra khỏi quán sau một tiếng nổ lớn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong khi 2 thi thể chết cháy trong quán được nhận diện là ông Trần Thanh Bình, 57 tuổi (xã Cát Tài, huyện Phù Cát) và bé gái 4 tuổi, cháu ruột bà Gái.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ nhưng theo thông tin từ gia đình thì ông Bình, một thương lái thất bại trong lĩnh vực mua bán nông sản, trước đó đã bày tỏ ý định “chết chung” khi bị bà Gái cự tuyệt tình cảm.
Hành động tự thiêu được thực hiện bằng một túi xăng do chính ông Bình tự tay mang tới quán cà phê.

Độc đáo lễ hội cốm truyền thống giữa lòng Hà Nội

(Kiến Thức) - Tất cả các công đoạn làm cốm truyền thống được thực hiện ngay tại lễ hội. Hương cốm thơm mùi lúa mới hòa cùng tiết trời thu Hà Nội.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 10/10 tại thôn Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Lễ hội khai mạc vào buổi sáng và thi làm cốm truyền thống vào buổi chiều. Hai đội tham gia thi đấu đại diện cho 2 thôn Mễ Trì Thượng và Mễ Trì Hạ. Trong ảnh là công đoạn đầu tiên của quy trình làm cốm, người chơi đang nhặt các bông lúa nếp ra khỏi lá.
 Lễ hội được tổ chức vào ngày 10/10 tại thôn Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Lễ hội khai mạc vào buổi sáng và thi làm cốm truyền thống vào buổi chiều. Hai đội tham gia thi đấu đại diện cho 2 thôn Mễ Trì Thượng và Mễ Trì Hạ. Trong ảnh là công đoạn đầu tiên của quy trình làm cốm, người chơi đang nhặt các bông lúa nếp ra khỏi lá.

Chàng trai tưới xăng tự thiêu vì bị người yêu cự tuyệt

Lặn lội từ TP HCM ra Bình Định thăm bạn gái nhưng người yêu không mở cửa cho vào nhà, chàng trai đã tưới xăng lên người tự thiêu.

Sáng 27/7, do vết bỏng quá nặng nên gia đình đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân Đinh Văn Dũng (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định vào TP HCM để tiếp tục điều trị.