Biểu tình lớn ở Myanmar, 5 người thiệt mạng

Các lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng hôm nay (ngày 2/5).

Ba tháng sau cuộc đảo chính đẩy Myanmar vào khủng hoảng tồi tệ, các tướng lĩnh nắm quyền ở nước này tiếp tục đối mặt với các cuộc biểu tình không ngừng nghỉ phản đối họ.

Bieu tinh lon o Myanmar, 5 nguoi thiet mang
Biểu tình diễn ra triền miên ở Myanmar sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự hồi đầu tháng 2. Ảnh: Times of India.

Theo Reuters, các cuộc biểu tình mới nhất được phối hợp với các sự kiện tượng tự trong nhiều cộng đồng Myanmar trên khắp thế giới. 

"Hãy lay động thế giới bằng tiếng nói đoàn kết của người Myanmar", Reuters dẫn nội dung thông điệp của các nhà tổ chức.

Nhiều dòng người biểu tình, một số do các nhà sư Phật giáo dẫn đầu, di chuyển qua các thành phố và thị trấn, trong đó có trung tâm thương mại Yangon, thành phố thứ hai của Mandalay.

Báo Myanmar Now đưa tin, hai người đã bị bắn chết ở thị trấn Wetlet miền trung, và hai người khác thiệt mạng ở bang Shan miền đông bắc. Theo Kachin News, người thứ 5 bị bắn chết ở thị trấn Hpakant miền bắc.

Reuters cho biết không kiểm định được thông tin nói trên, và phát ngôn viên của chính quyền quân sự không trả lời điện thoại phỏng vấn.

Trong khi đó, Irrawaddy News đăng ảnh một người đàn ông mà trang tin này mô tả là một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đang ngắm bắn bằng một khẩu súng trường ở Mandalay. Chưa có thông tin về thương vong tại đây.

Tối ngày 1/5, đài phát thanh nhà nước Myanmar đưa tin có ít nhất 11 vụ nổ trong 36 giờ qua, chủ yếu ở Yangon. Đài này cho biết có thiệt hại nhưng không có thương vong, và cũng không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.  

Theo hãng truyền thông Khit Thit, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài doanh trại cảnh sát ở Yangon sớm nay. Nhiều phương tiện bốc cháy nhưng không rõ có thương vong hay không. Sau đó, Khit Thit tiếp tục đưa tin về một vụ nổ khác trong thành phố, bên ngoài nhà riêng của một doanh nhân nổi tiếng.  

Hồi giữa tháng 3, quân đội Myanmar thừa nhận cái chết của 248 người biểu tình, lý giải họ thiệt mạng vì kích động bạo lực.  

Quân đội Myanmar tuyên bố họ phải nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước bởi vì tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho đảng của cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi hồi tháng 11 năm ngoái không được giải quyết.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, cùng nhiều thành viên trong đảng của bà đã bị bắt giữ kể từ sau cuộc chính biến ngày 1/2.  

Quân đội Myanmar yêu cầu không nổ súng vào người biểu tình

Chính quyền quân sự Myanmar yêu cầu các lực lượng không sử dụng đạn thật nhắm vào người biểu tình.

Bloomberg đưa tin, quân đội Myanmar đã yêu cầu lực lượng an ninh không sử dụng đạn thật để bắn vào người biểu tình. Lực lượng an ninh chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công vào những người biểu tình phản đối chính quyền quân sự cuối tuần qua, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Cô gái tử vong vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng

(Kiến Thức) - Cô gái 29 tuổi tử vong sau khi một người đàn ông nhảy lầu tự tử rơi trúng cô.

Theo NBC News, danh tính cô gái tử vong sau khi bị người nhảy lầu rơi trúng được xác định là Taylor Kahle - một cư dân ở San Diego (Mỹ).

Tin lời dụ dỗ của kẻ xấu, cô gái bị cưỡng hiếp tập thể

(Kiến Thức) - Một cô gái trẻ ở Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể sau khi tin lời dụ dỗ của hai gã đàn ông.

Theo India Times, hai nghi phạm Rocky và Mantu đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một cô gái trẻ ở Patna, bang Bihar, Ấn Độ.
Cảnh sát cho biết Rocky và Mantu gặp nạn nhân tại một trung tâm y tế vào tối 27/4. Tại đây, chúng đã hứa hẹn sẽ cho nạn nhân liều vắc xin ngừa COVID-19. Sau đó, hai nghi phạm dụ dỗ cô gái đến một ngôi nhà bỏ hoang rồi thay nhau cưỡng bức cô.