
Căn biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ nằm sâu trong ngõ 44 ở phố Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chỉ nổi trội về kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm, kí ức đẹp một thời của một gia đình giàu có Hà Nội xưa. Ảnh: Vietnamnet

Căn biệt thự được xây dựng vào năm 1926, chủ nhân đầu tiên là cụ Trương Trọng Vọng và Nguyễn Thị Sửu, thương gia giàu nức tiếng phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ảnh: Dân Việt

Khi hai cụ mất, căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của bà Trương Thị Mô, con gái thứ 2 của vợ chồng cụ Trương Trọng Vọng. Sau này, bà Mô mất, căn biệt thự được giao cho con gái là bà Lê Thanh Thủy (SN 1955) giữ gìn đến nay. Ảnh: Internet

Căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ độc đáo. Nhà chạy theo hình chữ nhật, ở giữa là giếng trời, lấy ánh sáng cho tất cả các phòng. Ảnh: Internet

Ngôi nhà có đầy đủ phòng ngủ cho gia đình và khách, phòng ăn, phòng cho người làm và hệ thống nhà vệ sinh tiện nghi. Ảnh: Internet

Nổi bật trong kiến trúc căn nhà là bốn cột đá nguyên khối, được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết "Đào - Cúc - Trúc - Mai", tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh:

Nội thất trong nhà phần lớn được làm từ gỗ lim và các loại gỗ quý khác, giữ nguyên từ thời các cụ. Ảnh: Dân Việt

Hầu hết nội thất đều nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hồng Kong. Ảnh: Dân Việt

Để hoàn thiện công trình, các cụ xưa phải gom gỗ quý, chủ yếu là gỗ lim cổ thụ ròng rã nhiều tháng trời. Ảnh: Internet

Thời điểm cách đây 80 năm, giá trị của một bộ bàn ghế - tủ phấn, giường ngủ nhập khẩu có thể bằng một ngôi nhà cỡ nhỏ. Ảnh: Dân Việt

Trải qua nhiều biến động, gia đình bà Thủy hiện chỉ quản lý phần diện tích hơn 200m2. Ảnh: Vietnamnet

Họ hàng thân thiết vẫn sống quây quần xung quanh căn biệt thự Pháp cổ, sử dụng khu sinh hoạt chung trong gia đình để nấu nướng, nhặt rau, rửa bát...Ảnh: Dân Việt

Không gian hành lang tầng 2. Ảnh: Vietnamnet