'Biển người' chen chúc đổ về biển Sầm Sơn ngày nghỉ lễ

Mặc dù thời tiết không chiều lòng người nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ về Sầm Sơn, chen chúc trong những ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dù mới chỉ là những ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng hàng vạn người đã chen chúc ùn ùn đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, khiến cho những bãi biển A, B, C, D ken đặc người.
Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, từ chiều qua (28/4) và sáng nay (29/4), du khách thập phương từ mọi nẻo đường tiếp tục đổ về đây tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài tới bốn ngày. Đây là kỷ nghỉ lễ dài nhất trong năm.
Chị Lê Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết năm trước gia đình chọn Đà Nẵng cho kỳ nghỉ lễ thì năm nay chọn Sầm Sơn. Chị Hà cho rằng những năm gần đây tình trạng "chặt chém" đã giảm hẳn so với nhiều năm trước.
Trong khi một du khách đến từ Ninh Bình, một tỉnh sát với Thanh Hóa, cho hay những hình ảnh về một Sầm Sơn đẹp, sạch đã khiến cho họ lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ. Hơn nữa, việc di chuyển đi lại cũng gần mà các dịch vụ ở Sầm Sơn hiện nay đã cho họ cảm giác thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
Một người dân địa phương cho hay năm nay lượng người đổ về Sầm Sơn chưa nhiều như mọi năm vì do thời tiết còn chút se lạnh, hơn nữa mới chỉ là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nên chưa đông. Có thể trong những ngày tới số lượng du khách đổ về sẽ đông hơn nhiều so với hôm nay.
Ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), thông tin Sầm Sơn đã thực sự thay đổi khi các chất lượng dịch vụ phục vụ khách đến với Sầm Sơn ngày càng đông, đặc biệt người dân địa phương đã nhận thức rõ vai trò chủ thể, làm chủ của chính mình.
Theo ông Chiến, tình trạng “chặt chém”, cướp giật, lừa đảo, cò dẫn khách, ép khách, ép giá du khách đã thực sự giảm đáng kể; không có băng nhóm tội phạm, bảo kê trên địa bàn này.
Các vụ việc mà du khách phản ánh qua đường dây nóng của Sầm Sơn đều được xử lý ngay khi nhận được thông tin từ phía du khách...
Cũng theo ông Chiến, trong năm 2017, TP Sầm Sơn đã đón được 4,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 3.065 tỉ đồng. Dự kiến trong năm 2018 TP Sầm Sơn phấn đấu đón được từ 4,2 triệu lượt khách trở lên, doanh thu ước đạt 3.600 tỉ đồng.
Trong một diễn biến khác, sáng nay (29/4), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết thời tiết trong kỳ nghỉ lễ ở các vùng trong cả nước khá thuận lợi. Theo đó, tại khu vực Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi.
Tại khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi, nhiệt độ dao động khoảng 23-31 độ C, thời tiết khá phù hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí tắm biển, cũng như các hoạt động ngoài trời của người dân.
Một số hình ảnh PV ghi lại trong kỳ nghỉ lễ của người dân tại biển Sầm Sơn:
Người dân chen chân đổ về Sầm Sơn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
 Người dân chen chân đổ về Sầm Sơn trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

 

 

Người dân và trẻ em sẽ có nhiều trải nghiệm với các hoạt động vui chơi như đi thuyền, thả diều, đá bóng và cùng ngư dân đánh bắt trên biển.
Người dân và trẻ em sẽ có nhiều trải nghiệm với các hoạt động vui chơi như đi thuyền, thả diều, đá bóng và cùng ngư dân đánh bắt trên biển. 

 

Chị Hải (một du khách) cho biết mỗi kỳ nghỉ lễ là một dịp để gia đình gần nhau hơn, cũng như cho các con nhỏ có dịp trải nghiệm tự lập với cuộc sống khi đi ra bên ngoài và Sầm Sơn là một sự lựa chọn với gia đình chị.
 Chị Hải (một du khách) cho biết mỗi kỳ nghỉ lễ là một dịp để gia đình gần nhau hơn, cũng như cho các con nhỏ có dịp trải nghiệm tự lập với cuộc sống khi đi ra bên ngoài và Sầm Sơn là một sự lựa chọn với gia đình chị.

Một người dân địa phương cho hay đây chưa phải là thời điểm đông du khách vì là kỳ nghỉ lễ dài nên nhiều gia đình không quá vội vàng trong việc sắp xếp đi nghỉ lễ. Người này dự đoán với thời tiết đẹp trong những ngày tới, Sầm Sơn sẽ đón một lượt khách lớn nữa.
 Một người dân địa phương cho hay đây chưa phải là thời điểm đông du khách vì là kỳ nghỉ lễ dài nên nhiều gia đình không quá vội vàng trong việc sắp xếp đi nghỉ lễ. Người này dự đoán với thời tiết đẹp trong những ngày tới, Sầm Sơn sẽ đón một lượt khách lớn nữa.

9 xe tông nhau trên cao tốc, người dân khốn đốn rời TPHCM đi nghỉ lễ

(Kiến Thức) - Hàng vạn phương tiện "chôn bánh" trên các tuyến đường dẫn về cao tốc HLD; bến phà Cát Lái nêm kín người xe... là thảm cảnh diễn ra ở cửa ngõ từ TP HCM đi các tỉnh vào sáng 29/4 mà nguyên nhân do 2 vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc.

Đến gần 12h trưa nay (29/4), giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường dẫn vào cao tốc như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống... mới dần trở lại bình thường.

Đến gần 12h trưa nay (29/4), giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường dẫn vào cao tốc như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống... mới dần trở lại bình thường.

Ảnh: Xe khách tung hoành đón, thả người náo loạn đường Hà Nội

(Kiến Thức) - Bất chấp lệnh cấm của các cơ quan chức năng nhiều xe khách vẫn tung hoành đón thả người náo loạn đường phố Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Anh: Xe khach tung hoanh don, tha nguoi nao loan duong Ha Noi
 Ghi nhận của PV Kiến Thức trưa ngày 29/4, trên nhiều tuyến đường phố của Hà Nội các xe khách vẫn bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng tung hoành, đón thả người náo loạn đường Hà Nội. Trong ảnh là chiếc xe khách mang BKS: 89B-012.09 đang bắt khách trên đoạn đường Đại Lộ Thăng Long gần với ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến - Đại Lộ Thăng Long (Hà Nội).

Chạy xe trong đêm thoát tắc đường sau nghỉ lễ

Nhiều người từ các tỉnh đã chạy xe về Hà Nội từ đêm, tránh tắc đường, chen chúc có thể diễn ra hôm nay, ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ.

Từ tối 1/5, đoàn xe ô tô, xe máy, ô tô nối đuôi nhau từ trung tâm bãi tắm Sầm Sơn (Thanh Hóa) kéo dài khoảng 3km nhộn nhịp hướng lên quốc lộ 1A để trở về Nam hoặc ra Bắc sau những ngày nghỉ lễ.