Bị trăn khủng quấn chặt, người đàn ông thoát chết nhờ một hành động

Bị con trăn quấn chặt, người đàn ông quyết định cắn vào người con vật để tự giải thoát cho mình.

Bi tran khung quan chat, nguoi dan ong thoat chet nho mot hanh dong

Nhân viên bảo vệ Sarayuth Malachan, 68 tuổi, đang ngủ trưa tại nhà riêng ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan thì cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. 

Ngay sau đó, ông nhìn xuống dưới chân mình thì hoảng hốt phát hiện thấy một con trăn lưới đang quấn quanh chân mình và răng nanh của con vật cắm vào da thịt ông.

Dù liên tục kêu cứu nhưng không có ai trả lời nên người đàn ông đã cố gắng vật lộn để tự giải thoát.Tuy nhiên, con trăn đang cố giết Sarayuth bằng cách từ từ siết chặt ông. Không còn cách nào khác, người đàn ông lớn tuổi đã quyết định dùng hết sức cắn vào người con trăn.

Điều đáng ngạc nhiên là vết cắn đã nới lỏng vòng siết của con trăn khổng lồ đủ lâu để Sarayuth thoát ra và tóm lấy đầu nó. Sau đó, người đàn ông lôi con trăn ra ngoài và nhờ sự trợ giúp của người dân địa phương để kéo nó đến Công an huyện Bằng Bo gần đó để trình báo.

Khi người này đến nơi, cảnh sát đã vô cùng sợ hãi trước kích thước khổng lồ của con trăn. Họ đã gọi cho các tình nguyện viên để đến xử lý con vật.

Trong khi đó, do bị thương ở chân với nhiều vết nên Sarayuth đã được đưa đến bệnh viện Bang Bo để điều trị.

"Tôi nuôi gà ở cuối phòng, có thể nơi này đã thu hút con trăn. Khi con trăn tấn công, tôi cố gắng kêu cứu để người bên ngoài giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy. Không còn cách nào khác, tôi phải tự mình chống chọi với nó. Tôi tưởng mình sắp mất đi một chân.

Tôi tuyệt vọng đến mức thậm chí còn cắn nó. Nhưng hành động này đã có tác dụng và tôi đã có thể thoát ra", Sarayuth nói.

Somchai Siharan, một tình nguyện viên của đội cứu hộ Quỹ Ruamkatanyu cảnh báo người dân địa phương không nên tự mình bắt rắn, đặc biệt nếu họ không có kinh nghiệm.

Ông nói: "Không nên tự mình bắt rắn vì nó quá nguy hiểm, dù là loài có nọc độc hay không có nọc độc. Trong trường hợp này, người đàn ông thật may mắn khi tỉnh dậy và xử lý được con trăn này".

Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Hải Dương có 38 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hải Dương có 38 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn phải thực hiện sắp xếp.

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chủ trì Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.
Theo kế hoạch và dự kiến Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, toàn tỉnh Hải Dương có 38 đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định hoặc đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định phải thực hiện sắp xếp.

Loài rắn trông như con giun được tìm thấy khắp Việt Nam

Ở Việt Nam, loài rắn này hiện diện khắp ba miền, kể cả ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Có lời đồn rằng chúng rất độc.

Loai ran trong nhu con giun duoc tim thay khap Viet Nam
Được ghi nhận khá phổ biến ở Việt Nam, rắn giun (Ramphotyphlops braminus) được coi là một trong những loài rắn kỳ lạ nhất thế giới. Ảnh: Hong Kong Snakes.
Loai ran trong nhu con giun duoc tim thay khap Viet Nam-Hinh-2
Các cả thể trưởng thành của loài rắn này dài không quá 23 cm. Chúng có bề ngoài rất giống giun đất với đầu và đuôi tròn, da màu nâu sậm. Ảnh: Wikimedia Commons.

Bao tải dính máu ven đường tố tội ác tày trời của kẻ sát nhân

Dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin cũ kĩ, mọi người bất ngờ phát hiện một bao tải dính máu, khi mở ra phát hiện thứ kinh hoàng bên trong.

Bao tai dinh mau ven duong to toi ac tay troi cua ke sat nhan

Bản Co, xã Triệu Ẩu là một trong những bản làng xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nhưng bù lại, cuộc sống của người dân nơi đây khá yên bình, tắt lửa tối đèn có nhau. Tuy nhiên, không gian tĩnh mịch đó bỗng bị phá vỡ bởi một vụ án mạng được đánh giá là chấn động dư luận, xảy ra vào một ngày giữa tháng 9/2016. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) 

Bao tai dinh mau ven duong to toi ac tay troi cua ke sat nhan-Hinh-2

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h trưa 16/9/2016, anh Bế Ích Hùng (SN 1987, trú tại bản Co, xã Triệu Ẩu) ra con sông gần nhà đánh cá. Tới chiều muộn, gia đình vẫn không thấy anh Hùng trở về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người thân đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin cũ kĩ, mọi người bất ngờ phát hiện một bao tải dính máu vứt bên vệ đường tỉnh lộ 208, cách biên giới Việt – Trung chừng 5km. Khi mở bao tải kiểm tra, những người chứng kiến hoảng hồn khi nhận ra đó là những phần thi thể bị cắt rời của chính anh Hùng. (Ảnh CAND)