Bị tòa tuyên án tù giam, kẻ giết người đập đầu vào vành móng ngựa

Nghe chủ tọa tuyên án tù đối với mình, Bình vung tay rồi đập đầu vào vành móng ngựa nhưng cảnh sát kịp khống chế đưa anh ta ra xe chuyên dụng.

Chiều 6/11, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Sơn Văn Bình (24 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) 14 năm tù vì tội Giết người.
Theo hồ sơ tố tụng, tối 2/11/2012, Bình với em trai đi chơi tại lễ dâng bông tại chùa Lâm Dồ. Khi về nhà, họ gặp nhóm của anh Thạch Sang (cùng quê với bị cáo) ở ngoài đường.
Do có mâu thuẫn với một người trong nhóm này nên em của Bình lao vào đánh đối phương. Bênh vực em, người anh lấy dao nhọn trong cốp xe rồi lao vào đám đông và đâm chết anh Sang.
Bi toa tuyen an tu giam, ke giet nguoi dap dau vao vanh mong ngua
Bình tại tòa. Ảnh: Việt Tường. 
Quá trình điều tra, nhà chức trách đưa hung thủ gây án đi trị bệnh tâm thần bắt buộc. Theo Viện pháp y tâm thần Trung ương (Phân viện phía Nam), khi gây án Bình bị rối loạn cảm xúc không ổn định suy nhược thực tổn.
Mời độc giả xem clip "Kẻ tâm thần giết người dã man": (Nguồn VTC1)
Sau khi chữa trị hết bệnh, ngày 31/5/2017, Bình trở lại trại tạm giam và bị VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố.
Tại tòa, Bình thừa nhận việc đâm chết anh Sang. Tuy nhiên, khi nghe chủ tọa tuyên án tù giam thì thanh niên này vung tay rồi đập đầu vào vành móng ngựa.
Nhiều cảnh sát có mặt tại tòa đã kịp khống chế bị cáo, đưa ra xe chuyên dụng để chở về nơi giam giữ.

Bất ngờ nơi tìm thấy nữ sinh mất tích ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Nữ sinh đang học trường Dược ở Hải Dương được thông báo mất tích cách đây hơn một tuần được tìm thấy tận…Sài Gòn. 

Tình tiết mới, nóng vụ chiến sĩ công an mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn ở Sóc Trăng vừa cho biết nhận được nhiều cuộc gọi lạ yêu cầu đem tiền chuộc lên cửa khẩu Mộc Bài. 

Liên quan tới vụ một chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường tới đơn vị nhận công tác, sáng nay 6/11, theo nguồn tin từ gia đình chiến sĩ Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) thì họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ yêu cầu nộp tiền chuộc mới chịu thả anh Phúc.
"Một ngày họ điện thoại cho vợ chồng tôi không biết bao nhiêu lần, yêu cầu đem 1.500USD đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi sẽ trả con cho tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu được nghe giọng nói hoặc hình ảnh của Phúc thì họ bảo cứ làm theo đề nghị của họ, nếu không sẽ xử Phúc", Tuổi Trẻ dẫn lời cha của anh Phúc.