Bị phụ tình, phóng hỏa thiêu người yêu

(Kiến Thức) - Bị phụ tình, gã đàn ông nhẫn tâm phóng hỏa đốt chết người yêu. Tuy nhiên, bị phỏng nặng là 2 thiếu niên vô tội, là con cháu người tình kẻ thủ ác.

Ngày 19/9, Công an quận 4 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Quốc Kỳ (41 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa đốt nhà làm 2 người bị phỏng nặng.
Nạn nhân là cháu Chu Hoàng Tr. (9 tuổi) và Lê Thị Cẩm T. (17 tuổi) đang điều trị tại khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị phỏng nặng.
Cháu Lê Thị Cẩm T. đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng phỏng nặng.
Cháu Lê Thị Cẩm T. đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng phỏng nặng.
Theo hồ sơ của CQĐT, năm 2009 nghi can Kỳ quen biết bà Hồ Thị N. (40 tuổi, ngụ phường 18, quận 4) và cùng chung cảnh ngộ đã ly hôn nên cả 2 đã sống chung nhau như vợ chồng.
Tuy nhiên, hơn một năm trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên cả 2 đã chia tay và bà N. đã thuê căn nhà trọ sống cùng con gái là cháu Lê Thị Cẩm T.
Dù vậy ông Kỳ vẫn thường xuyên tìm đến níu kéo nhưng bị bà N. kiên quyết từ chối và bị ông N. đe dọa sẽ phóng hỏa đốt nhà nếu bà N. không quay về chung sống với ông.
Hiện trường căn phòng trọ bị cháy.
Hiện trường căn phòng trọ bị cháy. 
Khoảng 23h30 đêm 16/9, bà N. cùng 2 con ruột và đứa cháu là Chu Hoàng Tr. nằm ngủ tại phòng trọ ở phường 18, quận 4 thì Kỳ tìm đến, lấy bọc nilong đựng xăng ném vào và lạnh lùng bật lửa đốt.
Phát hiện lửa bao trùm, cả gia đình bà N. bung cửa tháo chạy và kêu cứu thảm thiết. Bà N. và đứa con trai kịp chạy thoát nên chỉ bị phỏng nhẹ. Riêng con gái bà N. và người cháu bị lửa thiêu phỏng rất nặng.
Người dân đã kịp thời dùng mọi phương tiện chữa cháy và bắt giữ kẻ thủ ác giao Công an, đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Múa lân chặn người đi đường để xin tiền

(Kiến Thức) - Tối ngày 18/9, tại một số tuyến đường phố của Hà Nội, rất nhiều thanh niên mặc bộ trang phục múa lân, chặn xe của người đi đường, bày trò biểu diễn để xin tiền hết sức phản cảm.

Một đội múa lân đang biểu diễn nhộn nhịp trên đoạn đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) với mục đích xin tiền là chính.
 Một đội múa lân đang biểu diễn nhộn nhịp trên đoạn đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) với mục đích xin tiền là chính.
Rất đông người đi đường vây lại để xem màn biểu diễn múa lân.
 Rất đông người đi đường vây lại để xem màn biểu diễn múa lân.
Ngoài đội múa lân ở đoạn đường Nguyễn Hữu Huân, cách đó không xa (trên cầu vượt, đoạn đầu cầu Chương Dương) xuất hiện một đội múa lân khác đang chặn đầu xe của người đi đường để xin tiền.
 Ngoài đội múa lân ở đoạn đường Nguyễn Hữu Huân, cách đó không xa (trên cầu vượt, đoạn đầu cầu Chương Dương) xuất hiện một đội múa lân khác đang chặn đầu xe của người đi đường để xin tiền.
Hình ảnh nhốn nháo, rất phản cảm.
Hình ảnh nhốn nháo, rất phản cảm.
 
Một đội múa lân biểu diễn trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) xuất hiện cả thanh niên xăm trổ
Một đội múa lân biểu diễn trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) xuất hiện cả thanh niên xăm trổ 
Đội múa lân chặn đầu xe của người đi đường để xin tiền, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Đội múa lân chặn đầu xe của người đi đường để xin tiền, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Hồ Gươm bị xả rác đêm trước Trung thu

(Kiến Thức) - Tối ngày 18/9, hàng nghìn người đã đổ dồn về hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, ăn kem, uống trà chanh... rồi vứt rác thải khắp nơi.

Nhiều bạn trẻ đến hồ Gươm vui chơi, mua đồ ăn, nước uống...
Nhiều bạn trẻ đến hồ Gươm vui chơi, mua đồ ăn, nước uống...
... sau đó vô tư xả rác...
... sau đó vô tư xả rác... 
... mặc kệ cho môi trường xung quanh.
 ... mặc kệ cho môi trường xung quanh.

 
Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.
Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc cật lực.
 Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc cật lực.