Bí mật động trời của người vợ ngoan hiền sau lần họp lớp

Vợ đẹp của tôi hiện đã mang bầu được hơn 5 tháng và đã qua đợt ốm nghén trầm trọng...

Khi viết những dòng tâm sự này lên, thực lòng tôi không biết phải làm thế nào. Bởi vì trong tôi hiện nay, chẳng còn chút tình cảm nào với người vợ đẹp chỉ mới hôm qua vẫn còn yêu thương. Nói đúng hơn, tôi sốc lên sốc xuống với những gì biết được về người vợ ngoan của mình. Tôi cũng ghê tởm người phụ nữ từng gối ấp tay kề và đang mang thai đứa con chẳng phải của tôi.
Tôi và vợ tôi kết hôn tính đến nay đã được 3 năm. Giữa chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi vợ tôi cũng là một người vợ đẹp và thông minh. Cô ấy đang làm ở một văn phòng chuyên nghiệp nên rất bận rộn.
Bi mat dong troi cua nguoi vo ngoan hien sau lan hop lop
 Suốt từ hôm qua đến giờ tôi choáng váng và nhiều lần muốn hỏi vợ bí mật tày trời này của cô ấy. Ảnh minh họa.
Còn tôi, từ ngày có vợ con, tôi chỉ biết tới gia đình và cố gắng làm ăn. Tôi có công ty riêng. Công việc kinh doanh nhờ trời phù hộ nên rất thuận lợi. Điều này khiến 3 năm qua, tôi cũng kiếm được 1 khoản tiền lớn đủ để mua nhà, mua xe và cho vợ con một cuộc sống sung túc nhất.
Vợ chồng tôi đều là những người trẻ tuổi và hiện đại nên dù công việc rất bận nhưng với chúng tôi, thời gian dành cho nhau và gia đình nhỏ là hơn hết. Tôi đã từng rất hạnh phúc khi có người vợ vừa đẹp, thông minh và biết vun vén gia đình như em. Mỗi khi chúng tôi đi bên nhau, ai cũng khen vợ chồng tôi đẹp đôi và hạnh phúc. Bản thân vợ tôi cũng nhiều lần khen ngợi chồng tâm lý, yêu vợ trên facebook cá nhân khiến tôi rất hãnh diện.
Cách đây 6 tháng, lớp đại học của vợ họp lớp nhân kỷ niệm 10 năm cô ấy ra trường. Cô ấy rủ tôi đi cùng nhưng tôi vừa bận việc, lại vừa muốn vợ thoải mái cùng bạn bè nên khước từ đi cùng em. Vậy là một mình cô ấy ăn mặc lộng lẫy đi họp lớp.
Lớp đại học của cô ấy họp lớp xa Hà Nội gần 300 km và đi 2 ngày. Khi về nhà, cô ấy vẫn rất hồ hởi kể chuyện về những người bạn mà 10 năm nay cô ấy mới gặp mặt. Thấy vợ vui vẻ và hạnh phúc, tôi cũng rất vui em trở về nhà sớm và an toàn với bố con tôi.
Sau chuyến đi họp lớp đó, được 2-3 tuần sau thì vợ tôi phát hiện mình có bầu. Ngày vợ phát hiện bầu bí, tôi hạnh phúc lắm khi sau gần 3 năm kết hôn, chúng tôi lại có con “tập 2”. Biết vợ bầu bí vất vả, tôi chiều chuộng vợ hết sức. Hàng ngày đi làm về, tôi nhận chăm con trai và chăm vợ bầu.
Vợ tôi hiện đã mang bầu được hơn 5 tháng và đã qua đợt ốm nghén trầm trọng. Càng vui hơn khi vợ tôi mang bầu con gái. Như vậy hứa hẹn tôi có đủ nếp đủ tẻ. Thật sự tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong vợ chồng tôi mãi sống hạnh phúc, vui vẻ như lúc này.
Nhưng đến hôm qua, sau khi đi làm về, vừa mới ra khỏi cổng công ty, tôi đã được một người đàn ông lạ bằng tuổi tôi tiếp cận. Anh ấy bảo biết vợ tôi và muốn nói chuyện với tôi một chút. Tôi ngỡ ngàng và định không gặp nhưng anh ấy nói có bí mật muốn nói cho biết về người vợ ngoan hiền xinh đẹp của mình.
Cuộc gặp chóng vánh trong quán cà phê hôm ấy của tôi và người đàn ông nọ khiến tôi choáng váng. Anh ấy nói rằng anh là người yêu cũ của vợ tôi ngày đại học. Hiện anh ấy đã có gia đình nhưng đã ly hôn vợ được hơn 1 năm nay.
Anh ấy bảo rằng, trong lần đi họp lớp mấy tháng trước, anh và vợ tôi do uống quá chén và do tình cũ không rủ cũng tới nên đã vào khách sạn cùng nhau. Vì quá say nên cả hai đều quên mất dùng biện pháp bảo vệ khi quan hệ. Do đó, đứa con trong bụng vợ tôi đang mang chính là cốt nhục máu mủ của anh ta.
Anh ta biết điều này là vì vợ tôi cũng chỉ vừa mới thú nhận cho anh ta biết. Ban đầu anh ta định cứ để mọi chuyện yên ấm như thế vì vợ tôi đang sống với gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi tình cha con cứ ngày một trỗi dậy trong anh khiến anh ta muốn công khai mọi chuyện để có thể đường hoàng nhận làm cha của đứa trẻ này. Vợi tôi thì cấm anh ấy nói ra bí mật tày trời đó với bất cứ ai và bảo anh ta hãy giữ trong lòng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Nghe những lời anh ta nói mà tôi chết lặng. Tôi còn không tin chuyện đó là thật nhưng anh ta bảo cũng không muốn mọi việc rối rắm và sai lầm thêm. Dù gì anh ta và vợ tôi cũng có lỗi nhiều nhất. Vì thế tôi xử vợ, xử anh ta như thế nào là tùy ở tôi nhưng hãy cho phép anh ta được nhận con.
Suốt từ hôm qua đến giờ tôi choáng váng và nhiều lần muốn hỏi vợ bí mật tày trời này của cô ấy. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp, bề ngoài trong sáng vô ngần của vợ tôi lại e nếu như sự việc không đúng như anh ta nói thì sao? Như vậy có phải chính tôi đã phá vỡ gia đình hạnh phúc của mình vì quá nghi ngờ vợ ngoại tình không.
Tôi phải làm thế nào để biết đứa con trong bụng vợ hiện nay chính là con của tôi đây? Bởi chỉ có thể biết rõ điều này thì tôi mới ra được quyết định dứt khoát và sáng suốt nhất.

Nguy cơ tử vong khi trẻ nhịn đi vệ sinh

Có thể do mải chơi, do nhà vệ sinh ở lớp quá bẩn, thậm chí do “bị cấm” tại trường sẽ khiến trẻ nhịn đi vệ sinh.
 

Theo các BS, việc này sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho sức khoẻ của trẻ như tăng khả năng mắc bệnh trĩ, ung thư, thậm chí tử vong...

Hạnh phúc chông chênh sau lời thú nhận của chồng

Nghĩ tới chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên.
    

Tôi và chồng quen nhau khi cả hai 19 tuổi, tính ra tôi còn lớn hơn anh vài tháng. Lúc đó, chúng tôi cùng làm thuê cho một nhà hàng, vì quen biết lâu nên nảy sinh tình cảm. Khi chính thức yêu đương, chúng tôi dọn về sống chung để đỡ tốn kém tiền thuê phòng. Sống chung không tránh được những phút giây tình loạn ý mê, năm 23 tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn.
Hanh phuc chong chenh sau loi thu nhan cua chong
Vì phút "ý loạn tình mê" tôi mang thai ngoài ý muốn (ảnh minh họa).

Chúng tôi kết hôn và quyết định dồn hết vốn liếng mở một nhà hàng của riêng mình. Tài nấu nướng của chồng tôi cũng được gọi là hơn nhiều người, hơn nữa, chúng tôi đều niềm nở làm vừa lòng khách hàng nên bắt đầu hút khách. Tiếng lành đồn xa, tuy nhà hàng nhỏ lại mới mở nhưng khách hàng đến tương đối đều. Chuyện làm ăn ngày càng phát đạt.

Đúng lúc này, chồng tôi quen biết được một ông chủ lớn. Ông ấy đề nghị chồng tôi làm đầu bếp riêng, lương khoảng 350 triệu/năm. Suy nghĩ một thời gian, chồng tôi đồng ý, cũng kể từ đó, tôi chính thức là một người nội trợ toàn thời gian.

>>>Mời độc giả xem video : "99% đàn ông ngoại tình khi ở độ tuổi này" tại đây.

Sau một vài năm, thấy chồng tôi đáng tin tưởng ông chủ để chồng tôi quản lý một vài dự án nhỏ. Anh cũng không còn là đầu bếp riêng nữa, bắt đầu học cách phát triển các dự án trong tay, quen biết nhiều người làm ăn hơn.

Đến hiện tại, lương thưởng hàng năm của chồng tôi luôn trên dưới khoảng 1,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, để được như thế, chồng tôi phải quan hệ xã giao với rất nhiều người.

Điều khiến tôi vui mừng là trong suốt những năm phấn đấu, mặc dù "đầu tắt mặt tối", ra ngoài nhiều nhưng chồng tôi vẫn chung thủy, hễ rảnh rỗi là về nhà, không la cà tụ tập. Anh vẫn thích cùng tôi nói chuyện phiếm và chơi đùa cùng con. Vì thế, tôi vẫn luôn cảm cảm thấy cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, mấy ngày trước, chồng tôi buộc phải đi công tác gần một tuần. Khi trở về, tôi ngửi thấy trên quần áo của anh mùi nước hoa phụ nữ. Sinh nghi, tôi hỏi thẳng chồng: "Em và anh bình thường đều không dùng nước hoa, tại sao anh đi công tác vài ngày lại dùng thế?".

Chồng tôi cũng không phải loại nói dối mặt không đổi sắc, lúng túng một lúc, anh trả lời thành thật, trong khi đi công tác phải dự tiệc đãi khách. Ăn nhậu xong, anh và mọi người đến quán hát, tất cả đều say, có người ham vui gọi thêm vài cô gái dịch vụ đến. Để không làm đối tác mất hứng, anh đành phải ôm ấp, hát hò cùng các cô gái đó. Nói xong, anh cũng cuống quýt xin lỗi tôi và hứa sẽ không tái phạm.

Tuy không học cao nhưng tôi vẫn hiểu được mặt trái của danh lợi, tiền tài đều. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh chồng tôi và những cô gái khác ôm ấp, sờ soạng thân mật với nhau, tôi lại muốn phát điên. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chồng tôi hiện tại không sạch sẽ.

Tôi không muốn gia đình rạn nứt, cũng không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông vô lý. Nhưng tôi biết, mặc dù đã hứa nhưng nếu rơi vào tình huống tương tự, anh chắc chắn không thể từ chối. Liệu có ngày nào đó, tôi sẽ mất chồng khi anh mất kiểm soát tại những bữa tiệc xã giao? Không ngờ, đến lúc kinh tế dồi dào, tôi lại vướng phải nỗi lo này.

Con trai tìm chồng cho… mẹ

Sau cuộc ly hôn, những đứa con thường ích kỷ không muốn cho mẹ đi bước nữa. Chúng khư khư giữ tình yêu của mẹ dành cho mình.

Chàng trai kể, mẹ cậu đã không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuổi thơ của cậu ám ảnh bởi những trận đòn, sự sỉ nhục mà bố cậu dành cho mẹ.