Bị kiện vì thường xuyên cho mèo cưng của hàng xóm ăn

Một người phụ nữ 68 tuổi ở Thụy Sĩ đã bị hàng xóm kiện ra tòa vì hành vi cho chú mèo cưng tên Leo ăn suốt nhiều tháng dù được yêu cầu không làm như vậy.

Trang Oddity Central đưa tin, vụ việc xảy ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Người phụ nữ 68 tuổi bị kiện vì thường xuyên cho mèo của hàng xóm ăn trong suốt 10 tháng với ý định "trộm mèo".
Nguyên đơn cho biết đã nhiều lần thông báo cho người phụ nữ để yêu cầu bà ngừng cho chú mèo cưng Leo ăn nhưng vô ích. Bị cáo không những tiếp tục cho Leo ăn mà còn lắp một cái cửa để con mèo có thể tự do ra vào.
Bi kien vi thuong xuyen cho meo cung cua hang xom an
Ảnh minh họa: Unsplash.  
Kết quả là, còn mèo không quay lại với chủ cũ nữa.
Văn phòng công tố viên đã yêu cầu bị cáo phải nộp phạt 800 franc Thụy Sĩ (950 đô la) và cũng đưa ra mức phạt treo là 3600 franc (4.273 đô la) vì hành vi chiếm đoạt trái phép. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý trả tiền nên vụ việc được đưa ra tòa án.
Theo luật pháp Thụy Sĩ, thỉnh thoảng cho mèo cưng của người khác ăn không phải là hành vi phạm tội, nhưng nếu làm như vậy một cách có hệ thống và chủ đích có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, vì mèo được coi là tài sản của chủ sở hữu và việc dụ chúng bằng thức ăn bị coi là hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo bác bỏ các cáo buộc chống lại bà.
Tuần trước, hai người hàng xóm đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Zurich cùng với luật sư của họ.
Hiện thông tin về kết quả phiên xét xử chưa được tiết lộ. 
>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai 

Xuống giếng cứu mèo cưng, 5 người trong gia đình tử vong vì...

5 thành viên trong gia đình này đã thiệt mạng khi xuống giếng để cứu một con mèo cưng mắc kẹt dưới đó.

Daily Mail đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại làng Wadki, Maharashtra, Ấn Độ, tối 9/4. Theo truyền thông địa phương, con mèo rơi xuống một cái giếng bỏ hoang (được cho là chứa chất thải động vật) vào khoảng 17 giờ chiều và các thành viên trong gia đình Kale quyết định xuống đó để cứu nó.
5 người lần lượt trèo xuống giếng. Nhà chức trách nghi ngờ họ bất tỉnh và tử vong do khí độc tỏa ra từ chất thải động vật trong giếng.

Kiện công ty vì không giao việc suốt 20 năm vẫn trả lương

Một phụ nữ Pháp đang kiện “gã khổng lồ” viễn thông Orange ra tòa với cáo buộc công ty này trả lương cho cô trong 20 năm mà không giao bất cứ công việc nào cho cô.

Cô Laurence Van Wassenhove ở Pháp được doanh nghiệp France Telecom tuyển dụng làm công chức vào năm 1993 trước khi công ty này được Orange tiếp quản.
Người chủ ban đầu của cô biết rằng cô bị liệt nửa người - liệt một phần mặt và tay chân - từ khi mới sinh ra và mắc chứng động kinh, nên đã đề nghị cho cô một vị trí phù hợp với tình trạng bệnh lý của cô. Cô được giao làm thư ký và phòng nhân sự cho đến năm 2002 thì xin được chuyển đến một vùng khác của Pháp.

Đột nhập hòn đảo biệt lập, không ai dám ghé thăm

Bắc Sentinel là một trong những đảo biệt lập ở Ấn Độ Dương. Bộ tộc Sentinel sinh sống trên đảo này thường tấn công dữ dội bất cứ ai dám đến gần nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham
Đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman nằm ở Ấn Độ Dương. Nơi đây được cho là đã có cư dân sinh sống trong khoảng 55.000 năm và không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại. (Nguồn ảnh: BP) 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-2
 Bộ tộc Sentinel sinh sống trên hòn đảo biệt lập này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-3
 Bộ tộc này chống lại mọi sự tiếp xúc với người ngoài và tấn công dữ dội bất kỳ ai dám đến gần hòn đảo của họ.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-4
 Người dân trên đảo không miễn nhiễm với các bệnh hiện đại, vì vậy việc tiếp xúc với người ngoài có thể "xóa sổ" toàn bộ bộ tộc Sentinel. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-5
 Chính vì vậy, hòn đảo này bị cấm đến và nhiều người cũng không dám ghé thăm nơi này.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-6
Mối liên hệ hữu nghị đầu tiên và có lẽ là duy nhất giữa bộ tộc Sentinel và thế giới bên ngoài được thiết lập vào năm 1991 bởi học giả TN Pandit. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-7
Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm đó, các quan chức (Ấn Độ) quyết định dừng tất cả các nhiệm vụ khác. 

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-8
 Họ kết luận rằng bộ lạc này khỏe mạnh và phát triển mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của nền văn minh hiện đại.

Dot nhap hon dao biet lap, khong ai dam ghe tham-Hinh-9
Một vài cuộc kiểm tra đã được thực hiện sau trận sóng thần năm 2004 và giới chức trách thông báo rằng bộ lạc này khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới