Bị côn trùng cắn khi du lịch Việt Nam, thầy giáo soái ca tử vong

Thầy giáo Josh Brooker, người Anh, được mô tả là "tốt bụng, hiền lành và chu đáo" đã qua đời bất ngờ sau khi bị một con côn trùng cắn vào đầu lúc du lịch ở Việt Nam.

Josh Brooker, 27 tuổi, bị nhiễm tụ cầu khuẩn, rồi nhiễm trùng máu và gây ra khối áp-xe gần xương sống và phổi sau khi bị côn trùng không rõ loại gì cắn trong chuyến du lịch ở Việt Nam.
Bi con trung can khi du lich Viet Nam, thay giao soai ca tu vong
Thầy giáo điển trai chết vì côn trùng cắn khi du lịch VN. 
Dù các bác sĩ tìm mọi cách để cứu sống Josh, song thầy giáo dạy môn lịch sử tại Học viện Hope ở Newton-le-Willow, Anh vẫn không qua khỏi và qua đời vào ngày 1/10.
Cha của Josh là James Brooker, 57 tuổi cho hay, con trai ông dường như không khỏe khi đặt chân xuống sân bay Manchester, ngay sau chuyến du lịch một mình nhân kỳ nghỉ hè.
Thầy giáo này đã quay lại làm việc ngay sau khi trở về từ Việt Nam, song mau chóng có biểu hiện sốt và được đưa đi cấp cứu.
Theo Daily Mail, Josh được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Liverpool và được chăm sóc đặc biệt sau khi các nhân viên y tế phát hiện vết cắn trên đầu thầy giáo này bị nhiễm trùng. Khi bệnh ngày càng nặng, Josh được chuyển tới bệnh viện Wythenshawe tại Manchester.
Tuy nhiên, tình trạng của thầy giáo này cứ xấu dần và sau khoảng 1 tháng chữa trị, Josh đã qua đời.

Sau 5 phút bị kiến đốt, bé 3 tuổi ở Tuyên Quang sốc phản vệ

Bé gái 3 tuổi chơi dưới gốc cây xoan bị kiến đốt một nốt vào bàn chân. Sau đó, thấy em có biểu hiện ngứa nhiều, mặt và môi tím nhanh, người nhà đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, em bé Triệu Thị M. (3 tuổi) chơi ở dưới gốc cây xoan gần nhà thì bị kiến đốt 1 nốt vào bàn chân. Gia đình thấy bé gãi nhiều, sau đó mặt và môi bị tím nhanh nên đã đưa bé đến Trạm y tế xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bị bọ xít hút máu cắn, người đàn ông sốc phản vệ suýt chết

Người đàn ông khó thở, lơ mơ, phản xạ yếu, sốc phản vệ nặng phải nhập viện khẩn cấp do bọ xít hút máu cắn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO (Đồng Nai) vừa cấp cứu cho ông V.V.Đ. (57 tuổi, trú tại Tân Mai, Biên Hòa) trong tình trạng nguy kịch do bị bọ xít hút máu cắn.

Người đàn ông bất tỉnh giữa đường sau khi bị ong đốt

Sau khi bị ong đốt, người bệnh thấy ngứa, buốt và cảm giác tăng dần khó chịu. Khi chạy xe máy về nhà để đi viện, bệnh nhân bị ngã xe và bất tỉnh.

Gần sáng ngày 11/10, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, đã tiếp nhận bệnh nhân nam 42 tuổi, trú tại Hữu Đô, Đoan Hùng, Phú Thọ. Bệnh nhân được đưa tới phòng cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp tụt, gọi hỏi đáp ứng chậm, nói ngắt quãng. Da nổi sẩn đỏ toàn thân, lác đác vùng miệng, mắt có dấu hiệu phù Quincke, bệnh nhân khó thở, thở nhanh, không rít thanh quản.