Bị chó pit bull tấn công, cô bé 6 tuổi phải khâu 1.000 mũi

Một bé gái 6 tuổi ở Mỹ đã phải khâu hơn 1.000 mũi sau khi bị chó pit bull tấn công. Tai nạn này cũng khiến cô bé không bao giờ có thể mỉm cười được nữa.

Mới đây, cô bé Lily Norton, 6 tuổi, sống tại tiểu bang Maine, Mỹ, đã bị chó pitbull tấn công khi đang chơi ở nhà bạn. Cuộc tấn công gây ra những vết thương sâu đến nỗi cô bé sẽ không bao giờ có thể mỉm cười được nữa.
Con chó tấn công cô bé để lại những vết thương lớn khắp mặt và nhiều vùng cơ bị tổn hại nghiêm trọng.
Lily phải thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài 11 giờ để khâu 1.000 mũi kim trên khắp gương mặt, kéo dài từ dưới mắt đến cổ họng.
Bi cho pit bull tan cong, co be 6 tuoi phai khau 1.000 mui
Lily Norton, bé gái 6 tuổi bị chó pitbull tấn công tại nhà của bạn. Ảnh: Dorothy Norton. 
CJ Pitcher, một người bạn của gia đình Norton và là người đứng ra kêu gọi gây quỹ cho cô bé, cho biết các bác sĩ tiết lộ Lily không thể cười trong suốt quãng đời còn lại vì cơ mặt bị chấn thương.
"Tuyến nước bọt của cô bé không còn hoạt động, các cơ quanh miệng cũng bị cứng đờ", Pitcher giải thích.
Theo Pitcher, Lily sẽ được tiêm thuốc an thần trong ít nhất một tuần tới để ngăn cô bé gãi vào mặt, gây nhiễm trùng. Trong khi đó, Dorothy Norton, mẹ của Lily cho biết cô bé sẽ phải dùng thêm một ống thở bên cạnh việc dùng thuốc.
"Cô bé vẫn chưa tỉnh và còn cần sử dụng ống thở trong thời gian dài, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì con đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất", mẹ cô bé nói.
Lily bị chó pit bull cắn hôm 18/2 khi đang chơi ở nhà một người bạn hàng xóm cùng tuổi, mẹ của người bạn chịu trách nhiệm trông nom con chó vào thời điểm đó.
"Họ định chơi bài tại bàn, mẹ của cô bé kia vào nhà để chuẩn bị một số vật dụng, chưa đầy vài phút sau thì Lily bị con chó tóm lấy", Dorothy kể lại tình huống khi đó.
Lily được gia đình người bạn đưa đến bệnh viện gần nhà, tuy nhiên do bị thương quá nặng, cô bé được trực thăng cứu hộ chở đến bệnh viện Nhi đồng Boston, cách nơi ở khoảng 400 km.
"Con gái của tôi là một đứa trẻ năng động, cô bé không hề ghét chó, nhưng có lẽ sự việc xảy ra sẽ khiến con bị ám ảnh mãi mãi", Dorothy nói.
Dexter Bridges, sĩ quan kiêm nhân viên kiểm soát động vật của thị trấn Chesterville, Maine, cho biết vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Mẹ ngủ quên, con trai 15 ngày tuổi bị chó nhà tấn công dã man

Vì nghĩ là "đồ chơi", hai con chó thuộc giống nguy hiểm nhất thế giới đã tấn công dã man bé trai chưa đầy một tháng tuổi.

Tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 2h sáng 18/11/2018 tại nước Anh. Nạn nhân được xác định là cậu bé Reuben McNulty, mới 15 ngày tuổi. Thời điểm đó, Amy Litchfield, 31 tuổi, mẹ của nạn nhân, đang nằm cùng con trai trên ghế sofa. Do uống thuốc an thần, chị Amy đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, hai con chó thuộc giống bécgiê mõm ngắn, tưởng cậu bé sơ sinh là đồ chơi nên đã lao đến tấn công. Cha nạn nhân, anh Dan McNulty, sau khi hút thuốc bên ngoài trở vào nhà vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cơ thể con trai đang bê bết máu cạnh hai chú chó liên tục liếm mõm.
Me ngu quen, con trai 15 ngay tuoi bi cho nha tan cong da man
"Thủ phạm" gây ra cái chết thương tâm của cậu bé 15 ngày tuổi. Ảnh: Refer to Caption

Bắt chước cách nấu mì trên mạng, cô gái suýt thiêu rụi cả nhà

Cô gái có tên là Chuang Qiaoyu (ở Bắc Kinh, Trung Quốc), đã khiến căn bếp bốc cháy, suýt thiêu rụi cả nhà khi bắt chước nấu một tô mì ăn liền theo công thức trên mạng, SCMP đưa tin.

Theo SCMP, Chuang suýt thiêu rụi cả nhà chỉ vì học theo công thức nấu mì ăn liền kem sữa trứng của một người nổi tiếng trên mạng (giấu tên). Người nổi tiếng kia còn khẳng định món ăn sẽ ngon hơn nếu được hâm nóng trong lò vi sóng.
Chuang cho biết, công thức đơn giản nhưng cô quyết định thử nấu tại nhà. Thậm chí, cô còn sử dụng cốc giấy để nấu mì trong lò vi sóng không quá hai phút, chẳng khác gì hướng dẫn của công thức trên mạng.

Cô gái sốc nặng khi bị chó cưng bất ngờ cắn sứt miệng

Cô gái 21 tuổi Sadee Duernberger đã từ bỏ chú chó cưng Alice của mình sau khi con vật tấn công khiến môi cô ấy bị xé toạc.

Sadee Duernberger, 21 tuổi, ở Wisconsin, Mỹ, nuôi một chú chó cưng tên Alice. Cô mô tả nó là một con chó rất "ngọt ngào" trước khi nó ngoạm và cắn vào miệng cô, gây ra những vết thương nghiêm trọng trên mặt chủ nhân.