Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Bị cảnh sát ép cung nhận tội oan, người đàn ông thoát ngoạn mục

19/11/2024 19:00

Một người đàn ông Mỹ bị cáo buộc sát hại cha sau khi trình báo cha mất tích. Dù thực tế người cha vẫn còn sống, anh đã phải chịu đựng sự ép cung kéo dài và nhận tội oan, sự việc gây chấn động dư luận.

Bích Hậu (Theo Chinatimes)
Theo Chinatimes
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Tại thành phố Fontana, Nam California, Mỹ, một vụ án oan nghiêm trọng đã khiến dư luận phẫn nộ. Thomas Perez Jr., một người con trai hiếu thảo, báo cáo cha mất tích nhưng lại bị cáo buộc sát hại cha bởi chính những người cảnh sát đại diện cho lẽ phải, những người đáng lẽ ra phải giúp đỡ anh. (Ảnh: Chinatimes, Independent, Los Angeles Times)
Tại thành phố Fontana, Nam California, Mỹ, một vụ án oan nghiêm trọng đã khiến dư luận phẫn nộ. Thomas Perez Jr., một người con trai hiếu thảo, báo cáo cha mất tích nhưng lại bị cáo buộc sát hại cha bởi chính những người cảnh sát đại diện cho lẽ phải, những người đáng lẽ ra phải giúp đỡ anh. (Ảnh: Chinatimes, Independent, Los Angeles Times)
 Báo án tìm cha, bị nghi ngờ giết người Ngày xảy ra sự việc, Thomas Perez lo lắng báo cảnh sát rằng cha mình, 71 tuổi, mất tích sau khi ra ngoài dắt chó đi dạo và không trở về suốt 17 giờ. Ông cụ không mang theo ví, điện thoại hay chìa khóa. Trong khi đó, con chó của ông đã quay về nhà một mình, khiến gia đình càng thêm lo lắng.
Báo án tìm cha, bị nghi ngờ giết người
Ngày xảy ra sự việc, Thomas Perez lo lắng báo cảnh sát rằng cha mình, 71 tuổi, mất tích sau khi ra ngoài dắt chó đi dạo và không trở về suốt 17 giờ. Ông cụ không mang theo ví, điện thoại hay chìa khóa. Trong khi đó, con chó của ông đã quay về nhà một mình, khiến gia đình càng thêm lo lắng.
Cảnh sát đến nhà điều tra và phát hiện ngôi nhà có vẻ bừa bộn. Thomas Perez thừa nhận đã dọn dẹp phòng cha mình, lấy đi một số vật dụng và sử dụng chất tẩy rửa. Hành động này khiến cảnh sát nghi ngờ anh cố tình xóa dấu vết phạm tội. Họ ngay lập tức đưa anh về đồn để thẩm vấn.
Cảnh sát đến nhà điều tra và phát hiện ngôi nhà có vẻ bừa bộn. Thomas Perez thừa nhận đã dọn dẹp phòng cha mình, lấy đi một số vật dụng và sử dụng chất tẩy rửa. Hành động này khiến cảnh sát nghi ngờ anh cố tình xóa dấu vết phạm tội. Họ ngay lập tức đưa anh về đồn để thẩm vấn.
 Ép cung kéo dài, nhận tội oan Suốt 17 giờ thẩm vấn liên tục, cảnh sát dùng mọi biện pháp để gây áp lực lên Thomas Perez, bao gồm cả những lời dụ dỗ, đe dọa và thuyết phục.
Ép cung kéo dài, nhận tội oan
Suốt 17 giờ thẩm vấn liên tục, cảnh sát dùng mọi biện pháp để gây áp lực lên Thomas Perez, bao gồm cả những lời dụ dỗ, đe dọa và thuyết phục.
Một trong những câu nói gây sốc nhất của cảnh sát là: "Anh quên mình đã giết cha, nhưng chú chó thì không quên đâu". Họ thậm chí còn nói đã tìm thấy thi thể của cha anh.
Một trong những câu nói gây sốc nhất của cảnh sát là: "Anh quên mình đã giết cha, nhưng chú chó thì không quên đâu". Họ thậm chí còn nói đã tìm thấy thi thể của cha anh.
Thomas Perez, trong tình trạng kiệt sức và tuyệt vọng, cuối cùng nhận tội oan. Anh khai mình bị cha dùng chai rượu đánh vào đầu và phản ứng lại bằng cách dùng kéo tấn công cha. Sau khi "nhận tội", Perez bị gửi đến bệnh viện tâm thần để theo dõi trong 72 giờ, nơi anh từng có ý định tự tử bằng dây quần dài.
Thomas Perez, trong tình trạng kiệt sức và tuyệt vọng, cuối cùng nhận tội oan. Anh khai mình bị cha dùng chai rượu đánh vào đầu và phản ứng lại bằng cách dùng kéo tấn công cha. Sau khi "nhận tội", Perez bị gửi đến bệnh viện tâm thần để theo dõi trong 72 giờ, nơi anh từng có ý định tự tử bằng dây quần dài.
 Sự thật được phơi bày Không lâu sau, sự thật bất ngờ được tiết lộ, cha của Thomas Perez vẫn còn sống. Hóa ra, ông cụ đã quyết định đột ngột rời nhà để thăm bạn bè ở Los Angeles và sau đó bay đến Oakland thăm con gái. Chị gái của Thomas Perez đã gọi điện báo cảnh sát về việc cha mình vẫn an toàn.
Sự thật được phơi bày
Không lâu sau, sự thật bất ngờ được tiết lộ, cha của Thomas Perez vẫn còn sống. Hóa ra, ông cụ đã quyết định đột ngột rời nhà để thăm bạn bè ở Los Angeles và sau đó bay đến Oakland thăm con gái. Chị gái của Thomas Perez đã gọi điện báo cảnh sát về việc cha mình vẫn an toàn.
Tuy nhiên, cảnh sát Fontana không chịu dừng lại. Họ phát hiện một số vết máu tại nhà Perez và tiếp tục giữ anh lại, dù không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh giết người.
Tuy nhiên, cảnh sát Fontana không chịu dừng lại. Họ phát hiện một số vết máu tại nhà Perez và tiếp tục giữ anh lại, dù không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh giết người.
Sau nhiều năm đấu tranh, vụ án cuối cùng cũng khép lại vào tháng 5/2023. Perez được minh oan và nhận số tiền bồi thường gần 900.000 USD (khoảng 23 tỷ VNĐ).
Sau nhiều năm đấu tranh, vụ án cuối cùng cũng khép lại vào tháng 5/2023. Perez được minh oan và nhận số tiền bồi thường gần 900.000 USD (khoảng 23 tỷ VNĐ).
Mới đây, câu chuyện của Perez được truyền thông nhắc lại rộng rãi, gây chấn động dư luận và trở thành bài học đau lòng về lạm dụng quyền lực, ép cung và sai sót trong quy trình điều tra.
Mới đây, câu chuyện của Perez được truyền thông nhắc lại rộng rãi, gây chấn động dư luận và trở thành bài học đau lòng về lạm dụng quyền lực, ép cung và sai sót trong quy trình điều tra.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status