Bị cảnh sát đuổi bắt “nhầm”, chàng trai nhảy sông chết thảm

Chàng trai 21 tuổi không hiểu sao mình bị cảnh sát đuổi bắt nhưng anh vẫn bỏ chạy trong hoảng loạn và không may rơi xuống sông, bị loài cá ăn thịt tấn công.

Truyền thông Brazil đưa tin về một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 26/3 ở khu vực sông Rio Negro (sông Đen) đoạn chảy qua địa phận Educandos, thành phố Manaus, miền Bắc Brazil.
Nạn nhân là Luiz Henrique Coelho de Andrade, 21 tuổi, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vào hôm xảy ra sự việc, Luiz đang trên đường trở về nhà sau một trận đấu bóng đá. Đúng lúc đó, cảnh sát truy bắt một tên tội phạm và nhầm lẫn Luiz với kẻ đó. Luiz không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy cảnh sát nhắm mục tiêu vào mình nên bỏ chạy thục mạng. Họ liên tục xả súng nhằm ra hiệu cho Luiz dừng lại.
Bi canh sat duoi bat “nham”, chang trai nhay song chet tham
Hình ảnh nạn nhân xấu số Luiz Henrique Coelho de Andrade. 
Luiz chạy đến đoạn sông Rio Negro thì nhảy xuống sông để trốn sự truy bắt của cảnh sát. Tuy nhiên, nam cầu thủ không biết bơi nên vùng vẫy hồi lâu. Khi đó, có 1 chiếc thuyền định qua giúp đỡ kéo chàng trai lên nhưng cảnh sát đã ra hiệu không được can thiệp. Luiz đã bị chìm xuống sông.
Đội cứu hộ sau đó đã mất tới 11 tiếng mới tìm được thi thể Luiz. Nhưng lúc này thi thể đã không còn nguyên vẹn khi gần như chỉ còn bộ xương. Nạn nhân đã bị loài cá ăn thịt có tên Piranha tấn công. Đây là loài cá nước ngọt ở vùng nhiệt đới Mỹ, dù kích thước nhỏ nhưng chúng vẫn là 'Tử thần' vì thường tấn công và ăn các động vật sống.
Bi canh sat duoi bat “nham”, chang trai nhay song chet tham-Hinh-2
Cảnh tượng  gây ám ảnh tại hiện trường vớt xác nạn nhân. 
Theo bà Leila Coelho, mẹ của Luiz hiện gia đình đang vô cùng đau lòng và phẫn nộ khi biết được nguyên nhân tai nạn của con trai. Hóa ra, các cảnh sát đuổi bắt nhầm Luiz vì tưởng anh là tên tội phạm đang bỏ trốn.
Người thân nạn nhân yêu cầu các sĩ quan cảnh sát tham gia cuộc đuổi bắt phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra cái chết cho nam cầu thủ. Vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn cũng như thái độ hung hãn, đáng sợ của cảnh sát mà Luiz đã phải nhảy xuống sông dù bản thân hoàn toàn vô tội, thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại bị truy đuổi.
Cảnh sát đã hướng dẫn gia đình nam thanh niên gửi đơn khiếu nại đến Văn phòng Nội chính của lực lượng cảnh sát về những cáo buộc của họ.
Hiện sự việc đang gây xôn xao trong dư luận ở Brazil, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm sáng tỏ sự việc.

Mời độc giả xem video Rủ nhau chém nhầm người, 3 bị cáo lãnh 31 năm tù. Nguồn: THDT.


“Giải mã” loài hoa hiếm ở Ấn Độ 12 năm mới nở một lần

Neelakurinji là một trong những loài hoa hiếm nhất thế giới bởi cứ 12 năm, người ta mới thấy hoa nở một lần và chỉ có ở Ấn Độ.

“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan

Bang Kerala, Ấn Độ, được thiên nhiên ưu đãi với muôn vàn cỏ cây vùng nhiệt đới, những bãi biển bình yên và dòng sông uốn lượn. Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu một trong những loài hoa hiếm nhất thế giới, Neelakurinji. 12 năm hoa mới nở một lần.

“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-2
Cây Neelakurinji, hay còn gọi là Kurinji, thuộc chi Chùy hoa. Chi thực vật này gồm khoảng 350 giống cây có hoa, trong đó 59 loài sinh trưởng khắp bán đảo Ấn Độ. Mỗi loài lại có một thời điểm nở hoa khác nhau.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-3
Một số loài nở sau 4, 8, 10, 12 hoặc thậm chí 16 năm. Nhìn chung, sự phát triển và sinh trưởng không đồng đều.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-4
Kể từ lần đầu tiên được ghi chép vào năm 1838, đến nay, Neelakurinji mới chỉ nở 16 lần. Lần gần nhất chúng xuất hiện là vào năm 2018. Theo đúng chu kỳ, lần nở tiếp theo của loài hoa này là vào năm 2030.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-5
Màu sắc hoa thay đổi dần theo sắc xanh bích. Đầu tiên, hoa có màu xanh rồi chuyển dần sang sắc tím khi vào cuối mùa, thường từ tháng 8 đến tháng 10.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-6
Sự nở hoa như vậy được cho là một cơ chế sinh tồn của loài hoa này, bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng. Sự nở hoa như vậy được cho là một cơ chế sinh tồn của loài hoa này, bảo vệ chúng khỏi tuyệt chủng. 
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-7
Trong thời gian hoa Neelakurinji nở rộ, khu bảo tồn Kurinjamala, cách thị trấn Munnar khoảng 45 km, là nơi thu hút nhiều du khách nhất. 
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-8
Neelakurinji chỉ ra quả một lần. Điều đó có nghĩa, sau khi nở hoa, cây sẽ chết. Phải mất một khoảng thời gian, hạt mới nảy nở và phát triển.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-9
loài hoa hiếm và không mọc ở bất cứ nơi nào ngoài Ấn Độ, Neelakurinji đã gắn bó với văn hóa quốc gia này.
“Giai ma” loai hoa hiem o An Do 12 nam moi no mot lan-Hinh-10
Bộ tộc Muthuvan, cộng đồng sống trong rừng của bang Kerala, tin Neelakurinji là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn. Trong khi đó, bộ tộc Paliyan, cộng đồng du mục ở Western Ghats tính tuổi bằng số lần nhìn thấy loài hoa này nở. Ảnh: IT.

Nữ diễn viên Mỹ bị cảnh sát bắn chết vì nhầm lẫn là ai?

Vanessa Marquez - nữ diễn viên Mỹ từng đóng phim "ER" đã bị cảnh sát bắn chết vì nhầm tưởng cô cầm súng chĩa về phía họ.

Vanessa Marquez, một nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng được biết đến với vai nữ y tá trong phim “ ER ”, bị cảnh sát bắn chết hôm 30/8.

Chuyện oái ăm: Bị phạt tiền triệu vì sơ suất chẳng ai ngờ của... camera

(Kiến Thức) - Chỉ vì sơ suất của hệ thống camera theo dõi, người đàn ông suýt phải chịu nộp phạt oan số tiền gần 3 triệu đồng. 

Mới đây, David Knight, người đàn ông 54 tuổi sinh sống tại thị trấn Dorking, hạt Surrey, miền Đông Nam nước Anh nhận được thông báo về việc phải nộp phạt hành chính số tiền 90 bảng Anh do hành vi điều khiển xe trong làn đường dành cho xe buýt ở thành phố Bath, hạt Somerset.
Khi nhận thông báo, David khá hoang mang vì thời gian vừa qua ông không hề đến Bath, địa điểm cách nơi ông đang ở 120 km. Tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng khi ông nhìn thấy bằng chứng cáo buộc vi phạm luật giao thông.