Bỉ bắt thêm hai nghi phạm vụ khủng bố ở Paris

(Kiến Thức) - Bỉ vừa bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.

Reuters dẫn lời Văn phòng Công tố liên bang Bỉ ngày 21/1 cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ Z Zakaria J. (30 tuổi, người Bỉ) và Mustafa E (35 tuổi, người Ma rốc) vì tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris
Hai nghi phạm bị bắt sau khi cảnh sát Bỉ lục soát hai ngôi nhà ở quận Molenbeek, thủ đô Brussels sáng 21/1.
Bi bat them hai nghi pham vu khung bo o Paris
Cảnh sát Bỉ. 
“Cả hai người này bị bắt giữ vì có thể có mối liên hệ với các nghi phạm khác trong vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris hồi năm ngoái. Không vũ khí hay chất nổ nào được phát hiện trong quá trình lục soát”, Văn phòng Công tố thông báo.
Kể từ vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris, giới chức Bỉ đã bắt giam 10 nghi phạm liên quan đến vụ việc.
Tuần trước, các nhà điều tra cho biết, một số thủ phạm vụ khủng bố Paris đã sử dụng hai căn hộ và một ngôi nhà ở Bỉ để chuẩn bị vũ khí và lên kế hoạch vài tuần trước khi thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hàng trăm người thương vong.

Lộ ảnh nghi phạm thứ ba vụ khủng bố ở Paris

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Pháp đã công bố ảnh chân dung nghi phạm thứ ba vụ khủng bố ở Paris để tìm kiếm các thông tin cá nhân về tên này.

Hôm 22/11, cảnh sát Pháp đã công bố hình ảnh nghi phạm thứ ba vụ khủng bố ở Paris hồi tuần trước.
Kênh truyền hình Anh BBC đã đối chiếu và so sánh rồi từ đó đưa ra nhận định rằng, nghi phạm thứ ba vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân vận động Stade de France (một trong những địa điểm tấn công khủng bố liên hoàn) là một người đàn ông đã tới đảo Leros của Hy Lạp cùng với một kẻ đánh bom khác tên Ahmad al-Mohammad.

“Thành phố của người chết” giữa lòng thủ đô Cairo

(Kiến Thức) - Trong suốt nhiều thế kỷ qua, hàng nghìn người đã đổ dồn về Cairo Necropolis, khu được mệnh danh là “thành phố của người chết” để sinh sống.

Một cư dân của “thành phố người chết” đang dõi theo dòng người trong một đám tang. Khu “thành phố của người chết” giữa lòng thủ đô Cairo của Ai Cập thực ra là nghĩa địa lâu đời nhất của thành phố này.
Một cư dân của “thành phố người chết” đang dõi theo dòng người trong một đám tang. Khu “thành phố của người chết” giữa lòng thủ đô Cairo của Ai Cập thực ra là nghĩa địa lâu đời nhất của thành phố này.