Bị bắt giữ vì ăn cắp xe tang kèm thi hài bên trong

Người đàn ông 23 tuổi vừa bị bắt giữ sau 2 tháng trốn truy nã vì cáo buộc ăn cắp xe tang lễ chở một xác chết bên trong và vứt thi thể trong một con hẻm ở Chicago (Mỹ).

Deon Howard, 23 tuổi, ở Green Bay, Wisconsin, Mỹ, bị bắt hôm 19/3 sau khi được xác định là nghi phạm trốn truy nã vì ăn cắp xe tang 2 tháng trước. Anh ta bị bắt khi cảnh sát yêu cầu dừng xe và cả hai nảy sinh tranh cãi.
Trước đó, ngày 21/1, Howard bị cáo buộc đã ăn trộm chiếc xe tải từ Nhà tang lễ Collins & Stone ở Rockford, trong đó có thi thể của Curtis Brown, 47 tuổi.
Chiếc xe bị đánh cắp đã được cảnh sát tìm thấy vào ngày hôm sau. Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy thi thể trần truồng của Brown trong một con hẻm ở Nam Chicago, cách nhà tang lễ khoảng 100 dặm.
Bi bat giu vi an cap xe tang kem thi hai ben trong
Deon Howard đã bị bắt sau 2 tháng trốn truy nã vì ăn cắp một chiếc xe tải của nhà tang lễ chở một xác chết bên trong. Ảnh: Cảnh sát Rockford/Google Maps. 
"Trong 25 năm, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về vụ việc đáng buồn như thế này", Cảnh sát trưởng Rockford Carla Redd nói. “Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ phải nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này một lần nữa”.
Howard đã bị buộc tội lạm dụng xác chết và sở hữu bất hợp pháp một chiếc xe bị đánh cắp. Anh ta cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cản trở và sử dụng vũ khí ở Wisconsin. Hiện chưa rõ khi nào anh ta sẽ bị dẫn độ đến bang Illinois.
Theo điều tra của cảnh sát, hôm xảy ra vụ trộm, Howard đã nhảy vào chiếc xe tải và lái đi sau khi thấy nó không khóa cửa và vẫn đang nổ máy.
Trước khi vụ việc xảy ra, giám đốc nhà tang lễ, Brandy Collins đã bị phạt 10.000 USD vì “hành vi thiếu chuyên nghiệp, không quản lý tài sản cá nhân cũng như hỗ trợ hành nghề không có giấy phép”.
Gia đình Brown cáo buộc nhà tang lễ sơ suất và yêu cầu nơi này đóng cửa. Collins đang bị quản chế cho đến tháng 5 năm nay.
Collins tuyên bố: “Chúng tôi cố gắng giảm bớt gánh nặng cho các gia đình tang quyến khi họ phải đối mặt với thời kỳ rất khó khăn. Chúng tôi làm việc siêng năng để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định áp dụng cho nghề nhà tang lễ. Mục tiêu của chúng tôi là luôn cung cấp các dịch vụ chất lượng mà cộng đồng mong đợi từ chúng tôi”.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và mong muốn công lý được thực thi. Mong những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ việc đáng tiếc này hãy cảm thông cho chúng tôi”, Collins cho biết.

Đi ăn cắp gặp rắn nhựa, tên trộm ngã hôn mê bất tỉnh

Lẻn vào cửa hàng tiện lợi ăn cắp, tên trộm bắt gặp một con rắn đồ chơi nên hoảng sợ lao vội ra ngoài rồi bị đập mạnh đầu vào cửa, dẫn đến hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Theo Sina, sự việc hy hữu xảy ra tại Nam Dương, Hà Nam (Trung Quốc). Báo cáo của cảnh sát cho biết, chủ một cửa hàng tiện lợi đột nhiên phát hiện tên trộm đột nhập thông qua camera giám sát. Khi đến cửa hàng kiểm tra, người chủ phát hiện một người đàn ông nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, đầu chảy nhiều máu nên vội báo cảnh sát.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa người đàn ông đến bệnh viện điều trị. Sau khi sức khỏe ổn định, anh ta được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Ăn cắp hàng hiệu từ nhà bạn thân, cô gái lĩnh 12 năm tù

Sau khi ăn cắp những món đồ hiệu đắt tiền từ nhà bạn thân đem bán, người phụ nữ Trung Quốc đã mua những món hàng nhái tương tự về để thay thế đánh lừa cô bạn.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người phụ nữ họ Lưu đã bị phạt tù 12 năm do ăn cắp hàng hiệu xa xỉ trị giá 940.000 nhân dân tệ (138.000 USD) từ nhà của bạn thân.
Theo đó, cô Lưu và cô Cao là bạn bè thân thiết nhiều năm. Cả hai thường xuyên tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống và gần như "không có bí mật".

Trốn truy nã trong hang 14 năm chỉ vì ăn trộm 500.000 đồng

Sau khi đi ăn trộm được 500.000 đồng, người đàn ông Trung Quốc phải trốn truy nã suốt 14 năm trong một hang động ở núi sâu. Thậm chí, ông ta không dám về đưa tang bố cũng như đám cưới của con trai.

Gần đây, người đàn ông họ Lưu ở thị trấn Tân Đường, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã ra đồn cảnh sát đầu thú sau 14 năm trốn truy nã. Năm 2009, ông Lưu cùng anh rể họ Liêu và 2 đồng phạm khác đột nhập vào một trạm xăng để ăn trộm tiền. Tuy nhiên, họ không phá được két sắt được nên đã ăn cắp 2 điện thoại di động, 1 chiếc máy đào rồi bán lấy tiền được khoảng 156 NDT (khoảng hơn 500.000 đồng). Cả 3 người đã chi 60 NDT (khoảng 200 ngàn đồng) để ăn uống, cuối cùng mỗi người chia nhau 30 NDT (khoảng 100 ngàn đồng). 
Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm tham gia vụ trộm, chỉ có ông Lưu là trốn được.