Bị bắn, tài xế vẫn cứu 35 khách thoát khỏi bọn cướp

Một tài xế xe buýt ở Ấn Độ được khen thưởng vì đã đưa hành khách của mình đến nơi an toàn dù bị bọn cướp bắn trúng vào tay trên đường cao tốc ở bang Maharashtra cuối tuần trước.

Straits Times đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 10/3. Tài xế Khomdev Kawade khi đó đang lái chiếc xe buýt chở 35 hành khách dọc theo quốc lộ từ thành phố Amravati đến Nagpur sau chuyến viếng thăm ngôi đền.
"Tôi nhận thấy một chiếc ô tô liên tục bám theo. Nghĩ nó muốn vượt xe mình nên tôi đã hai lần nhường cho xe đó vượt", NDTV dẫn lời kể của ông Kawade.
Bi ban, tai xe van cuu 35 khach thoat khoi bon cuop
 Trúng đạn ở tay, tài xế Khomdev Kawade vẫn cố điều khiển xe buýt chở 35 hành khách tới đồn cảnh sát. Ảnh: X. 
Nhóm cướp sau đó vượt xe buýt và cố chặn chiếc xe lại bằng cách nổ súng. Một viên đạn găm vào tay ông Kawade.
Theo The Times of India, một cuộc rượt đuổi bằng ô tô xảy ra sau đó.
Mặc dù chảy rất nhiều máu nhưng ông Kawade vẫn tiếp tục lái xe cho đến khi tới đồn cảnh sát cách đó khoảng 30 km. Ông và 3 hành khách khác bị thương trong vụ việc đã được đưa đến bệnh viện.
Tờ Times of India dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Anh tài xế giống như một người hùng, đã đảm bảo tất cả hành khách đều được an toàn”.
Cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng 4 đối tượng trên chiếc ô tô được cho là bị chúng lấy trộm vài ngày trước đó.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bị nhốt trên xe buýt cách ly suốt 7 giờ 

Nguồn video: Zing

Loạt sự thật “dị” ở nơi phụ nữ chỉ tắm 1 lần trong đời

Bộ lạc Himba sống ở phía bắc Namibia, Châu Phi. Họ duy trì những tập tục đặc biệt đã có từ hàng trăm năm trước.

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi
Theo Iz.ru, ngày nay, số lượng người Himba, theo nhiều ước tính khác nhau, dao động từ 20 đến 50 nghìn người. Người Himba rất sùng đạo và bảo tồn các tín ngưỡng và nghi lễ nguyên thủy của họ, trong đó chủ yếu là thờ cúng tổ tiên. (Nguồn ảnh: IZ/Getty) 

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-2
Cư dân bộ lạc Himba ở trong những ngôi nhà đơn sơ. Mỗi ngôi nhà có cấu trúc hình nón và tường nhà được xây dựng từ bùn trộn chất thải. 

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-3
Để bảo vệ truyền thống của bộ lạc, họ đã lựa chọn sống trong những khu rừng và duy trì những tập tục đã có từ 500 năm trước.  

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-4
Điểm "dị biệt" đầu tiên về bộ lạc này đó là phụ nữ không mặc áo, chỉ tắm duy nhất 1 lần trong đời (lúc kết hôn).  

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-5
 Dù không được tắm bằng nước, phụ nữ Himba vẫn có bí quyết làm đẹp và giữ cơ thể không "bốc mùi". Theo đó, họ sử dụng otjize, hỗn hợp của đất đỏ, bơ và các thành phần khác để bôi lên da, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và giữ cho da sạch, tránh bị côn trùng đốt. 

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-6
 Ngoài ra, phụ nữ Himba còn sử dụng phương pháp tắm khói hàng ngày để giữ vệ sinh cá nhân. Để giữ cơ thể sạch sẽ, họ dùng nhiều loại thảo mộc phơi khô, giã nhỏ sau đó để trên gạch và đốt, xông khói khắp cơ thể. 

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-7
 Váy da dê là món đồ yêu thích của phụ nữ Himba.

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-8
 Người Himba còn đeo những phụ kiện tự chế làm từ vỏ sò và đá.

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-9
 Điều kỳ lạ tiếp theo ở bộ tộc Himba quy định rằng đàn ông đã kết hôn phải đội khăn xếp trên đầu vĩnh viễn và không bao giờ được lấy ra.

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-10
 Bộ lạc này duy trì truyền thống đa thê. Thậm chí, chỉ cần ba con bò đã đổi được một người vợ. Mục đích cuối cùng của họ là để tăng thêm dân số cho bộ lạc. 

Loat su that “di” o noi phu nu chi tam 1 lan trong doi-Hinh-11
Đàn ông Himba chủ yếu đảm nhận việc chăn nuôi dê, bò, cừu…Phụ nữ lo kiếm củi, tìm nguồn nước ngọt để sử dụng, nấu ăn, vắt sữa bò, chăm sóc con cái và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật chung của bộ lạc. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Gia đình 5 người chết cóng trong chuyến đi trượt tuyết

5 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng trong chuyến đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Daily Mail đưa tin, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở dãy núi Alps tối 10/3, sau khi được thông báo mất tích trong cơn bão kinh hoàng một ngày trước đó.
Danh tính 5 người thiệt mạng được xác định là 3 anh em Jean-Vincent Moix, 30 tuổi, David Moix, 27 tuổi và Laurent Moix, 21 tuổi, người anh họ Marc Moix, 44 tuổi, và chú của họ Joel Moix, 58 tuổi.

Say rượu đi sai làn đường, tài xế tự báo cảnh sát

Nam tài xế say rượu ở Mỹ đã vô tình gọi điện cho cảnh sát bang Nebraska để báo cáo trường hợp đi ngược chiều trên đường cao tốc. Kết quả là anh ta đã bị bắt ngay sau đó vì đi sai làn đường.

CNN đưa tin, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Lancaster thuộc bang Nebraska, Mỹ cho hay một người đàn ông đã gọi vào đường dây 911 để báo cáo về việc phát hiện một chiếc ô tô đi sai làn đường cao tốc.