Bị bạn gái 67 tuổi chém gần chết vẫn đòi kết hôn

Một người đàn ông ở Siberia - Nga nằng nặc muốn kết hôn với bạn gái dù bị bà này cầm rìu chém gần chết.

 Báo The Moscow Times đưa tin vụ việc xảy ra vào năm 2019 nhưng mới được công bố ngày 14/10.

Văn phòng tổng công tố khu vực Tomsk - Nga cho biết người đàn ông Siberia kể trên (lúc đó 38 tuổi) đang ngồi xem tivi thì bị bạn gái (lúc đó 67 tuổi) cầm rìu chém nhiều lần từ phía sau vào đầu, xương sườn và cổ.

Cặp đôi trước đó uống rượu với bạn bè. Người phụ nữ tức giận vì bạn trai không giữ căn hộ của họ sạch sẽ và ngăn nắp nên cầm rìu chém. Tuy nhiên, người đàn ông bảo nhân viên y tế và cảnh sát rằng mình "bị thương do té ngã".

Bi ban gai 67 tuoi chem gan chet van doi ket hon

Vụ việc hy hữu khi nạn nhân dù bị chém gần chết nhưng vẫn cầu hôn thủ phạm. Ảnh minh hoạ: Unsplash

Không những vậy, trong phiên toà xét xử, người đàn ông còn cầu hôn bạn gái và họ kết hôn. Sau đó, anh ta yêu cầu toà án không phạt tù bạn gái mình.

Nhận thấy bị cáo phạm tội hành hung người khác, toà án khu vực Tomsk tuyên phạt bà ta 3 năm tù treo và chịu quản thúc 3 năm. Bộ luật hình sự Nga quy định khung hình phạt tối đa dành cho tội danh này là 10 năm tù giam.

Văn phòng tổng công tố khu vực Tomsk cho hay bản án chưa có hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy, cặp đôi có thể kháng cáo.

Trong một diễn biến khác, báo OrissaPOST cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và chồng cô bị thương sau khi bị tấn công bằng rìu ở ngôi làng Junadihi - Ấn Độ cuối tuần trước. Cả hai bị chém khi đang ngủ tại ngôi nhà của họ.

Cảnh sát xác định người phụ nữ tên là Bachi Oram, còn chồng cô là Madhu. Sau khi chém 2 vợ chồng, kẻ tấn công đã bỏ trốn.

Anh Madhu nhanh chóng được những người hàng xóm chuyển tới bệnh viện huyện Sundargarh để điều trị vết thương nhưng vợ anh chết ngay tại hiện trường.

Rối bời vì con trai khăng khăng đòi cưới cô gái giúp việc

Có thêm một cô con dâu ngoan ngoãn, cũng là người mà chị hết lòng yêu thương suốt mấy năm qua, thiết nghĩ là chuyện nên vui hơn là buồn bã, lo lắng.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

Anh vừa chia tay người yêu cũ, lại đòi cưới tôi ngay, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ để quên “người cũ”?

Tôi với người yêu chính thức yêu nhau mới được 2 tháng, nhưng anh đã tính tới chuyện trăm năm. Khi yêu tôi, anh cũng không giấu chuyện vừa chia tay người yêu cũ sau 5 năm yêu nhau. Anh kể hai người đã tính đến chuyện về chung một nhà, nhưng do nhiều mâu thuẫn giữa hai bên gia đình, nên họ không đến được với nhau.

Người yêu bất ngờ hoãn cưới rồi đưa ra yêu cầu với tài sản của tôi

Mọi chuyện vui vẻ đến khi tôi chuẩn bị đặt cọc tiền nhà và làm hợp đồng mua bán thì người yêu tôi gái bỗng dưng can ngăn.

Năm nay, tôi 33 tuổi, đang làm việc ở phòng kinh doanh của nhà máy sản xuất thực phẩm và đã có người yêu. Tôi gắn bó với công việc này gần 10 năm và có thu nhập tốt. Cách đây hai năm, tôi quen bạn gái khi cô ấy đến nhà máy tôi thực tập.

Người yêu tôi khá xinh xắn, dễ thương lại cùng quê nên ba mẹ tôi rất ưng ý. Hai gia đình đã đi lại và bàn chuyện cưới xin vào cuối năm nay. Từ trước đến giờ, tôi làm rồi ở lại công ty luôn nên không tính đến vấn đề nhà cửa.