Bí ẩn xác ướp ngựa con 40.000 năm tuổi được khai quật ở Siberia

Các chuyên gia đã phát hiện xác con ngựa con cổ đại ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika.

Gần đây, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được một xác ngựa con được bảo quản cực kỳ tốt trong lớp băng vĩnh cửu đang tan chảy ở Siberia, và phân tích cho thấy nó đã chết cách đây 30.000 đến 40.000 năm trước. Thi thể được ướp xác của nó được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc trong điều kiện đóng băng, với da, móng, đuôi, mũi và thậm chí cả những sợi lông nhỏ xung quanh móng đều có thể nhìn thấy rõ.

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện xác con ngựa con ở độ sâu 100 mét trong miệng núi lửa Batagaika trong một cuộc thám hiểm ở vùng Yakutia thuộc miền đông Siberia.

anh-chup-man-hinh-2026-06-26-120035.png
Xác ướp ngựa con 40.000 năm tuổi được khai quật ở Siberia. Ảnh: @AFP.

Grigory Savvinov, phó hiệu trưởng Đại học Liên bang Đông Bắc Nga cho biết, con ngựa con cổ đại này có lẽ chỉ mới hai tháng tuổi khi chết, và rất có thể nó đã rơi vào "một cái bẫy tự nhiên" nào đó và chết trong đó.

Điều thu hút sự chú ý của các nhà cổ sinh vật học là xác của con ngựa con còn nguyên vẹn và chiều cao vai của nó xấp xỉ 98 cm. Semyon Grigoryev, giám đốc Bảo tàng Voi ma mút Yakutsk ở Nga, nói với các phóng viên rằng, các nhà khoa học đã thu thập lông và mô cơ thể từ xác ướp ngựa con để xét nghiệm, đồng thời điều tra và phân tích chất chứa trong ruột của con ngựa con để xác định chế độ ăn của nó.

Ngày nay, ngựa hoang vẫn còn tồn tại ở vùng Yakut, nhưng xác ướp ngựa con mới được phát hiện thuộc về một loài đã tuyệt chủng từng sinh sống trong khu vực này cách đây 30.000 đến 40.000 năm. Về mặt di truyền, nó khác với ngựa hoang ngày nay.

Lớp băng vĩnh cửu Siberia nổi tiếng với khả năng bảo quản xác động vật cổ đại trong hàng chục nghìn năm. Với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, lớp băng vĩnh cửu đã bắt đầu tan chảy trong những năm gần đây, để lộ những di cốt động vật cổ đại được bảo quản tốt, thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà khoa học. Những phát hiện khảo cổ gần đây bao gồm xác một con bò rừng 9.000 năm tuổi, xác một con tê giác lông len 10.000 năm tuổi, xác ướp một loài mèo thời Kỷ Băng hà, và xác một con voi ma mút non tên là "Lyuba", chết cách đây 40.000 năm vì ngạt thở trong bùn.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.

Phát hiện tranh khảm La Mã 1.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện được tranh khảm La Mã 1.800 năm tuổi trong quá trình khai quật thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong quá trình khai quật tại Aspendos - thành phố cổ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai bức tranh khảm trên sàn một công trình. Bức tranh có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên.

Trong đó, một bức tranh khảm có những họa tiết hình học tuyệt đẹp và tác phẩm thứ hai lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia bởi hình ảnh hiếm hoi về "Eurymedon lúc trẻ" - vị thần được coi là hiện thân của sông Eurymedon. Thần Eurymedon là một trong những vị thần có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân ở thành phố cổ Aspendos.

Lần đầu tiên khai quật xưởng chế tác ngọc bích hơn 3.400 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích 3.400 năm tuổi tại di tích Tam Tinh Đôi, Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích có niên đại hơn 3.400 năm tại khu di tích Tam Tinh Đôi ở phía tây nam Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một xưởng thủ công mỹ nghệ được phát hiện tại Tam Tinh Đôi. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu khảo cổ học về Tam Tinh Đôi và nó có ý nghĩa rất lớn”, ông Ran Honglin, giám đốc Trạm nghiên cứu di tích Tam Tinh Đôi thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

Tìm thấy tấm bảng La Mã 1.900 năm tuổi có viết lời nguyền báo thù

Được các nhà khảo cổ khai quật bên dưới quảng trường tòa thị chính ở Heerlen, Hà Lan, tấm bảng khoảng 1.900 tuổi gây chú ý khi viết lời nguyền báo thù.

Vào khoảng 2.000 năm trước, nếu người dân La Mã nào muốn các vị thần trừng phạt kẻ thù của mình thì họ có thể tạo ra một tấm bảng nguyền rủa. Họ sẽ khắc lời nguyền của mình lên một tảng đá hay tấm chì... và hy vọng rằng các vị thần sẽ giúp họ trả thù bằng cách làm hại đối thủ của mình. Những tấm bảng lời nguyền như vậy được gọi là defixiones trong tiếng Latin hoặc katadesmoi trong tiếng Hy Lạp.

Một tấm bảng lời nguyền có niên đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên đã được các nhà khảo cổ học phát hiện tại thành phố Heerlen, Hà Lan - địa điểm từng là khu định cư quân sự Coriovallum của đế chế La Mã. Không giống nhiều tấm bảng lời nguyền khác từng được khai quật, hiện vật phát hiện ở Heerlen được đánh giá là hiếm hoi vì nó được khắc bằng tiếng Hy Lạp cổ thay vì tiếng Latinh.