Bí ẩn rùng rợn cây cầu mà chó đi qua là nhảy sông

Hơn 50 năm qua, đã có đến 50 con chó "nhảy cầu tự tử" ở cùng một vị trí trên cây cầu 100 tuổi mang tên Overtoun thuộc thị trấn Dumbarton, Scotland.

Hiện tượng bí ẩn này đã diễn ra từ những năm 1960 đến nay khiến người dân thì bị ám ảnh không dám đưa thú cưng của mình đi qua đây. Hơn 50 năm qua, đã có đến 50 con chó "nhảy cầu tự tử" ở cùng một vị trí trên cây cầu 100 tuổi mang tên Overtoun thuộc thị trấn Dumbarton, Scotland
Đặc biệt nhất là năm 2005, có đến 5 con chó "muốn tìm đến cái chết" chỉ trong vòng 6 tháng trên cây cầu này. Nhưng lạ lùng nữa là hầu hết những con chó nhảy xuống là giống chó Collie hoặc Labrador Retriever và vụ việc chỉ xảy ra vào những ngày trời nắng đẹp.
Năm 1995, chú chó giống Collie tên là Ben được vợ chồng cô chủ Donna Cooper và cậu chủ Callum dẫn đi dạo qua cây cầu Overtoun. Nhưng lạ kỳ thay, khi cả gia đình đang đi thong dong trên cầu thì bất ngờ chú chó Ben nhảy qua thành cầu và lao xuống dưới.
Bi an rung ron cay cau ma cho di qua la nhay song
Cây cầu nhìn rất bình yên này là địa điểm mà bất kì con chó nào đi qua cũng nhảy xuống. 
Trong khi trước đó Ben không hề có dấu hiệu gì bất thường. Chú chó bị gãy xương sườn, xương hàm và chân do va đập mạnh vào đá và không qua khỏi.
Cầu Overtoun và khu vực gần đó từ lâu đã phải gánh chịu nhiều tin đồn thất thiệt, rằng đây là nơi "thin place" (Thuật ngữ của người Celtic, chỉ chốn đất trời giao hòa - nơi mà thiên đường và địa giới gần nhau nhất).
Tại đây, các linh hồn có thể tồn tại bên cạnh người sống. Tuy vậy, những lời giải thích này vẫn không làm thỏa mãn những người yêu chó, cũng như về lý do các vụ tử tự của loài vật được đánh giá là thông minh này.
Tiến sĩ người Áo Rupert Sheldrake sau đó công bố nghiên cứu của mình: con người tự tử vì họ cảm thấy ngày mai còn tệ hơn hôm nay. Và họ không có lối thoát. Còn chó, chúng không có khái niệm "hôm nay", "ngày mai". Do đó, những con chó này hoàn toàn không phải nhảy cầu vì muốn chết. Điều này càng khiến cầu Overtoun trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết.
Bi an rung ron cay cau ma cho di qua la nhay song-Hinh-2
Vị trí mà các con chó thường nhảy xuống. 
Mọi thứ được sáng tỏ phần nào khi tiến sĩ tâm lý David Sands đến cây cầu để tìm hiểu. Ông tiến hành một số thử nghiệm, trong đó có việc đi qua đây cùng chú chó từng chết hụt Hendrix 19 tuổi.
Khi đi qua cầu, Hendrix có tâm trạng rất thoải mái cho đến điểm cuối cùng, nơi nó từng nhảy xuống. Tại đây chú chó thay đổi thái độ. Có một điều gì đó rất thu hút Hendrix nhưng nó không nhảy xuống vì đã quá già và không còn sức.
David tin chắc rằng, có 1 trong 3 giác quan của con chó bị kích thích khi đi qua đây: khứu giác, thính giác và thị giác. Nhưng anh không biết chính xác là gì mà chỉ có loài chó mới biết.
Bi an rung ron cay cau ma cho di qua la nhay song-Hinh-3
Một con chó đang nhảy cầu tự tử. 
Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật của Scotland gọi đây là hiện tượng bí ẩn chưa từng có. Một số người cho rằng những vụ tự tử của các con chó liên quan đến âm thanh nào đó ở gần khu vực cây cầu, chẳng hạn như tháp thu phát sóng điện thoại gần đó hoặc cơ sở hạt nhân tại Faslane là nguồn gốc của âm thanh. Tuy nhiên những giả thuyết này sau đó cũng bị bác bỏ.
Sau đó, David Sexton, chuyên gia môi trường sống của động vật đến đã được mời đến. Anh phát hiện ra rằng 70% con chó được thử nghiệm muốn nhảy cầu có phản ứng mạnh mẽ với mùi chồn ở phía dưới cầu. Vào những ngày có nắng, mùi này càng rõ và đó có thể là lý do các con chó đều lao xuống khi đi qua cầu chứ không phải chúng muốn tự tử.

Cháu ngoại PGS Văn Như Cương kể lại phút cuối của thầy

(Kiến Thức) - Cháu ngoại của PGS Văn Như Cương cho biết, trước khi nhắm mắt ông đã lần lượt nhìn người thân xung quanh, rồi yên tâm ra đi nhẹ nhàng.

Rạng sáng 9/10, PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh Hà Nội đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 80 tại nhà riêng sau hơn 3 năm chống chọi với bệnh tật. Thầy Cương ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bao thế hệ học sinh, đồng nghiệp THPT Lương Thế Vinh, bạn bè và gia đình.
Thầy Cương mất ai ai cũng buồn, cũng xót thương bởi suốt 50 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, và có những ý kiến thẳng thắn, trực diện về các vấn đề văn hóa, xã hội... trên báo chí, Facebook cá nhân, thầy Cương để lại rất nhiều dấu ấn sâu sắc.

Sau bão, thời tiết miền Bắc, miền Trung nóng bức

(Kiến Thức) - Sau những ngày mưa bão, dự báo thời tiết tại miền Bắc, miền Trung đồng loạt tăng thêm khoảng 2-3°C, khiến mọi người cảm thấy nóng bức.
 

Dự báo thời tiết tại miền Bắc hôm nay (18/9) sẽ có nắng từ sớm, nhiệt độ đồng loạt tăng thêm khoảng 2-3°C, nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ tăng lên mức 33-35°C. Mức nhiệt ngoài trời còn có thể lên đến 36-37°C, gây ra cảm giác nóng bức cho người dân.
Dự báo tình trạng nắng nhiều, nhiệt độ cao ở miền Bắc, các tỉnh miền Trung sẽ còn duy trì đến hết ngày 19/9.

Tử tù Nguyễn Văn Tình hy vọng gì trong phiên phúc thẩm?

(Kiến Thức) -  Sáng hôm nay (10/10),  TAND tối cao sẽ đưa ra mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với tử tù Nguyễn Văn Tình. Đứng trước tội chồng tội, liệu có cơ hội nào cho y thoát án?

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị kết án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó trốn khỏi trại giam T16 – Bộ Công an cùng tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt, 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), sáng nay, Tòa án nhân dân tối cao sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Tình.

Hãy cùng Kiến Thức nhìn lại hành trình phạm tội của Nguyễn Văn Tình:

Hành trình phạm tội với án tử khép lại cuộc đời của Nguyễn Văn Tình
Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Tình được giới giang hồ biết đến là đàn em của trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu (SN 1973, ở Lạng Sơn). Tình đã có vợ và cô con gái 5 tuổi nhưng vẫn táo tợn, bất chấp pháp luật để tham gia vào đường dây ma túy.
Trước khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy, thì tháng 12/2011, Tình bị TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (hưởng án treo). Đến ngày 10/5/2016, Tình mới bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, sau đó bị tạm giam tại trại T16 - Bộ Công an.
Trong đường dây ma túy, Tình bị cáo buộc là đồng phạm mua bán trái phépchất ma túy với trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu. Tuy nhiên từ năm 2004, Đặng Minh Châu trốn sang Trung Quốc khi bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tại Trung Quốc đối tượng Châu tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Châu kết nối với Tuân và thỏa thuận bán heroin cho Châu với giá 192 triệu đồng/bánh, giao nhận tại Hà Nội.
Đến đầu tháng 11/2015, Châu điện thoại mua của Tuân 80 bánh heroin, có tổng trọng lượng bằng 28.240g rồi Tuân cho đàn em là Tình thuê một nhà ở thôn Trại Mới (xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) để làm kho giấu hàng, ngụy trang là kho chứa bánh kẹo, cách thức liên hệ với nhau qua điện thoại để biết thời gian địa điểm giao nhận hàng.
Tiếp đó, Tuân cho đàn em đi ô tô chở 80 bánh heroin xuống Hà Nội, đưa vào kho ở Thạch Thất, giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo, sau đó chúng vận chuyển đến Đồng Đăng (Lạng Sơn) để sang Trung Quốc giao cho Châu. Hầu hết các chuyến hàng lớn, bên mua ma túy bao giờ cũng mang theo vài khẩu súng quân dụng, thậm chí cả AK và lựu đạn… để bảo vệ “hàng trắng”.
Ngày 27/4, Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình cùng nhiều đàn em khác của Tuân bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tình và 7 bị cáo khác đã phải nhận án tử hình. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Tuân nhưng chưa bắt được.