Bí ẩn người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trong rừng

Người đàn ông 43 tuổi ở huyện vùng cao Kỳ Sơn (Nghệ An) trốn vào rừng sâu và chết trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ Ban chỉ huy quân sự xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) cho biết: Trên địa bàn của xã này có người mất tích đến chiều 11/3, người dân phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Xúm (SN 1973) trú ở bản Lưu Hòa.
Bi an nguoi dan ong chet trong tu the treo co trong rung
Khu vực nơi được xác định là địa điểm ông Xúm mất tích. 
Nguyên nhân ban đầu được xác định: Ông Xúm có triệu chứng của bệnh tâm thần, đầu óc luôn bị ảo giác, đã nhiều lần ông trốn đi khỏi nhà nhưng đều tự về.
Trước khi mất, ông Xúm đã vào Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn điều trị nhưng sau đó bỏ về nhà.
Sáng 5/3, ông trốn vào khu rừng nơi đặt nghĩa trang của bản, sau nhiều giờ người nhà không thấy ông trở về đã báo lên chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm.
Đến 15 giờ chiều 11/3, người dân phát hiện ông chết trong tư thế treo cổ tự vẫn tại khu đất nằm cách bản chừng 4 km.
“Chúng tôi đã huy động hàng chục anh em cùng dân bản tỏa ra các khu rừng để tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết. Đến ngày 11/3, nhận được báo tin ông Xúm đã chết trong tư thế treo cổ tự vẫn. Khả năng ông Xúm chết cách đây 3 hôm” - ông La Thanh Huế, xã đội trưởng xã Chiêu Lưu cho hay.
Hiện thi thể ông Nguyễn Văn Xúm đã được đưa về gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể đang phân hủy trên biển Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Tại thời điểm phát hiện, thi thể đã phân hủy mạnh và bốc mùi hôi thối. Theo nhân chứng, khi vớt thi thể lên thúng thì xác nạn nhân còn chảy máu nhiều.

Chiều 19/8, rất đông người dân tập trung ở bãi biển Nguyễn Tất Thành quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) theo dõi lực lượng công an khám nghiệm thi thể phân hủy trôi trên biển được ngư dân vớt.

Phat hien thi the dang phan huy tren bien Da Nang
Người dân tập trung theo dõi sự việc. 

Hải Dương: Xót thương phát hiện thi thể nữ giới trôi sông ngày 4 Tết

(Kiến Thức) - Người dân bàng hoàng xót thương khi phát hiện một thi thể nữ giới tuổi còn rất trẻ trôi trên sông Cẩm Giàng ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 9h40 ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019), người dân bất ngờ phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Cẩm Giàng, đoạn qua xã Ngọc Liên (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Bất thường hai thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hai thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi dật dờ trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên, chỉ vớt được một thi thể, thi thể còn lại đã bị nước cuốn đi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa nay 29/10, một người dân điều khiển sà lan trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Triệu thì nhìn thấy thi thể một nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn nên đã báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (hay còn gọi là ông 3 Chúc), người sống trên sông.