Bệnh nhân “sống lại” sau khi nhân viên cứu thương tuyên bố tử vong

Cảnh sát Anh cho biết một bệnh nhân dường như đã sống lại sau khi được nhân viên xe cứu thương tuyên bố là “đã chết” nhưng sau đó người này đã qua đời.

Dịch vụ xe cứu thương Đông Bắc (NEAS) ở Anh đã đưa ra lời xin lỗi về sự đau khổ gây ra cho gia đình người phụ nữ ở độ tuổi 50.
Nữ bệnh nhân này đã được đưa đến Bệnh viện Darlington Memorial vào hôm 13/10 sau khi các nhân viên y tế tuyên bố bà ấy đã chết. Tuy nhiên, sau đó, bà ấy bỗng nhiên sống lại.
Benh nhan “song lai” sau khi nhan vien cuu thuong tuyen bo tu vong
Bệnh nhân được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Darlington Memorial. Ảnh: North News & Pictures Ltd.. 
Cảnh sát Durham cho hay, sau khi tỉnh lại từ cõi chết, bà ấy đã qua đời thực sự. Cảnh sát nói rằng đó là điều “bất ngờ” và các xét nghiệm khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện.
Andrew Hodge, giám đốc y tế của NEAS, cho biết: “Ngay khi biết về vụ việc này, chúng tôi đã liên hệ với gia đình bệnh nhân và đưa ra đánh giá về hoàn cảnh”.
Ông Andrew Hodge cho hay: “Các nhân viên y tế tại hiện trường đã phải đối mặt với một trường hợp lâm sàng phức tạp và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác cũng như các cơ quan khác có liên quan để điều tra về những gì đã xảy ra. Cho đến khi quá trình xem xét này hoàn tất, chúng tôi không thể bình luận gì thêm”.
“Chúng tôi vô cùng xin lỗi và đã gửi lời chia buồn đến gia đình bệnh nhân. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ họ trong thời gian này”, Andrew Hodge nói.
Vụ việc xảy ra 5 tháng sau khi một báo cáo quan trọng được công bố về cách các nhân viên xe cứu thương của NEAS che đậy những thất bại và giấu kín bằng chứng từ các cuộc điều tra.

Chân dung tổng thống tân cử trẻ tuổi nhất Ecuador ở tuổi 35

Daniel Noboa, con trai tỷ phú xuất khẩu chuối giàu nhất Ecuador, đắc cử tổng thống Ecuador ở tuổi 35 và sẽ trở thành lãnh đạo trẻ nhất của nước này.

Với khoảng 96% phiếu bầu được kiểm, các quan chức bầu cử tổng thống Ecuador ngày 15/10 cho biết ông Daniel Noboa nhận được 52,2% ủng hộ trong khi đối thủ Luisa Gonzalez nhận được 47,8%. Bà Gonzalez tối cùng ngày đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng ông Noboa đắc cử.
Noboa, 35 tuổi, khi tranh cử đã cam kết cải thiện kinh tế và tạo thêm việc làm cho thanh niên Ecuador, giam tội phạm nguy hiểm trong các nhà giữa biển, cách xa đất liền. Từ một ứng viên không mấy nổi bật, Noboa đã về nhì trong vòng bầu cử đầu tiên hồi tháng 8, chỉ sau bà Gonzalez, 45 tuổi.

Chuẩn bị đem mổ hiến nội tạng, nam bệnh nhân bỗng “sống lại”

Một mục sư ở Bắc Carolina (Mỹ) bỗng nhiên “sống lại” một cách kỳ diệu sau khi bác sĩ tuyên bố đã chết não và chuẩn bị đem đi mổ lấy nội tạng để hiến tặng.

Mục sư bỗng nhiên “sống lại” đó chính là Ryan Marlow, 37 tuổi, ở Mỹ. Anh nằm viện trong 2 tuần vì nhiễm khuẩn listeria. Ông bố 3 con bị sưng não nghiêm trọng và cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê.
Đến ngày 27/8, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Atrium Health Wake Forest Baptist, TP Winston-Salem, khẳng định Ryan "chết não lâm sàng", có nghĩa là anh ấy đã tử vong, vợ của anh là Megan Marlow đăng tải trên Facebook.