
Ô tô của du khách đỗ bên ngoài lối vào trạm radar bỏ hoang ở trong thị trấn Skrunda-1 ở Latvia. (Nguồn: Telegraph)

Thị trấn Skrunda-1 thực chất là trạm radar bí mật của Liên Xô cũ tại Latvia. Đây cũng là nơi ở của các nhân viên làm việc tại trạm radar và gia đình họ. (Nguồn: Telegraph)

Chiếc mũ và đế giày kiểu Liên Xô còn sót lại tại thị trấn Skrunda-1. (Nguồn: Telegraph)

Thị trấn Skrunda-1 bị bỏ hoang sau khi Latvia tuyên bố độc lập vào những năm 1990. (Nguồn: Telegraph)

Phòng làm việc tại một trạm radar bị bỏ hoang ở thị trấn Skrunda-1. (Nguồn: Telegraph)

Những bản thông tin bị bỏ lại bên ngoài một nhà xưởng. (Nguồn: Telegraph)

Thị trấn Skrunda-1 rộng khoảng 100 ha với đầy đủ các công trình như nhà chung cư, rạp hát, bệnh viện, nhà máy và boong ke. (Nguồn: Telegraph)

Cỏ mọc đầy đường phố dưới các tòa nhà chung cư bỏ hoang ở Skrunda-1. (Nguồn: Telegraph)

Những gì còn sót lại trong một căng tin. (Nguồn: Telegraph)

Một chiếc mặt lạ từ thời Liên Xô bị bỏ lại trên mặt đất. (Nguồn: Telegraph)

Một gia đình người Latvia đi dạo giữa những tòa nhà bỏ hoang tại thị trấn Skrunda-1. (Nguồn: Telegraph)

Bức tranh nhà lãnh đạo Lenin trên bức tường tronh một nhà hát tại thị trấn Skrunda-1. (Nguồn: Telegraph)