Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư xuống tử vong

Một bé trai 5 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ bếp tầng 15 của tòa chung cư Jacobs House ở phía đông London, Anh.

Daily Mail đưa tin, danh tính bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 15 và tử vong được xác định là Aalim Ahmed, 5 tuổi. Bé trai rơi từ cửa sổ bếp tầng 15 xuống lan can dưới cùng của tòa chung cư ở Plaistow, London.
Cha của bé phát hiện thi thể con trai trước 6 giờ sáng ngày 16/5, Tòa án Walthamstow cho biết.
Be trai 5 tuoi roi tu tang 15 chung cu xuong tu vong
Bé trai thiệt mạng sau khi rơi từ cửa sổ nhà bếp tầng 15 của tòa chung cư ở London. Ảnh: PA.  
Người dân đã liên lạc với dịch vụ khẩn cấp sau khi nghe thấy tiếng kêu khóc của người cha.
Các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường bên ngoài Jacobs House trên đường New City lúc 6h04 sáng 16/5 và cảnh sát đến ba phút sau đó.
Ahmed được xác định tử vong tại hiện trường do đa chấn thương sau khi ngã xuống từ trên cao.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.
"Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ để xác định điều gì đã xảy ra với bé. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tới người dân", Abi Gbago, Giám đốc điều hành của Hội đồng Newham cho biết.
Ngôi trường nơi bé Ahmed theo học cũng đã phát thông báo bày tỏ sự bàng hoàng sau vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình bé trai. 
>>> Mời độc giả xem thêm video: Thương tâm bé trai chấn thương sọ não vì bị khung cửa sắt rơi trúng đầu

Nghẹt thở giải cứu cậu bé mắc kẹt ở ban công tầng 14

Một người đàn ông ở Giang Tô (Trung Quốc) được ca ngợi sau khi liều mạng cứu một cậu bé 6 tuổi đu bám ở ban công căn hộ tầng 14 của toà chung cư.

Vương Tuấn Nghị hồi cuối tháng 6 đang ở nhà chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng la hét của vợ ngoài ban công căn hộ ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, SCMP ngày 9/7 đưa tin. Vợ Vương khi đó ra ban công lấy quần áo thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ căn hộ phía trên.
Khi ngước lên, cô thấy cậu bé 6 tuổi đã leo ra ngoài tấm kính ở ban công căn hộ và đang mắc kẹt. Đôi tay của bé bám vào khung kính và chân dán chặt vào mép ban công rộng 5 cm.

​Bé trai 7 tuổi mất tích...bí ẩn hơn thập kỷ chưa lời giải

Kyron Horman, một bé trai 7 tuổi ở Mỹ, mất tích khi tới trường ngày 4/6/2010, dẫn đến cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất lịch sử bang Oregon. Đến nay, vụ án vẫn chưa có lời giải.

Theo ATI, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/6/2010, Kyron Horman, khi đó học lớp 2, tới Trường Tiểu học Skyline ở Portland, Oregon, để tham dự hội chợ khoa học, nơi bé trai đang thực hiện một "dự án" của mình với sự giúp đỡ của mẹ kế.
Mặc dù một bạn học cho biết đã nhìn thấy bé trai lúc 9 giờ sáng gần lối vào phía nam của trường, nhưng Horman đã không đến lớp vào ngày hôm đó và cũng không lên xe buýt trở về nhà. Trên thực tế, chưa ai nhìn thấy nam sinh này kể từ đó.

Thăm hòn đảo xa xôi nhất hành tinh, đi tàu 6 ngày mới tới

Cách duy nhất để tới hòn đảo xa xôi nhất hành tinh này là đi tàu thuyền từ Nam Phi và mất khoảng 6 ngày.

Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi

Hòn đảo Tristan da Cunha là lãnh thổ hải ngoại của Anh và nằm trên một hòn đảo núi lửa đang hoạt động ở phía nam Đại Tây Dương, khoảng giữa Nam Phi và Nam Mỹ. (Ảnh: Shutterstock, IT)

Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-2
Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Tristão da Cunha được ghi nhận là người đầu tiên phát hiện ra hòn đảo xa xôi nhất hành tinh này vào năm 1506 và đặt tên nó theo tên của ông.
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-3
Cư dân trên đảo này không có điện sử dụng. Tuy nhiên, hòn đảo này có một rạp hát, một quán cà phê và một cửa hàng tạp hóa.
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-4
Để đến hòn đảo xa xôi, hẻo lánh này, mọi người phải đi tàu. Mỗi năm có khoảng 60 chuyến tàu tới Tristan da Cunha. 
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-5

Chuyến tàu đến được tới hòn đảo Tristan da Cunha kéo dài trong 6 ngày.

Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-6
Từ tháng 5 - 9 hàng năm, mùa mưa bão xảy ra. Vậy nên, rất ít thuyền tới đảo Tristan da Cunha trong thời gian trên.
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-7
Với vị trí địa lý xa xôi, đảo Tristan da Cunha là nơi sinh sống của hơn 200 người. Cuộc sống của họ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-8
Người dân trên đảo thường chăn nuôi gia súc như bò, cừu, gà, ngỗng để lấy thịt, sữa và lông để sản xuất len. Những nhu yếu phẩm khác được đặt mua từ đất liền trước khoảng 1 tháng và tàu sẽ chuyển tới đây.
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-9
Trên đảo có cửa hàng tạp hóa, quán cafe, mạng Internet, bệnh viện, phòng khám nha khoa...Đối với những bệnh nhân nặng, họ sẽ được đưa tới Nam Phi hoặc Anh điều trị. 
Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-10

Nhiều du khách thích trải nghiệm cuộc sống ở nơi hoang sơ hẻo lánh, tránh xa cuộc sống ồn ào ở phố thị đã tìm đến đảo Tristan da Cunha để tận hưởng cuộc sống bình yên.

Tham hon dao xa xoi nhat hanh tinh, di tau 6 ngay moi toi-Hinh-11
Để tới đảo, du khách cần đăng ký trên website địa phương. Không có khách sạn trên đảo, du khách ở nhà tự phục vụ hoặc nhà dân. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi "dư thừa" hàng nghìn nam giới