Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Quảng Bình

Nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, bà Trần Thị Tưởng (Quảng Bình) chạy ra kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng.

Ngày 11/10, UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm kiếm cha, mẹ và người thân của một bé sơ sinh hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 22h, ngày 8/10, bà Trần Thị Tưởng (ở thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện có một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Be so sinh bi bo roi truoc cong nha dan o Quang Binh
Bé sơ sinh nặng khoảng 2,8kg, có sức khoẻ ổn định. 

Cháu bé được đặt trong giỏ màu đỏ, kèm theo một tờ giấy nhỏ với nội dung: “Em không nuôi được, em xin gửi gia đình nhặt được thay em nuôi con nên người…”

Được biết, bé sơ sinh nặng khoảng 2,8 kg, cao 49cm, khoảng hơn 10 ngày tuổi và có sức khoẻ bình thường.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Văn đã thành lập tổ để lập biên bản về việc xác định trẻ bị bỏ rơi. Đồng thời, phát thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé bị bỏ rơi.

Hiện, cháu bé đang được giao cho chị Mai Thị Huệ (con gái của bà Trần Thị Tưởng) chăm sóc, nuôi dưỡng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong túi nilong vứt ngoài ruộng ở Hà Nội:
 (Nguồn: THĐT)

Xe máy phóng như 'bay', lấn làn rồi tông thẳng vào đầu ô tô

Xe máy do nam thanh niên điều khiển với tốc độ cao, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều đúng lúc một xe ô tô đi tới, lao thẳng vào đầu ô tô khiến người điều khiển bị hất văng lên nắp capo, nằm bất động.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 22 giờ 16 phút ngày 9/10, chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển di chuyển với tốc độ cao, sau đó bất ngờ lấn hẳn sang làn đường ngược chiều đúng lúc một xe ô tô đi tới.

Hà Nội: Kịp thời cứu một thiếu niên uống thuốc ngủ tự tử

Từ 1 bài viết đăng trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã rà soát, kịp thời phát hiện, đưa một thiếu niên đã uống thuốc ngủ định tự tử, đi cấp cứu.

Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 2/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé…”.
Ha Noi: Kip thoi cuu mot thieu nien uong thuoc ngu tu tu
Ảnh minh họa. 

Top 5 cây cảnh đuổi vận xui, quăng quật tơi tả vẫn sống tốt

Dưới đây là 5 cây cảnh được cho là có "9 cái mạng", giống như một con cáo chín đuôi, chết mạng này lại có mạng khác. Chúng rất dễ chăm sóc và phù hợp với những người mới bắt đầu chơi cây cảnh hoặc quá bận rộn, đãng trí.

Top 5 cay canh duoi van xui, quang quat toi ta van song tot

1. Cỏ phục sinh: Cây cảnh Cỏ phục sinh (Selaginella) có vẻ khá xa lạ với nhiều người nhưng đây thực sự là loài có "9 mạng". Chúng được ban cho sức mạnh thần kỳ có thể chết đi sống lại. Điều này tăng sự bí ẩn và vẻ đẹp cho loài cỏ này. Ảnh minh họa Toutiao