Bé hơn 1 tuổi bị ném xuống giếng nước ở Hải Dương?

(Kiến Thức) - Cháu bé hơn một tuổi, chưa biết đi được phát hiện chết dưới giếng nước gần nhà. Nhiều người nghi ngờ cháu bé bị ném xuống giếng.

Công an huyện Kinh Môn (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé hơn 1 tuổi chết dưới giếng nước nhà ông Trần Văn Luyến (SN 1962, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương). Nạn nhân là cháu Nguyễn Sương Sung (Sinh ngày 8/1/2014), con anh Nguyễn Phồn Tiến (SN 1981) và chị Phạm Thị Hương (SN 1982) trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vào chiều ngày 10/3.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 18h45 ngày 10/3, ông Trần Văn Luyến có nuôi lợn nhờ trên đất gia đình ông Nguyễn Đình Tài (SN 1963) cùng thôn Tống Xá. Khi ông Luyến múc nước giếng cho lợn ăn phát hiện cháu Nguyễn Sương Sung, là con anh Nguyễn Phồn Tiến, hàng xóm nhà ông Luyến chết dưới giếng.
Be hon 1 tuoi bi nem xuong gieng nuoc o Hai Duong?
 Nơi phát hiện vụ việc.
Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, đêm hôm trước chị Hương và anh Tiến đi chợ nên trưa 10/3 có ngủ đến 15h. Trong thời gian hai vợ chồng ngủ, con trai anh chị là bé Sung được giao cho chị cháu là con ông bác chở đi chơi bằng xe đẩy. Khi hai vợ chồng tỉnh dậy không thấy cháu bé đâu nên đổ xô đi tìm kiếm.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh, ông Phạm Thế Vang cho biết, vào lúc 16h chiều 10/3, gia đình anh Tiến, chị Hương có lên UBND xã nhờ thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã tìm tung tích cháu bé. Người thân và chính quyền tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, đến 18h45, ông Luyến đi lấy nước dưới giếng ở khu vực giáp ranh với nhà chị Hương mới phát hiện xác cháu bé dưới giếng.
Đến thời điểm trước khi phát hiện xác cháu bé, nhiều người nghi ngờ cháu bị ném xuống giếng do cháu mới hơn 1 năm tuổi, chưa đứng vững nên không thể ra giếng để ngã xuống đó được.
Đại diện Công an huyện Kinh Môn cho biết, ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Thái Thịnh và Công an huyện Kinh Môn đã cử người xuống, bảo vệ hiện trường, đo thành giếng, khám nghiệm tử thi và đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong dưới giếng nước này.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin.

Lật xe giường nằm, hành khách trọng thương

Chiều 11/3, trên quốc lộ 8B (thuộc địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn xe khách giường nằm lao lật nghiêng...

Vào thời điểm trên, xe khách biển số 36B-008.44 của Công ty TNHH Vận tải hành khách Tuấn Thành (Thanh Hóa) chạy tuyến Đà Nẵng - Thanh Hóa chở chín người, bất ngờ bẻ lái đâm nát năm cọc tiêu bên phải đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục chạy nhanh bẻ lái sang phải cán vào một đoạn dài dải phân cách rồi lao lật nghiêng vào làn đường trái chiều. Vụ tai nạn làm một hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhiều người xây xát và hoảng loạn.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Xuân và Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản cho hành khách và nhà xe, bố trí hành khách lên xe khách tiếp tục hành trình. Đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

CT Đà Nẵng ký loạt cấp phép trước nghỉ hưu... 1 ngày

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký hàng loạt các văn bản đồng ý cho các hộ tư nhân, DN khai thác khoáng sản...

CT Da Nang ky loat cap phep truoc nghi huu... 1 ngay
Đào đất ruộng để bán, nhưng giấy phép là cải tạo để làm ao nuôi cá. Ảnh: Thanh Hải.
Lách luật

Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

Diễn biến mới nhất về vụ tai nạn tàu hỏa SE5, chiếc cần cẩu đã được các đơn vị cứu hộ di chuyển khỏi hiện trường.

Vào lúc 21h tối 11/3, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch tỉnh Quảng Trị thông tin, chiếc cần cẩu đã được đưa vào đường ray và chuẩn bị di chuyển về ga Diên Sanh (huyện Hải Lăng).
Đến 21h30, chiếc cần cẩu đã được các đơn vị cứu hộ di chuyển khỏi hiện trường bằng đường ray. Dự kiến, cần cẩu này sẽ được đưa về ga Diên Sanh (Hải Lăng) cách đó chưa đầy 10km. Các biện pháp an toàn đang được thực hiện để đảm bảo thông tuyến đường sắt trong tối ngày 11.3.
Da thong tuyen duong sat Bac - Nam
Cần cẩu được đưa vào đường ray và thu ngắn lại lúc 20h45.
Đến 19h cùng ngày, cán bộ và công nhân vẫn đang nỗ lực đưa cần cẩu vào lại đường ray. "Chúng tôi đã tính đến phương án gạt luôn chiếc cần cẩu này ra khỏi đường ray" - ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết.