Bé gái tắm suối, bị con vắt 5 cm chui vào mũi “làm tổ“

Một con vắt lớn trú trong mũi bé gái người đồng bào thiểu số gần 10 ngày đã được cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xử lý thành công.

Một con vắt lớn trú trong mũi bé gái người đồng bào thiểu số gần 10 ngày đã được cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xử lý thành công.
Be gai tam suoi, bi con vat 5 cm chui vao mui “lam to“
Hình ảnh con vắt sống trong hốc mũi của bé gái người đồng bào thiểu số. Ảnh: Phan Văn Tú. 
Sáng 16/2, bé gái Hồ Văn Bông (12 tuổi, trú tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được người nhà đưa vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với triệu chứng chảy máu mũi, ngạt mũi, khó chịu. Thăm khám ban đầu và qua xác nhận của bệnh viện tuyến dưới, các bác sĩ xác định trong hốc mũi của bé Bông có một con vắt sống đang trú ngụ.
Be gai tam suoi, bi con vat 5 cm chui vao mui “lam to“-Hinh-2
Con vắt dài khoảng 5cm được gắp ra khỏi hốc mũi. Ảnh: Phan Văn Tú. 
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Tú đã dùng phương pháp nội soi để gắp con vắt ra, nhưng khi đưa dụng cụ vào thì con vắt lập tức chui vào các khu mũi. Phải mất 15 phút thì con vắt dài khoảng 5cm mới được đưa ra ngoài.
Người nhà Bông cho biết, bé thường hay đi tắm ở suối nên mới bị vắt chui vào lỗ mũi. Khi bé Bông xuất hiện các triệu chứng trên, do không hiểu biết nên phải 1 tuần sau mới đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa thăm khám và được chuyển về bệnh viện tuyến trên để xử lý.

Gắp con vắt dài 3 cm trong mũi bệnh nhân

Các bác sĩ BV Đa khoa Tuyên Quang vừa gắp con vắt trong mũi một bệnh nhân, gây chảy máu mũi dai dẳng.

Các bác sỹ Khoa Khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện, BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa thực hiện ca nội soi và gắp ra một con vắt trong mũi trái của bệnh nhân Triệu Công V. (sinh năm 1994, thường trú tại Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang).
Trước khi nhập viện bệnh nhân này có biểu hiện ngạt và chảy máu mũi dai dẳng. Qua khai thác bệnh sử, được biết trước đó 3 ngày, bệnh nhân đi làm nương đã rửa mặt và uống nước ở khe suối. Tại viện, bệnh nhân V được các bác sĩ nội soi gắp ra con vắt dài khoảng 3 cm ở khe cuốn giữa mũi, ngoe nguẩy bám chặt niêm mạc mũi.

Rợn người xem con vắt rừng "ngọ nguậy” trong khí quản người

Thấy khó thở và mệt mỏi, bà Y H’biang nhập viện thì được phát hiện một con vắt rừng đang “ngọ nguậy” trong khí quản.

Ngày 27/2, Bác sỹ Ngô Văn Minh- khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết sáng cùng ngày, bà Y H’biang, 58 tuổi, ngụ tại làng Đăk Lấp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã được xuất viện sau ba ngày điều trị lấy con vắt rừng ra khỏi khí quản.
Con vắt đã được bắt ra ngoài
 Con vắt đã được bắt ra ngoài

Chiêu độc của vợ khiến chồng cặp bồ phải bỏ ngay lập tức

(Kiến Thức) - Phát hiện chồng cặp bồ, chẳng cần làm ầm ĩ, cô vạch kế hoạch hoàn hảo để chồng chạy xa nhân tình mà trở về bên cô.

Chuyện tình của Hạ và Thắng kể ra cũng dài lắm. Hạ là hoa khôi của trường đại học sư phạm, vì thế mà Thắng phải tán đến 2 năm mới có được trái tim của cô. Anh hạnh phúc biết bao khi được cô chấp nhận. Giờ xa vợ con, Thắng càng yêu vợ hơn nữa, cứ cuối tuần là anh lại nhảy xe về với vợ luôn. Vì biết anh yêu cô nhiều đến thế, cho nên Hạ chẳng bao giờ mảy may ngờ vực chồng. Cô tin anh ấy tuyệt đối. 
Nhưng đàn ông khác đàn bà ở chỗ, tâm sinh lý của họ rất mạnh và thường yêu cái đẹp, nhất là những cô gái chân dài. Chẳng biết run rủi thế nào mà anh gặp được Thủy, cô gái sinh viên có vẻ đẹp rất thơ ngây. Chẳng phải tự anh tìm đến mà chính cô ấy đã thổ lộ trước với anh. Ban đầu, anh chẳng hề chú ý, nhưng chiến dịch của cô bé sinh viên mưa dầm thấm lâu, Thắng phản bội vợ lúc nào không hay.