Theo Daily Mail, vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 30/10 tại tỉnh Riau, Indonesia. Khi đang chạy cùng gia đình gần một cánh đồng ngô ở West Rumbai thì bé gái 8 tuổi Citra bị một con voi lao tới tấn công.
Cảnh sát trưởng West Rumbai Said Khairul Iman thông tin: "Trước đó, cha của Citra, Sardo Purba, nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài nhà họ và nhìn thấy 3 con voi. Lo sợ những con voi này có thể làm sập ngôi nhà, Purba vội cùng vợ và 4 người con tháo chạy qua cửa sau. Trong lúc hỗn loạn, bé gái 8 tuổi được cho là đã bị trượt chân và ngã. Một con voi sau đó lao tới tấn công bé".
Bé gái bị thương nặng ở đầu, hôn mê và qua đời vào ngày 3/11.
Cảnh sát trưởng địa phương cho biết các nhà chức trách đang cố gắng dẫn đàn voi trở về môi trường sống tự nhiên để chúng không gây nguy hiểm cho người dân địa phương nữa.
Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Riau (BKSDA) khẳng định rằng họ đã "phối hợp với cảnh sát và chính quyền địa phương để đảm bảo tình hình vẫn được kiểm soát".
"Chúng tôi kêu gọi người dân không nên hành động bạo lực hoặc khiêu khích đối với những chú voi hoang dã. Chúng tôi hiểu mọi người sợ hãi và bàng hoàng, nhưng những hành động hung hăng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn", BKSDA khuyến cáo.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vấn đề sâu xa hơn không phải nằm ở bản thân loài voi mà là tình trạng mất đi những cánh rừng nhanh chóng. Từng là môi trường sống tự nhiên rộng lớn của loài voi, những cánh rừng này đã bị thay thế bằng các đồn điền cọ dầu, cao su và keo, cũng như các nhà máy, buộc loài voi phải đến gần khu định cư của con người hơn để tìm kiếm thức ăn.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Gấu đen xuất hiện tại một sân bay ở Nhật Bản