Bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư: Bố cháu bé nói gì?

Bố của cháu bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 xuống được cứu sống đã cảm ơn ân nhân và hứa sẽ dành thời gian để chăm sóc con nhiều hơn.

Chiều 1/3, UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), đã biểu dương, trao giấy khen cùng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở Đông Anh, Hà Nội) vì đã có hành động cứu sống bé gái rơi từ tầng 13 chung cư.
Be 3 tuoi roi tu tang 12A chung cu: Bo chau be noi gi?
 Gia đình cháu bé và chính quyền địa phương cảm ơn anh Mạnh
"Hiện tại tôi không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người" -  anh Mạnh xúc động chia sẻ tại buổi khen thưởng,
Còn ông N.V.H. (bố bé gái 3 tuổi) cho biết, gia đình chân thành cảm ơn anh Mạnh đã giúp cháu bé được tái sinh lần thứ 2, giúp cho vợ chồng anh được sửa lỗi.
“Nếu không có sự dũng cảm của anh Mạnh, không biết vợ chồng tôi có thể sống như thế nào. Gia đình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn lãnh đạo các cấp, mọi người đã quan tâm đến con gái tôi. Đồng thời gia đình cũng chân thành xin lỗi vì sự việc xảy ra để cho mọi người lo lắng” - ông H. xúc động nói.
Theo ông H., vợ chồng ông hứa sẽ cố gắng nuôi dạy con cháu tốt nhất. Gia đình ông mong bố mẹ có con cái để ý đến con nhiều hơn, đừng để những vụ việc tương tự như thế này lặp lại.
“Con gái tôi rơi ở độ cao rất cao, bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được. Đến giờ sức khoẻ cháu cơ bản đã ổn định, cháu chỉ bị trật khớp háng, hiện vẫn được điều trị và theo dõi tại bệnh viện” - ông H. nói.

Video: Cận cảnh cháu bé thoát chết khi rơi từ tầng 12A

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13 rồi rơi xuống.
Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương.

Cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 được cứu sống: Lan can đặt nhiều đồ dễ leo trèo?

Nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà nơi cháu bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 được cứu sống cho rằng nguyên nhân có thể lan can để nhiều đồ dễ leo trèo.

Người dân sinh sống tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân - nơi cháu bé rơi từ tầng 12 (cụ thể, căn nhà số 12A06) được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh ra tay hứng đỡ, cứu sống cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể là do khu vực lan can để nhiều đồ vật cao dễ leo trèo.
Thực địa tại một số căn nhà của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, PV ghi nhận lan can của các căn nhà tại đây đều làm bằng sắt cao chừng 1,4 mét, trong đó có khoảng 10 cm là cột bê tông.

Thủ tướng gửi lời khen ngợi, biểu dương anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời khen ngợi, biểu dương hành động dũng cảm và kịp thời của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu được cháu bé ngã từ tầng 12 chung cư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người dũng cảm cứu cháu bé hơn 2 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thu tuong gui loi khen ngoi, bieu duong anh Nguyen Ngoc Manh
Hình ảnh cháu bé bị rơi từ tầng 12 và anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người ra tay cứu sống cháu bé (Anh Mạnh cùng con ruột của mình - ảnh nhỏ) 

Cứu cháu bé rơi từ tầng 12: Chủ tịch HN tặng bằng khen cho “người hùng” Ngọc Mạnh

Sau hành động dũng cảm cứu sống cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã được UBND TP Hà Nội trao Bằng khen.

Ngày 1/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định số 995/QĐ-UBND, tặng Bằng khen về thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu sống cháu bé rơi từ tầng 12 tại tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).